Chồng, con lần lượt qua đời, người mẹ tội nghiệp cầu xin cứu lấy đôi chân cho đứa còn lại

Thuý Hằng 2024-06-03 16:25
- Gánh chịu nỗi đau mất chồng, con chưa nguôi thì chị Hằng lại ngày đêm lo lắng khi đứa con còn lại 2 lần phải phẫu thuật, cắt bỏ chân vì căn bệnh quái ác.

Vừa trải qua phẫu thuật tháo bỏ xương chân trái vừa được 3 ngày, em Lại Thanh Bình (12 tuổi, trú thôn Minh Lý, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) phải gồng mình chống chọi với những cơn đau dai dẳng. Em nằm trên giường bệnh, đôi tay ôm trọn cái chân khiếm khuyết vì bị cắt cụt, được che lấp bởi một lớp băng trắng xoá. Em luôn miệng xuýt xoa, ánh mắt cầu cứu người mẹ.

“Mẹ ơi con đau lắm. Đau thế này sao con chịu được. Con phải làm sao để bớt đau đây”, Bình khóc nghẹn.

Thấy con khóc, chị Đinh Thị Hằng (39 tuổi, mẹ của Bình) chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con gái động viên cố gắng thì vết thương mới sớm phục hồi, sẽ không phải chịu đau đớn nữa.

“Tôi từng trải qua nỗi đau mất con rồi chồng đột ngột qua đời, chỉ còn lại mỗi đứa con này thôi. Vậy mà ông trời không thương, bắt con phải chịu thiệt thòi, bất hạnh khi sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, chân trái đã phải cắt 2 lần rồi.

Hàng ngày nhìn con chịu đau đớn thế này, tôi đau lòng lắm. Giờ chỉ ước gánh thay bệnh tật để con được sống bình yên mà thôi”, chị Hằng nghẹn lời.

Chồng, con lần lượt qua đời, goá phụ cầu xin cứu lấy đôi chân cho đứa còn lại

Bình bị dị tật bẩm sinh với 2 lần phẫu thuật cắt bỏ chân trái.

Vợ chồng chị Hằng có với nhau 2 người con thì đứa con đầu lòng mất từ năm vừa lên 3 tuổi vì dị tật bẩm sinh.

“Sinh con trai đầu lòng, vợ chồng tôi chưa kịp vui mừng thì đã phải sống trong lo lắng vì con sinh ra không có hậu môn. Quanh năm ôm con nằm viện chạy chữa nhưng rồi sức khoẻ của con trai ngày càng yếu, ruột cũng hỏng hết. Năm lên 3 tuổi thì con mất”, chị Hằng kể lại.

Nỗi đau mất con chưa kịp nguôi thì vợ chồng chị lại thêm cú sốc khi bé Bình sinh ra cũng bị dị tật bẩm sinh, chân trái cong như lưỡi liềm, mềm nhũn. Bác sĩ nói, đoạn từ mắt cá chân trái trở xuống của Bình không có xương, phải bó bột đến năm một tuổi. Ngoại hình khiếm khuyết khiến tuổi thơ của cháu bé di chuyển một cách khó khăn, phải bò lết, đi bằng 2 đầu gối.

Năm em Bình lên 9 tuổi, chị Hằng quyết định phẫu thuật, cắt bỏ chân trái cho con để lắp chân giả. Từ ngày có chân giả, Bình di chuyển cũng dễ dàng hơn.

2 năm trước, anh Lại Văn Quyết (bố của em Bình) bị xuất huyết dạ dạy nặng. Dù được người thân kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh cũng không qua khỏi. Anh Quyết ra đi để lại cho người vợ gánh nặng 2 vai, con gái khuyết tật cùng khoản nợ hàng chục triệu đồng vay mượn trước đó để chạy chữa cho con. Ngày bố mất, em Bình vừa lên 10 tuổi.

