Thảm cảnh: Mẹ chết đuối khi đi bắt ốc, 3 đứa con thơ sống cảnh mồ côi, tương lai mịt mù

2021-06-10 16:40
- Đang bắt ốc trên sông thì chị Phước không may bị đuối nước tử vong để lại 3 đứa con thơ dại (lớn nhất 7 tuổi, nhỏ vừa lên 3) trong cảnh khó khăn, tương lai mờ mịt.

Đuối nước khi đi bắt ốc

5h30 sáng ngày 8/6, chị Mai Thị Phước (37 tuổi, trú thôn Đại Tráng, Xã Tiên Hà, Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) ra đồng bắt ốc như thường lệ. Đến 7h30 cùng ngày, cháu Đinh Thị Thanh Thảo (7 tuổi, con gái lớn của chị Phước) không thấy mẹ về nên đi tìm thì bàng hoàng phát hiện thi thể chị Phước nổi trên sông.

Thảm cảnh: Mẹ chết đuối khi đi bắt ốc, 3 đứa con thơ sống cảnh mồ côi, tương lai mịt mù

Chị Phước đuối nước khi đi bắt ốc.

“Bình thường cứ 7h sáng là mẹ về nhưng hôm qua đợi mãi không thấy mẹ đâu. Cháu và bố đi tìm thì thấy mẹ nổi trên mặt nước.

Mẹ chết rồi. Từ nay trở đi cha con cháu không được gặp mẹ nữa”, Thảo kể trong tiếng nấc nghẹn.

Thảm cảnh: Mẹ chết đuối khi đi bắt ốc, 3 đứa con thơ sống cảnh mồ côi, tương lai mịt mù

Chiều 9/6 người thân đã tiễn đưa chị Phước về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoàn cảnh khó khăn, tiền mua quan tài chôn cất chị Phước cũng được bà con thôn xóm, các mạnh thường quân kêu gọi, quyên góp.

Thảm cảnh: Mẹ chết đuối khi đi bắt ốc, 3 đứa con thơ sống cảnh mồ côi, tương lai mịt mù

Thảo khóc kể lại nỗi đau mất mẹ.

Chiều ngày 9/6, thi thể của chị Phước được người thân và bà con thôn xóm tổ chức tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thảm cảnh: Mẹ chết đuối khi đi bắt ốc, 3 đứa con thơ sống cảnh mồ côi, tương lai mịt mù

Chị Phước ra đi để lại 3 đứa con thơ dại.

Chị Phước đột ngột ra đi ở tuổi 37, để lại cho người chồng bệnh tật 3 đứa con thơ (lớn nhất 7 tuổi, nhỏ mới lên 3) trong cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề.

Tương lai mịt mù của 3 đứa trẻ mồ côi

Mẹ mất khi Đinh Văn Nguyên (5 tuổi) và Đinh Thị Bảo Ngân (3 tuổi) còn quá nhỏ, chưa hiểu được nỗi đau đang phải gánh chịu. Chúng cứ ngồi bên chiếc quan tài khóc đòi mẹ đến lạc giọng.

Được biết, cuộc sống gia đình chị Phước chỉ phụ thuộc vào hơn một sào ruộng. Hơn 3 năm nay, anh Đinh Văn Mừng (38 tuổi, chồng chị Phước) mắc bệnh gan nặng, đau ốm thường xuyên nên không thể làm được gì có thu nhập. Để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con, thuốc thang cho chồng, cứ sáng sớm, chị Phước tranh thủ ra sông bắt ốc, chiều đi hái rau mang ra chợ bán.

Thảm cảnh: Mẹ chết đuối khi đi bắt ốc, 3 đứa con thơ sống cảnh mồ côi, tương lai mịt mù

Căn nhà của gia đình chị Phước.

Chồng bệnh, con thơ, gánh nặng đè lên đôi vai chị Phước. Dù cố gắng bươn chải ngược xuôi nhưng gia đình chị luôn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau, thiếu thốn đủ bề.

Nhìn 3 đứa trẻ thơ cùng người chồng bệnh tật ngồi lặng bên quan tài người vợ xấu số, ai nấy đều xót xa khi nghĩ đến chặng đường dài phía trước mà bố con anh Mừng phải đối diện, vượt qua.

Thảm cảnh: Mẹ chết đuối khi đi bắt ốc, 3 đứa con thơ sống cảnh mồ côi, tương lai mịt mù

Anh Mừng bên 3 đứa con thơ dại.

“Số phận chị tôi ngắn ngủi thì đành chấp nhận nhưng thương 3 đứa cháu tôi còn quá nhỏ dại quá. Chúng sẽ như thế nào đây khi không còn mẹ bên cạnh. Anh rể tôi thì đau yếu. Giờ chị mất, bố con anh sẽ xoay xở thế nào?”, chị Huỳnh Thị Ngân Hà (em dâu của chị Phước) buồn đau chia sẻ.

Mẹ đột ngột qua đời. Bố lâm bệnh nặng, tương lai của 3 chị em Thảo mịt mù. Số phận của 3 đứa trẻ đáng thương này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả hảo tâm.

 

 

Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Đinh Văn Mừng, thôn Đại Tráng, Xã Tiên Hà, Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, ĐT: 0374814631.

Hoặc qua STK của chị Huỳnh Thị Ngân Hà (em dâu chị Phước): 0651000832041, ngân hàng Vietconbank, chi nhánh Quảng Nam.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong 

 PV

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cuối hè, đầu thu, nàng diện váy xếp ly dịu dàng, thướt tha, đốn tim người đối diện