Chuyến trekking xuyên 7km rừng đáng nhớ của vợ chồng Tây Ninh cùng con gái 3,5 tuổi

Phương Nga 2023-05-23 08:39
- Sau lần đi trekking cùng con gái vợ chồng chị Tuyết Nhung cảm nhận thấy hạnh phúc vì con trưởng thành và tự lập hơn nhiều.

Con gái đi du lịch từ 2 tháng tuổi; 3 tuổi rưỡi cùng bố mẹ trekking 7km đường rừng

Chị Vũ Thị Tuyết Nhung (31 tuổi, huấn luyện viên về sức khỏe và dinh dưỡng) và chồng Đinh Viết Huy (41 tuổi, nhân viên ngân hàng) cùng cô con gái nhỏ tên Mộc (3,5 tuổi) hiện đang sinh sống tại Tây Ninh. Chị cho hay, cả nhà đều rất yêu thích được đi đến nhiều địa điểm mới để khám phá và chinh phục.

Chia sẻ với Emdep.vn, chị Tuyết Nhung kể: “Bé Mộc mới 3,5 tuổi nhưng đi được 26 tỉnh trong nước và một nửa nước Campuchia. Chuyến đi du lịch đầu tiên của bé là vào lúc 2 tháng tuổi”.

Cặp vợ chồng ở Tây Ninh cùng con gái 3 tuổi rưỡi thực hiện chuyến trekking vượt 7km rừng

Chuyến đi trekking đến thác K50 (Hang Én) - Kon Chư Răng - Gia Lai gần đây là lần đầu cả nhà cùng nhau thử và để lại cho gia đình chị Tuyết Nhung nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Được biết đây là ý tưởng của bố bé Mộc với hy vọng đem lại nhiều cảm xúc và trải nghiệm cho cô con gái.

Nhắc đến lý do chọn trekking chứ không phải một bộ môn thể thao khác, anh Viết Huy tâm sự: “Sở dĩ gia đình chọn môn này vì mong muốn được nâng cao sức khỏe cho gia đình, rèn luyện sự dẻo dai cho cơ thể và tinh thần vượt khó. Ngoài ra khi đi trekking cả nhà được nhìn thấy vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Nguyên, tăng cường hormone hạnh phúc, được làm quen với nhiều người bạn mới. Đặc biệt, gia đình gắn kết nhau và yêu thương nhau nhiều hơn”.

Cặp vợ chồng ở Tây Ninh cùng con gái 3 tuổi rưỡi thực hiện chuyến trekking vượt 7km rừng

Dường như bị "nhiễm máu" ưa khám phá từ bố mẹ nên bé Mộc rất hào hứng khi nghe bố mẹ tiết lộ về chuyến đi. Chị Nhung nói trên chặng đường di chuyển, con gái rất thích đi xe giường nằm, sau đó được đi bộ vượt qua những vũng bùn sình lầy hay đi xe máy xuyên qua một đoạn rừng. “Có lẽ với trải nghiệm mới mẻ này chắc chắn bé nào cũng sẽ thích”, chị Nhung tiết lộ.

Được biết, gia đình bé Mộc chuẩn bị cho chuyến đi trong một tuần. “Mình gọi điện thoại lên công ty tổ chức tour và báo trước là có bé nhỏ đi cùng, mình cần chuẩn bị gì thêm cho bé thì sẽ chuẩn bị theo sự hướng dẫn đó”, mẹ bé Mộc kể.

Theo đó, chị Nhung cho biết, cần chuẩn bị đầu tiên là một sức khỏe thật tốt cho cả nhà và một tinh thần và ý chí mạnh mẽ của ba mẹ. Ngoài ra, có con nhỏ nên chị Nhung sắp xếp cả địu cho bé, một đôi giày kín có độ bám, một đôi dép, 3 áo khoác, xịt côn trùng và vật dùng cần cho bé trong 2 ngày.

Cặp vợ chồng ở Tây Ninh cùng con gái 3 tuổi rưỡi thực hiện chuyến trekking vượt 7km rừng

Về trang phục mẹ đảm tiết lộ nên mặc những bộ đồ thoáng mát, co dãn tốt để thấm hút nhanh. Trên quãng đường trekking qua rừng hay khu vực ẩm ướt nên mặc quần dài cho con để hạn chế bị côn trùng, rắn rết cắn hay trầy xước do cỏ cây… Giày trekking nên mang theo giày vừa chân (hoặc mới đi được 1-2 lần). Đồng thời, chọn giày có độ ma sát, độ đàn hồi, bám dính tốt, lớp lót êm ái, thoải mái và không gò bó, ngoài ra, nên mang thêm đôi dép tổ ong hay sandal để thay thế lúc cắm trại.

Với nước uống và thức ăn, bố mẹ bé Mộc ưu tiên chọn những loại bánh và đồ ăn bé ưa thích, nhẹ và tiện lợi, người lớn sẽ mang theo xúc xích, lương khô, các món ăn vặt tuỳ khẩu vị.

Cặp vợ chồng ở Tây Ninh cùng con gái 3 tuổi rưỡi thực hiện chuyến trekking vượt 7km rừng

Bên cạnh đó, chị còn chuẩn bị cả dụng cụ sơ cứu y tế cơ bản như các loại thuốc đặc trị, cúm, sốt, băng gạc, bông… để đề phòng những rủi ro không lường trước được như xây xát khi băng rừng, lội suối. 

