Mẹ 9X một mình đưa con gái đi phượt 1 tháng ở miền núi: Tiền bạc có thể nghèo nhưng trải nghiệm thì phải luôn giàu có

Bảo Bình 2022-07-02 14:05
- Thay vì chọn đi nghỉ dưỡng, chị Nguyễn Thanh Trang chọn cùng con khám phá miền núi phía Bắc trong một hành trình đầy cảm xúc.

Mới đây, hành trình du lịch cùng con tới miền núi phía Bắc của chị Nguyễn Thanh Trang (29 tuổi, Đắk Nông) nhận được sự quan tâm nhiệt tình của cộng đồng mạng. Chị cùng với con gái Nguyễn Tú Uyên, gần 5 tuổi, đã vi vu theo những cung đường ở miền núi phía Bắc đầy gập ghềnh nhưng đầy trải nghiệm thú vị.

Mẹ 9X và hành trình du lịch đầy cảm xúc cùng con: Không chọn nghỉ dưỡng, đi miền núi phía Bắc để có thêm trải nghiệm
Chị Trang và con gái Tú Uyên trong hành trình du lịch miền núi phía Bắc

Chia sẻ với Emdep.vn, chị Trang tiết lộ hành trình của mẹ con chị kéo dài 1 tháng từ 8/5 tới 8/6 với các điểm đến Ninh Bình - Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc - Du Già - Cao Bằng - Bản Giốc - Bắc Kạn - Hà Giang. Điểm đến đầu tiên của hai mẹ con là ở Ninh Bình. Chị cho hay: "Trước đây mình đã rất muốn cùng con đi du lịch khắp nơi. Tuy nhiên vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên kế hoạch đó đành tạm hoãn lại. Thời gian trước đó, 2 mẹ con đã cùng nhau đi một số điểm du lịch gần nhà".

Chị Trang đã từng đi du lịch một mình, đi du lịch cùng bạn bè nhưng đi xa với con gái thì là lần đầu tiên. "Cảm giác cùng con chụp hình check-in mỗi một địa điểm mới, mỗi ngày thêm nhiều tấm ảnh chụp chung, hạnh phúc lắm", chị bày tỏ.

Ban đầu mẹ con chị chỉ có ý định ra miền Bắc, đi Hà Nội và Ninh Bình. Nhưng vô tình xem được một đoạn clip ngắn về khung cảnh Hà Giang và một số tỉnh Đông Bắc, cả hai mẹ con đều mê mẩn nên quyết định đặt tour và "lên đường". 

Mẹ 9X và hành trình du lịch đầy cảm xúc cùng con: Không chọn nghỉ dưỡng, đi miền núi phía Bắc để có thêm trải nghiệm

Về vấn đề di chuyển ăn uống đã có bên tour sắp xếp nên 2 mẹ con chị chỉ cần chuẩn bị sức khoẻ và tài chính để đi. Bé Uyên rất hào hứng khi đi cùng mẹ. Tới địa điểm nào mới, bé cũng hỏi mẹ nhiều câu hỏi về nơi đó, khả năng thích nghi với môi trường của con gái chị Trang cũng khá nhanh nên chị không mấy lo lắng về việc ăn ở của con. Chị quan niệm khi ra ngoài có thể thoải mái trong việc ăn ngủ của con hơn ở nhà để bé được tự do khám phá mọi thứ theo ý thích, con có ăn ít hơn một chút, ngủ trái giờ so với mọi khi cũng không nên quá khắt khe.

Vì thế sau chuyến đi, chị Trang cảm thấy rất hài lòng vì con được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. "Con được leo lên đỉnh Hang Múa ở Ninh Bình. Con leo núi check-in đèo 14 tầng ở Cao Bằng, leo núi lên hang Pác Pó... Mặc dù con mệt nhưng trộm vía leo khoẻ hơn cả mẹ. Qua chuyến đi con biết được nhiều cảnh đẹp hơn, biết yêu thương hơn, cứ nói con yêu mẹ suốt. Cũng nhờ được trải nghiệm thực tế mà bạn ấy biết bảo vệ môi trường hơn vì mẹ không cho vứt rác bừa bãi. Mình cũng mong muốn qua mỗi chuyến đi con sẽ có thêm nhiều kỉ niệm đẹp về nơi đã cùng mẹ đi qua, muốn con được tự trải nghiệm cuộc sống muôn màu muôn vẻ bằng chính đôi mắt và đôi chân của con", chị Trang tổng kết lại.

Mẹ 9X và hành trình du lịch đầy cảm xúc cùng con: Không chọn nghỉ dưỡng, đi miền núi phía Bắc để có thêm trải nghiệm

Khi đăng bài trên một hội nhóm du lịch nổi tiếng, bà mẹ 9X cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều về việc cho con đi du lịch. Theo họ thì khi đi du lịch cùng con nhỏ thì nên chọn du lịch nghỉ dưỡng hoặc các điểm đến "nhẹ nhàng" thay vì miền núi như chị Trang. Chị bày tỏ quan điểm: "Thực tế nếu chọn địa điểm đi như 2 mẹ con mình thì cái câu "hành xác" là đúng . Vì những địa điểm đi của mình và con đều mạo hiểm và cần sức khoẻ, độ bền rất nhiều. Nhưng trộm vía. Trong suốt hành trình 2 mẹ con đi qua đều tốt đẹp, suôn sẻ . Bé rất kiên nhẫn với những nơi từng đi. Ví dụ như leo được lên đỉnh hang Múa rất rất mệt, cả lên xuống 1000 bậc thang. Với người lớn nhiều khi còn quá sức vậy mà bé còn động viên mẹ cố lên, sắp tới rồi . Mỗi bé sẽ có thể trạng khác nhau. Ba mẹ cân nhắc chọn địa điểm đưa con đi cho phù hợp".

