Bức thư đẫm nước mắt của người mẹ viết cho con trai 5 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

2021-01-25 16:50
- Chào đời, bé Quân đã phải gánh chịu bất hạnh khi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp. Suốt chừng ấy thời gian, vợ chồng chị Hiền ôm con khắp các bệnh viện cầu cứu sự sống.

“Gửi con Minh Quân- chàng trai tháng 8 của mẹ.

Hơn 4 tháng bố mẹ cùng con chiến đấu với bệnh tật vẫn luôn tin rằng chỉ cần cố gắng thì bệnh của con sẽ được cải thiện. Ngày bác sĩ nói với mẹ rằng bệnh của con phải ghép tủy thì mới khỏi được, mẹ không tin vào tai mình.

 Chào đời, bé Quân đã gánh chịu bất hạnh khi mắc bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp.

Không thể là con trai của mẹ được, bởi lẽ con chỉ mới được sinh ra thôi. Ông trời sao mà bất công quá. Nhưng rồi mẹ cũng phải đối diện sự thật. Mẹ tin rồi phép màu sẽ đến, rồi sẽ có ca ghép tủy thành công, rồi con của mẹ sẽ binh thường như những bạn khác. Mẹ sẽ cố gắng hết sức chỉ xin chàng trai của mẹ phải thật mạnh mẽ, thật khỏe mạnh và hãy cùng mẹ chiến đấu đến phút giây cuối cùng.

 Không biết bao nhiêu lần mẹ tỉnh dậy trong giấc mơ rồi vội vã sờ vào người con. Không biết bao nhiêu lần mẹ giật mình khi nghe bác sĩ gọi "mẹ Quân ơi". Không biết bao nhiêu chuyến xe chở đầy hi vọng nhưng cũng không biết bao nhiêu chuyến xe chan đầy nước mắt. Không biết bao nhiêu lần mẹ con mình bước ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu của bệnh viện..... Nhưng tất cả đều ổn thôi vì chàng trai của bố mẹ rất dũng cảm.

       Bé Quân được chuẩn đoán mắc bệnh "Suy giảm miễn dịch bẩm sinh Wiskot Andrich”.

Mẹ đã từng khát khao, đã từng nghĩ về gia đình mình 4 người cùng nhau quây quần đón Tết. Nhưng đấy là mẹ khao khát vậy thôi chứ sự thật phũ phàng với gia đình mình quá. Gần 6 tháng con được sinh ra và đó cũng là chừng ấy thời gian con gắn liền với bệnh viện. Chừng ấy thời gian con phải chịu hàng nghìn mũi kim đâm vào da thit. Con còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau này. Giá như bố mẹ có thể chịu đau đớn thay con thì tốt biết bao nhiêu. Tại sao ông trời lại bất công với gia đình mình như vậy, cho con hình hài nhưng lại lấy đi của con bao nhiêu hoài bão và ước mơ.

 Bác sĩ kết luận con bị hội chứng suy giảm miễn dịch Wiskot Andrich - 1 căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp (tỉ lệ 1 triệu người mới có 1 người mắc. Căn bệnh quái ác này khiến tiểu cầu của con thấp, hay bị nhiễm trùng nặng, đi ngoài ra máu kèm theo xuất huyết dưới da...Bệnh của con không có cách nào chữa khỏi nếu không được ghép tuỷ. Chi phí cho 1 ca phẫu thuật ghép tuỷ lên đến 2 tỷ đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình mình. Bố mẹ không biết kiếm đâu ra để phẫu thuật cho con?

Bố mẹ đã rất hi vọng rằng anh trai con có thể cứu được con nhưng thật không may khi 2 anh em tủy chỉ tương thích 50% không thể ghép được. Ngày nhận kết quả tủy, bố mẹ chỉ biết ôm con khóc. Bố mẹ biết sự sống của con ngày càng xa dần mà bất lực.

Cách duy nhất cứu sống đứa trẻ bất hạnh này là ghép tuỷ.

Hai năm sẽ là cơ hội để bố mẹ tìm tủy tương thích cho con. Bố mẹ sẽ cố gắng đến cùng để dành giật lại sự sống cho con. Quân của mẹ hãy thật kiên cường để chờ đến ngày có tủy tương thích con nhé.

Hàng tháng con phải đi viện truyền máu và tiểu cầu. Để giảm những đợt nhiễm trùng, con phải truyền thêm thuốc miễn dịch (tất cả những thuốc điều trị này cho con đều không nằm trong danh mục bảo hiểm).Gia đình mình lại phải tự chi trả. Mỗi tháng chi phí điều trị của con hết 15-20 triệu (tùy theo cân nặng), con phải duy trì từ giờ tới lúc có tủy phù hợp để ghép. Chi phí hàng tháng này quá lớn với nhà mình trong giai đoạn này và còn tiền ghép tủy của con nữa.

 Ngày hôm nay mẹ con mình bước ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu sau lần nôn và đi ngoài ra máu ồ ạt. Con lịm dần đi do mất máu mà mẹ chỉ biết nhìn con khóc. Bây giờ con đã ổn hơn rồi. Con đã thật sự là một chiến binh dũng cảm.

Sự sống của bé Quân đang bị đe doạ.

Bệnh của con nếu không được ghép tuỷ và điều trị kịp thời sẽ không sống được qua 5 tuổi và có nhiều biến chứng. Thời gian qua, gia đình con đã chứng kiến những bé cùng bệnh đã biến chứng xuất huyết lên não và không qua khỏi. Mới ngày 20 đây thôi cũng có một bạn hơn con một tháng tuổi phải trở về nhà trong sự vô vọng. Lúc đó, bố mẹ rất lo và sợ hãi...

 Con đã vượt qua được 5 tháng rồi. Biết đến bao giờ con mới không phải đau đớn nữa. Con trai của mẹ, hãy cố gắng lên, mọi người sẽ đồng hành cùng con. Nếu được ghép tuỷ con sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Bố mẹ sẽ làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con.

Mạnh mẽ lên con trai của mẹ nhé!”

Đây là bức thư đẫm nước mắt của người mẹ là chị Nguyễn Thị Hiền (tổ dân phố Đại Thắng, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) viết cho con trai là cháu Lê Minh Quân (5 tháng tuổi). Cháu Quân sinh ra đã gánh chịu bất hạnh vì mang trong mình căn bệnh “Suy giảm miễn dịch bẩm sinh Wiskot Andrich”.

Cách duy nhất để cứu bé Quân là phẫu thuật ghép tuỷ nhưng chi phí lên đến hàng tỉ đồng, trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Sự sống của đứa trẻ này đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Mọi giúp đỡ cho bé Quân xin gửi về địa chỉ: chị Nguyễn Thị Hiền (29 tuổi, mẹ bé Quân), phòng 905, tầng 9, khoa miễn dịch dị ứng khớp, bệnh viện Nhi Trung ương.

Hoặc qua số TK: 3522205240781, chủ TK: Nguyễn Thị Hiền, ngân hàng Agribank chi nhánh Nghi Sơn, Thanh Hóa. ĐT: 0379792009.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gom đủ thất vọng rồi sẽ buông tay