Tiếng khóc xé lòng của bé gái 3 tuổi bị bỏng nặng không tiền cứu chữa

2021-03-21 19:45
- Đang chơi đùa thì bé Huyền Anh bất ngờ ngã vào nồi nước vừa đun sôi khiến toàn thân bỏng nặng, ngày đêm gào khóc vì đau đớn.

Đi từ phía ngoài hành lang bệnh viện đã nghe thấy tiếng khóc ngặt nghẽo của bé  Nguyễn Huyền Anh (3 tuổi, trú thôn Tú Đôi, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thuỷ, TP Hải Phòng). Đứa trẻ ngồi trên giường bệnh, cơ thể bị che lấp bởi lớp băng bông trắng xoá. Khuôn mặt đẫm lệ hướng về người mẹ đang ngồi bên cạnh van xin.

Bé Huyền Anh bị bỏng nặng do ngã vào nồi nước mới sôi.

“Mẹ ơi con đau quá. Con đau ở đây…ở đây nữa này. Con đau lắm…” vừa khóc, đứa trẻ vừa kéo tay mẹ đặt lên những vết thương trên cơ thể mình như để xoa dịu bớt cơn đau.

Chị Đào Thị Nguyệt (34 tuổi, mẹ bé Huyền Anh) kể lại. Tai nạn thương tâm ập đến với con gái chị cách đây hơn một tháng. Cả gia đình chị Nguyệt qua nhà cô ruột ăn cơm. Bé Huyền Anh đang nô đùa ở bếp thì không may đụng phải nồi nước vừa đun sôi.

Đau đớn khiến đứa trẻ gào khóc suốt ngày đêm.

“Cả nồi nước sôi đổ ập vào người con khiến toàn thân phổng rộp, tuột luôn cả lớp da, tứa máu. Con quằn quại, gào khóc rồi ngất lịm dần.

Vì vết bỏng quá nặng nên sau khi sơ cứu ở bệnh viện tuyến tỉnh, con gái tôi được chuyển hẳn lên bệnh viện Bỏng Quốc gia. Bác sĩ chẩn đoán con bị bỏng độ 4, diện tích 35% cơ thể, nặng nhất phần tay, chân, sườn và bụng”, chị Nguyệt chia sẻ.

Sau hơn một tháng điều trị, trải qua 2 lần phẫu thuật cắt bỏ, cấy ghép da, giờ đây sức khoẻ của bé Huyền Anh dần ổn định. Những vết thương nhẹ đang trong quá trình ra da non gây cảm giác ngứa ngáy khiến khuôn mặt của đứa trẻ lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu.

“Thương nhất là mỗi thay băng, con gào khóc đến lạc giọng. Tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi đã thấy đau đớn lắm, huống gì con đang phải gồng mình gánh chịu. Bác sĩ nói thời gian điều trị của con còn rất lâu dài, đến bao giờ tôi mới con mới được bình yên đây”, ôm con vào lòng, chị Nguyệt khóc nghẹn.

Chị Nguyệt lo sợ không vay được tiền để tiếp tục cứu chữa cho con.

Cuộc sống của gia đình chị Nguyệt phụ thuộc vào 3 sào ruộng nên chỉ đủ trang trải một cách tằn tiện. Từ khi con gái gặp nạn, chị Nở bệnh viện chăm sóc con. Anh Nguyễn Đình Sơn (39 tuổi, chồng chị Nguyệt) vừa đảm đương công việc nhà, vừa chăm sóc con trai lớn 5 tuổi. Ngoài tiền viện phí được bảo hiểm chi trả, vợ chồng chị Nguyệt đã phải vay mượn số tiền trên 60 triệu đồng.

Thời gian điều trị của bé Huyền Anh còn lâu dài, cuộc sống khó khăn, họ không biết sẽ cầm chừng để cứu chữa cho con thêm bao lâu nữa.

Mọi giúp đỡ cho bé Huyền Anh xin vui lòng gửi về địa chỉ: phòng 303, tầng 3, khoa phục hồi chức năng, bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Hoặc qua STK của chị Đào Thị Nguyệt (mẹ của bé Huyền Anh): 104872884687, ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Quang Trung. ĐT:0392382096.

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp luôn hết lòng vì bạn bè