Bên cạnh đó chị cũng đưa ra lời khuyên rằng trước khi đi du lịch, ba mẹ nên tìm hiểu kỹ điểm đến rồi lên lịch trình sao cho phù hợp: "Ba mẹ nên thiết lập quy tắc với con. Con nhỏ việc mè nheo, khóc nhè, đòi mua quà vặt là điều không thể tránh khỏi. Nếu chiều theo con thì sẽ không thể nào chiều hết được. Vì vậy ba mẹ nên cùng con thiết lập quy tắc trước khi đi. Như vậy sẽ dễ hơn trong việc đi chơi. Tuy nhiên thiết lập kĩ càng với con về mặt quy tắc ứng xử nhưng trong chuyện ăn ngủ thì mình nghĩ ba mẹ nên "thoáng" ra một chút vì ra ngoài không thể như ở nhà được."

Mẹ 9X và hành trình du lịch đầy cảm xúc cùng con: Không chọn nghỉ dưỡng, đi miền núi phía Bắc để có thêm trải nghiệm

Bà mẹ Đắk Nông mong muốn sẽ sắp xếp được nhiều thời gian hơn nữa để được đi du lịch cùng con. Chị cũng ấp ủ mong ước được cùng con đặt chân tới 63 tỉnh thành Việt Nam và mới cùng con thực hiện thêm một chuyến đi Vũng Tàu. 

"Mình ước được cùng con đi xuyên Việt trước khi con bước vào lớp 1. Đi du lịch cùng con là một trải nghiệm nhất định ba mẹ nên trải nghiệm. Hãy kiên nhẫn, nhẹ nhàng với con, tạm gác lại công việc, cho con những trải nghiệm mới lạ. Tiền bạc có thể không cần quá giàu nhưng trải nghiệm thực tế và tình cảm nhất định phải thật giàu nhé ba mẹ", chị Trang nhắn nhủ.

Cùng xem thêm những bức ảnh khác trong hành trình du lịch thú vị của mẹ con chị Trang:

Mẹ 9X và hành trình du lịch đầy cảm xúc cùng con: Không chọn nghỉ dưỡng, đi miền núi phía Bắc để có thêm trải nghiệm
Hành trình du lịch cùng con gái của chị Trang kéo dài 1 tháng. Điểm đến ban đầu của 2 mẹ con là Hà Nội và Ninh Bình, sau đó tình cờ xem được một đoạn clip về Hà Giang nên chị và con quyết định "lên đường"

Mẹ 9X và hành trình du lịch đầy cảm xúc cùng con: Không chọn nghỉ dưỡng, đi miền núi phía Bắc để có thêm trải nghiệm
Chuyến đi đã giúp bé Uyên được thỏa sức nhìn ngắm cảnh đẹp và được trải nghiệm thêm những điều mới mẻ

Mẹ 9X và hành trình du lịch đầy cảm xúc cùng con: Không chọn nghỉ dưỡng, đi miền núi phía Bắc để có thêm trải nghiệm

Mẹ 9X và hành trình du lịch đầy cảm xúc cùng con: Không chọn nghỉ dưỡng, đi miền núi phía Bắc để có thêm trải nghiệm
Hai mẹ con chị đã có những phút giây hạnh phúc cùng nhau trong cả hành trình

Mẹ 9X và hành trình du lịch đầy cảm xúc cùng con: Không chọn nghỉ dưỡng, đi miền núi phía Bắc để có thêm trải nghiệm
Chị Trang cho biết qua chuyến đi con biết được nhiều cảnh đẹp hơn, biết yêu thương hơn, cứ nói con yêu mẹ suốt.

Mẹ 9X và hành trình du lịch đầy cảm xúc cùng con: Không chọn nghỉ dưỡng, đi miền núi phía Bắc để có thêm trải nghiệm

Mẹ 9X và hành trình du lịch đầy cảm xúc cùng con: Không chọn nghỉ dưỡng, đi miền núi phía Bắc để có thêm trải nghiệm

Mẹ 9X và hành trình du lịch đầy cảm xúc cùng con: Không chọn nghỉ dưỡng, đi miền núi phía Bắc để có thêm trải nghiệm
Chị cho biết trước chuyến đi nên đặt ra một vài quy tắc ứng xử với con để tránh việc bé mè nheo, đòi hỏi. Còn trong việc ăn ngủ nghỉ của con có thể "thoáng" hơn so với ở nhà.

Mẹ 9X và hành trình du lịch đầy cảm xúc cùng con: Không chọn nghỉ dưỡng, đi miền núi phía Bắc để có thêm trải nghiệm

Mẹ 9X và hành trình du lịch đầy cảm xúc cùng con: Không chọn nghỉ dưỡng, đi miền núi phía Bắc để có thêm trải nghiệm
Mong muốn của chị Trang là sẽ được cùng con đi xuyên Việt trước khi con vào lớp 1. Theo chị tiền bạc có thể nghèo nhưng trải nghiệm và tình cảm thì phải cho con luôn giàu có.

Bảo Bình

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ăn thịt gà kết hợp với thứ này nguy hại sức khỏe, chớ dại mà thử