Điều ước giản đơn của cậu bé mồ côi cha, mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa “Cháu muốn khỏi bệnh để tiếp tục đi học”

2021-06-03 07:39
- Gần một năm gồng mình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, cậu bé 12 tuổi mồ côi cha ở Nghệ An vẫn không thôi hi vọng sớm khoẻ mạnh để tiếp tục đến trường.

Số phận bất hạnh

Nằm trên giường bệnh, bé Nguyễn Đình Lộc (12 tuổi, trú thôn 2, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) mệt mỏi hướng khuôn mặt về phía người mẹ đang ngồi bên cạnh hỏi.

Điều ước giản đơn của cậu bé mồ côi cha, mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa “Cháu muốn khỏi bệnh để tiếp tục đi học”

Mới 12 tuổi, Lộc đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

“Bao giờ con được về nhà hả mẹ. Đến khi nào con mới không phải đi viện, không phải tiêm, phải chuyền như thế này nữa…”

Từng câu hỏi của con khiến chị Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi, mẹ bé Lộc) xót xa. Chị chỉ biết đưa bàn tay rám nắng, chai sạm xoa nhẹ lên đầu con trai, an ủi “Cố gắng thêm vài ngày nữa mẹ sẽ đưa con về”.

Chị Hồng kể, chồng mất vừa hết khó thì cháu Lộc thường xuyên than mệt mỏi, khó thở, ăn bị nghẹn. Đưa con đi khám, người mẹ chết lặng khi nhận kết luận “ung thư tuyến giáp.

Điều ước giản đơn của cậu bé mồ côi cha, mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa “Cháu muốn khỏi bệnh để tiếp tục đi học”

Lộc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp.

“Con ngã bệnh, tôi cũng ốm theo con. Con trai lớn của tôi đang học đại học ở Sài Gòn phải về đưa thằng Lộc vào trong đó nhập viện để vừa học vừa chăm sóc em thay mẹ.

Phát hiện bệnh không lâu thì nó được phẫu thuật lần 1 và xạ trị. Cũng từ đó, nó phải nghỉ học để giành giật sự sống”, chị Hồng chia sẻ.

Bình thường, Lộc được tiếng khoẻ mạnh, mập mạp và ít ốm vặt, chẳng ai ngờ cậu bé này lại phải gánh chịu căn bệnh quái ác như thế.

Điều ước giản đơn của cậu bé mồ côi cha, mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa “Cháu muốn khỏi bệnh để tiếp tục đi học”

Căn nhà  đơn sơ của mẹ con Lộc.

“Trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện, con trai kiên cường lắm. Nó đau cũng cắn răng chịu đựng,  đôi tay cứ bấu chặt tay vào chiếu, vào giường bệnh để kìm nén, chống chọi chứ không kêu than, không khóc. Nó chỉ khóc khi thấy mẹ khóc mà thôi.

Không biết nó sẽ kiên cường như thế này được bao lâu nữa. Không biết tôi còn giữ con bên cạnh đến khi nào”, nắm chặt tay con, chị Hồng đau đớn.

“Cháu muốn khỏi bệnh để tiếp tục đi học”

Chị Hồng kể, kết hôn suốt 4 năm, đợi chờ mãi vẫn không có mụn con. Nghĩ lỗi tại mình nên chị quyết định ly hôn để chồng đi tìm hạnh phúc mới.

Điều ước giản đơn của cậu bé mồ côi cha, mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa “Cháu muốn khỏi bệnh để tiếp tục đi học”

Chị Hồng đau đớn nhắc đến số phận bất hạnh của con trai.

Mấy năm sau, đồng cảm với hoàn cảnh “gà trống nuôi con” của anh Nguyễn Đình Lượng, chị quyết định tái hôn, nguyện cùng người đàn ông này để chăm sóc đàn con thay người vợ đã mất.

“Ngày tôi tái hôn, 3 đứa con riêng của chồng, đứa lớn nhất mới 4 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi. Vợ anh ấy mất khi vừa sinh con. 2 tháng sau tôi về làm kế.

Ngày ấy, tôi cứ nghĩ mình không thể sinh con. Nào ngờ, hạnh phúc mĩm cười khi tôi hay tin mình mang thai, có cơ hội làm mẹ. Ngoài 3 đứa con riêng của chồng tôi sinh thêm 3 đứa con trai nữa”, chị Hồng chia sẻ.

Cùng chồng vất vả, bươn chải chăm lo cho cả đàn con, cuối cùng, vợ chồng chị Hồng cũng yên lòng khi 3 người con riêng của chồng lần lượt yên về gia thất.

Điều ước giản đơn của cậu bé mồ côi cha, mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa “Cháu muốn khỏi bệnh để tiếp tục đi học”

Mẹ con chị Hồng thuộc hộ khó khăn trong xã.

3 năm trước, chồng chị Hồng qua đời vì bạo bệnh. Căn nhà nhỏ, đơn sơ chỉ còn lại 4 mẹ con chị sớm tối bên nhau.

Lộc là con trai thứ 2 của chị. Trước Lộc có một anh trai đang theo học đại học tại TP Hồ Chí Minh. Sau Lộc là một em trai năm nay học lớp 6. Ngoài 2 sào ruộng, những ngày nông nhàn, chị Hồng thường đi buôn rau củ đầu chợ bán cuối chợ để kiếm thêm đồng thức ăn qua ngày, nuôi 3 đứa con ăn học.

Ngày Lộc phát bệnh, cuộc sống của mẹ goá con côi càng thêm khó khăn. Suốt gần một năm điều trị cho con tại bệnh viện, những đồng tiền vay mượn cứ thế tăng dần từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

“Tôi một đời vất vả ngược xuôi cũng chỉ mong cho đàn con luôn được bình yên, khoẻ mạnh, học hành đến nơi đến chốn. Vậy mà con tôi mới vừa 12 tuổi đã phải chịu nhiều đau đớn như thế này đây.

Nhà chẳng có gì đáng giá, nợ nần chồng chất, biết làm gì để cứu con đây. Mới từng này tuổi mà sự sống của con mong manh quá”, chị Hồng đau đớn.

Điều ước giản đơn của cậu bé mồ côi cha, mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa “Cháu muốn khỏi bệnh để tiếp tục đi học”

Lộc ước sớm khỏi bệnh để tiếp tục đi học.

Nhìn mẹ khóc, Lộc cũng khóc theo mẹ. Dường như, cậu bé hiểu được chặng đường dài đầy khó khăn phía trước, thấu hiểu được nỗi đau của mẹ và số phận mình đang mang.

“Cháu ước được khoẻ mạnh như ngày xưa để về đi học như các bạn. Cháu như thế này mẹ buồn nhiều lắm. Mẹ khóc rất nhiều. Cháu rất thương mẹ nhưng không biết phải làm sao cả”, nói đến đây, Lộc khóc nghẹn.

 

 

Mọi giúp đỡ cho cháu Lộc xin gửi về địa chỉ, chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ cháu Lộc), thôn 2, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của chị Hồng: 51510000587189, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. Chủ TK: Nguyễn Thị Hồng. ĐT: 0387504583.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đừng rơi nước mắt quá nhiều lần cho một nỗi đau