Con dâu hiếm muộn, mẹ chồng đòi "trả tự do" cho con trai và cái kết không ngờ

T.S 2024-03-22 09:00
- Mãi không thể sinh con, tôi bị mẹ chồng xỉa xói, nói nặng lời.

Cuối năm nhất tại trường Đại học Ngoại ngữ, tôi nhận lời yêu từ Lộc, một sinh viên năm cuối của trường và cũng là người đồng hương của tôi. Trong kỳ nghỉ hè, Lộc quyết định đưa tôi về quê để ra mắt bố mẹ và gia đình anh. Bố mẹ của Lộc không tỏ ra hài lòng sau khi hỏi han kỹ lưỡng mọi chi tiết, vì họ biết bố mẹ tôi chỉ là công nhân trong một xưởng sản xuất thức ăn cho gia súc và dưới tôi có 2 đứa em nhỏ.

Gia đình Lộc, ngược lại, có điều kiện kinh tế tốt hơn. Bố mẹ Lộc là chủ một cửa hàng kinh doanh gạo lớn nhất trong thị xã. Chị gái của Lộc đã kết hôn và có gia đình, Lộc là đứa con cưng, là hy vọng của gia đình. Thấy gia đình người yêu không ủng hộ, tôi suy nghĩ rằng có thể nên dừng lại nhưng Lộc khuyên tôi nên cố gắng. Anh tin hạnh phúc phụ thuộc vào sự cố gắng của chúng tôi.

Con dâu hiếm muộn, mẹ chồng đòi trả tự do cho con trai và cái kết không ngờ

(Ảnh minh họa)

Lộc là giảng viên tại một trung tâm ngoại ngữ, còn tôi sau khi tốt nghiệp cũng được giảng dạy tiếng Anh tại một trường cấp hai trong thành phố. Khi tôi đã ổn định công việc, Lộc đã thuyết phục bố mẹ để chúng tôi cưới nhau. Thấy Lộc nghiêm túc và quyết tâm cưới tôi, bố mẹ anh đã đồng ý.

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức trang trọng, đầy đủ các thủ tục cả ở thành phố lớn và thị xã. Quà mừng cưới từ bố mẹ Lộc là một căn nhà rộng rãi với đầy đủ tiện nghi, đặt tại một con phố lớn. Tuy nhiên, họ cũng thẳng thắn cho biết rằng căn nhà này chỉ đứng tên của Lộc, vì nó là của riêng bố mẹ anh. Tôi chấp nhận chuyện này.

Hạnh phúc của vợ chồng tôi rạn nứt vì một năm sau đám cưới, tôi vẫn chưa có tin vui. Tôi và chồng đến gặp bác sĩ. Kết quả cho thấy vấn đề nằm ở phía tôi. Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định rằng đó chỉ là trường hợp hiếm muộn, không phải vô sinh. Lộc, chồng tôi, đã động viên và kiên nhẫn chăm sóc tôi.

Con dâu hiếm muộn, mẹ chồng đòi trả tự do cho con trai và cái kết không ngờ

(Ảnh minh họa)

Nhưng sau một năm nữa, bụng tôi vẫn không có gì thay đổi. Tôi cảm thấy ái ngại với bố mẹ chồng, buồn bã vì công sức vợ chồng tôi đã bỏ ra suốt một năm qua. Tôi linh cảm rằng mối quan hệ vợ chồng đang dần phai nhạt và tôi sẽ không giữ được chồng. Lộc là con trai duy nhất, bố mẹ nhiều lần giục giã anh sớm sinh con để gia đình có người nối dõi.

Một ngày, sau khi kết thúc giờ làm, tôi về nhà và thấy bố mẹ chồng cùng Lộc đợi tôi ở phòng khách. Mẹ Lộc yêu cầu tôi trả tự do cho Lộc, để anh có thể tìm kiếm hạnh phúc mới và báo đáp cho gia đình. Chắc chắn cả hai thỏa thuận từ trước nên Lộc chỉ im lặng không có ý kiến gì.

Tôi rời khỏi nhà Lộc mà không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi cũng xin chuyển công tác xa nơi làm việc và chỗ ở của chồng, để không phải đối mặt với những kỷ niệm cần quên. Hai năm sau đó, tôi kết hôn với một đồng nghiệp cùng trường và mang thai ngay sau ngày cưới.

Trong quá trình chuẩn bị sinh, tôi bất ngờ gặp Lộc và mẹ anh ta ở bệnh viện, đi cùng họ còn có một phụ nữ trẻ. Cả hai không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào bụng bầu của tôi. Tôi nghe thấy họ thở dài khi đưa phụ nữ đó vào phòng khám vô sinh. Tôi chỉ cầu mong cho họ được hạnh phúc và sớm trở thành cha mẹ.

T.S (Quảng Bình)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Á hậu Huyền My, chạm ngưỡng U30 nhan sắc ngày càng quyến rũ nhờ chăm chỉ làm điều này