Chuyến đi của gia đình chị Tuyết Nhung kéo dài 3 ngày 2 đêm. Sau thời gian di chuyển từ Tây Ninh đến Khu bảo tồn Kon Chư Răng gia đình 3 người và đoàn bắt đầu đi bộ xuyên rừng, băng qua rừng rậm nguyên sinh với sự hỗ trợ của các anh kiểm lâm và đội ngũ hướng dẫn viên. Hệ thực vật phong phú ở đây sẽ khiến các bạn nhỏ không khỏi tò mò và thích thú, đặc biệt là khi đến Thác K50 mang dáng vẻ hoang dại của miền cao nguyên.

Cặp vợ chồng ở Tây Ninh cùng con gái 3 tuổi rưỡi thực hiện chuyến trekking vượt 7km rừng

“Đi cùng bé nhỏ nên mình và chồng thay phiên nhau địu bé, rất vất vả, nhưng đó là một trải nghiệm đáng nhớ của gia đình mình. Tour mình đi ăn uống khá ngon, ngủ lều thoải mái, có toilet và có cả trò chơi tập thể của anh hướng dẫn viên khởi xướng, khá là vui”, mẹ bé Mộc nhớ lại.

Sự thay đổi của con gái là hạnh phúc của bố mẹ 

Trong hành trình trekking, chồng chị Tuyết Nhung bộc bạch, anh thấy hai mẹ con gắn kết nhiều hơn, con sau lưng mẹ luôn cỗ vũ “con yêu mẹ nhất trên đời”. Chị Nhung bày tỏ: “Nghe con nói vậy nên dù có mệt nhưng mình vẫn hoàn thành cung đường trekking đó. Có ba đồng hành cùng nên thay nhau địu bé Mộc, đoạn nào bé có thể tự đi được thì ba mẹ nắm tay bé đi nên cả nhà đã rất hạnh phúc trong chuyến đi”.

Khi được hỏi về điều ấn tượng nhất, chị Tuyết Nhung khẳng định đó là sự thay đổi của con gái. Trước khi thực hiện trekking, bản thân chị và chồng đã lo bé Mộc sẽ không thể chịu được. Trái lại, người khỏe mạnh và năng lượng nhất trong hành trình lần này là em bé 3,5 tuổi với “200% năng lượng”. 

“Em Mộc nhỏ nhà mình là động lực của các cô chú gặp trên hành trình, mình còn nghe các cô chú nói với nhau: “Cố lên, nhìn em bé nhỏ xíu còn chinh phục được, thì mình làm được””, chồng chị Nhung hào hứng.

Cặp vợ chồng ở Tây Ninh cùng con gái 3 tuổi rưỡi thực hiện chuyến trekking vượt 7km rừng

Kết thúc chuyến đi, điều khiến vợ chồng chị Tuyết Nhung hạnh phúc nhất là cô con gái đã cứng cáp và trưởng thành hơn rất nhiều. Chị Nhung phát hiện ở con kỹ năng làm quen, bắt chuyện với mọi người xung quanh, con tự tin giao tiếp, bày tỏ cảm xúc và tính cách. Đặc biệt là con có bản lĩnh và sự tự tin vượt lên khó khăn thử thách.

Theo quan điểm của bố mẹ bé Mộc, con trẻ cần có kỹ năng chăm sóc bản thân: Tự ăn, tự ngủ, tự tìm bạn chơi trong chuyến đi, kỹ năng tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. "Trước chuyến đi chị cho con chuẩn bị vài món đồ con mong mang theo như dou dou, vài quyển sách, đồ ăn vặt của con, nếu quên món nào con yêu thích thì tự chịu trách nhiệm với quyết định của con mà không được mè nheo”, chị Nhung tiết lộ.

Cặp vợ chồng ở Tây Ninh cùng con gái 3 tuổi rưỡi thực hiện chuyến trekking vượt 7km rừng

Ngoài ra, vợ chồng chị Nhung nhận thấy sau chuyến đi bé con học được kỹ năng tư duy, ứng xử với mọi người, yêu thương, giúp đỡ người khác, nhận biết và phòng tránh nguy hiểm.

Cặp vợ chồng ở Tây Ninh cùng con gái 3 tuổi rưỡi thực hiện chuyến trekking vượt 7km rừng

“Chuyến đi là trải nghiệm đầu tiên trekking cùng con của gia đình mình, vất vả lắm nhưng mà rất ý nghĩa. Đã có những lúc vai và hông sưng và đau vì địu con, tuy nhiên mình đã vượt qua bản thân và chinh phục được thác K50 hoang sơ và hùng vĩ. Một bà mẹ bỉm sữa địu con 3,5 tuổi đi leo núi xuyên rừng 7km là điều đầu tiên anh hướng dẫn tour chứng kiến, ai ai cũng khuyên nên suy nghĩ quay lại trước khi vào rừng, tuy nhiên vợ chồng mình đã có lựa chọn đúng”, chị Tuyết Nhung cười nói.

Theo bật mí của gia đình bé Mộc, thời gian tới cả nhà sẽ lên kế hoạch khám phá các tỉnh thành còn lại trong nước và đất nước Lào láng giềng.

Cặp vợ chồng ở Tây Ninh cùng con gái 3 tuổi rưỡi thực hiện chuyến trekking vượt 7km rừng

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gần 100 người truy bắt nghi phạm chém cả nhà bố mẹ vợ và con trai - Gần 1