Chồng, con lần lượt qua đời, goá phụ cầu xin cứu lấy đôi chân cho đứa còn lại

Từng trải qua nỗi đau mất chồng, mất con, chị Hằng cầu xin bình yên đến với đứa con còn lại.

Lần lượt mất chồng, mất con như những cú sốc lớn, vắt kiệt tâm can người phụ nữ bất hạnh. Thế nhưng, thương đứa con khuyết tật, chị Hằng lại gắng gượng dậy để bươn chải cuộc sống.

Để có tiền trang trải cuộc sống cho 2 mẹ con, nhiều năm qua, chị Hằng xin làm công nhân trong một công ty sản xuất nhựa. Thế nhưng, con gái ốm đau, đi viện thường xuyên nên chị làm không đủ công, tháng từ 4 đến 6 triệu đồng. Ngoài em Bình bệnh tật, chị Hằng còn phụng dưỡng mẹ già Nguyễn Thị Ngô (65 tuổi) bị tai biến nhẹ đã 8 năm, đi lại khó khăn, lúc quên lúc nhớ.

Chồng, con lần lượt qua đời, goá phụ cầu xin cứu lấy đôi chân cho đứa còn lại

Em Bình ước được khoẻ mạnh để không phải chịu thêm đau đớn và để tiếp tục đến trường.

Sinh ra đã phải gánh chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh vì cơ thể khiếm khuyết, sớm mồ côi bố, hoàn cảnh khó khăn nhưng Bình là một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn, hiểu chuyện và trưởng thành hơn nhiều so với tuổi. Dù chân trái bị cắt cụt, hàng ngày phải mang chân giả nhưng em không mặc cảm, tự ti mà ngược lại, luôn nỗ lực để làm động lực cho người mẹ. Hết hè này, Bình lên lớp 7. Ở lớp cũng như ở nhà, nữ sinh này luôn thể hiện là một đứa con ngoan, trò giỏi, được thầy yêu, bạn quý.

“Vừa rồi, phần xương ở chân trái bị cắt phát triển, trồi ra ngoài khiến cho việc đi lại của em khó khăn và ê buốt lắm. 5 ngày trước, em được phẫu thuật lần 2, cắt bỏ thêm một phần xương chân nữa. Giờ vết thương chưa lành, đau nhức suốt ngày đêm.

Giờ em mất một chân thế này trở thành gánh nặng cho bà, cho mẹ. Em buồn lắm. Em ước từ nay được bình yên để học hành và mẹ bớt vất vả thôi”, Bình chia sẻ ước mơ của mình.

Nghe từng lời của con gái, trái tim chị Hằng như thắt lại. Trải qua bao đớn đau, vất vả, giờ chị chỉ còn con gái là niềm hi vọng duy nhất. Để có tiền chữa trị cho con suốt nhiều năm qua, chị đã vay mượn trên 100 triệu đồng. Giờ chị cũng chỉ mong có sức khoẻ để là chỗ dựa vững chắc cho con gái, phụng dưỡng mẹ già và trả nợ.

“Chi phí qua 2 lần phẫu thuật cũng may mắn được các mạnh thường quân, bệnh viện giúp đỡ phần nào. Tôi cũng phải vay mượn hàng trăm triệu đồng để chạy chữa, thuốc thang cho con suốt những tháng ngày qua. Nợ chưa trả, tương lai của con thì mịt mù, nghĩ đến lại đau lòng. Giờ tôi chẳng mong cầu gì ngoài sự bình yên cho con gái”, chị Hằng chia sẻ.

 

Mọi giúp đỡ cho em Bình xin gửi về địa chỉ: em Lại Thanh Bình, thôn Minh Lý, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Hoặc STK của chị Đinh Thị Hằng: 109003688956, ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0367257771. Khi chuyển tiền ủng hộ, quý độc giả vui lòng ghi nội dung chuyển tiền là NNYT_ủng hộ bé (tên bé).

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong

 

Thuý Hằng

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Mang Giáng sinh ấm áp đến với 9 em có hoàn cảnh khó khăn