Sinh được 2 đứa con thì đứa bại não, đứa ung thư, người mẹ nghèo bất lực cầu cứu

2021-06-02 08:36
- “Một đứa con mắc bệnh hiểm nghèo đã vất vả, đau đớn lắm. Đằng này, sinh được 2 đứa con thì cả 2 chịu chung số phận, tôi biết làm gì để cứu con đây”.

Đó là lời kêu cứu qua tiếng nấc nghẹn của chị Hoàng Thị Na (27 tuổi, trú thôn Thụt, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

Sinh được 2 đứa con thì đứa bại não, đứa ung thư, người mẹ nghèo bất lực cầu cứu

Chị Na bên 2 đứa con bất hạnh.

2 đứa con cùng mắc bệnh hiểm nghèo

Năm 2013, vợ chồng chị Na sinh đứa con đầu lòng là Quách Hoàng Anh Kiệt. Gia đình chưa kịp hạnh phúc chào đón thành viên mới thì đã ngã quỵ khi hay tin con trai mắc bệnh bại não.

“Sinh được 6 tháng nhưng con vẫn chưa biết lật, chỉ nằm một chỗ và có dấu hiệu vàng da, bỏ bú. Vợ chồng tôi ôm con lên viện thì nhận kết luận mắc phải căn bệnh bại não.

Di chứng của căn bệnh khiến con chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân”, chị Na chia sẻ.

Sinh được 2 đứa con thì đứa bại não, đứa ung thư, người mẹ nghèo bất lực cầu cứu

Di chứng bại não khiến bé Kiệt chỉ nằm một chỗ.

Cũng từ đó, cuộc sống của bé Kiệt thu mình trên chiếc giường nhỏ. 8 tuổi nhưng cơ thể đứa trẻ gầy gò, chỉ nặng 15kg, chân tay khi thẳng đuột, khi co quắp.

Nỗi đau chưa kịp nguôi thì 2 năm trước, người con út của vợ chồng chị là bé Quách Hoàng Anh Hiếu (5 tuổi) phát hiện căn bệnh ung thư hạch.

Sinh được 2 đứa con thì đứa bại não, đứa ung thư, người mẹ nghèo bất lực cầu cứu

5 tuổi nhưng suốt 2 năm qua, bé Hiếu phải chiến đấu với bệnh ung thư hạch.

Bé Hiếu lên 3 tuổi thì cơ thể nổi đầy hạch, mệt mỏi, chán ăn. Vợ chồng chị Na ôm con đi khám thì nhận được kết quả bị ung thư hạch. Suốt một năm, đứa trẻ phải nằm điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Trải qua 7 đợt điều trị hoá chất, các khối u trong cơ thể bé Hiếu đã được khống chế.

Kết thúc đợt điều trị hoá chất, sức khoẻ bé Hiếu có tiến triển tốt. Các khối u khắp cơ thể đã được khống chế. Hiện tại, đứa trẻ đã được xuất viện trở về nhà theo dõi và tái khám theo định kỳ.

Tương lai mờ mịt

Tay ôm con út vào lòng, chị Na hướng khuôn mặt nhoè lệ về phía con trai lớn đang nằm co trên giường, chia sẻ trong tiếng nấc nghẹn. “Ngày sinh bé Hiếu, vợ chồng tôi vẫn hi vọng nó được khoẻ mạnh để sau này làm chỗ dựa cho anh trai. Vậy mà, sinh được 2 đứa con thì đứa bại não, đứa ung thư. Sự sống của 2 đứa con tôi quá đổi mong manh, tương lai mịt mù. Ông trời sao bất công đến như vậy”.

Sinh được 2 đứa con thì đứa bại não, đứa ung thư, người mẹ nghèo bất lực cầu cứu

Sự sống 2 đứa trẻ mong manh, tương lai mịt mù.

Cuộc sống gia đình chị Na và anh Quách A Xuân (29 tuổi) phụ thuộc vào đồi chè và số tiền 540 nghìn đồng/ tháng tháng bé Kiệt nhận được. Vì 2 đứa con sinh ra đều bệnh tật nên chị Na chỉ biết ở nhà chăm sóc, ôm con nằm viện, không thể làm gì kiếm thu nhập. Nhà cửa chưa có, 4 người trong gia đình chị Na vẫn sống chung cùng bố mẹ chồng.

Sinh được 2 đứa con thì đứa bại não, đứa ung thư, người mẹ nghèo bất lực cầu cứu

Căn nhà đơn sơ của gia đình chị Na.

Để có tiền điều trị cho con suốt thời gian qua, vợ chồng chị Na đã vay mượn trên 100 triệu đồng từ ngân hàng, 2 bên nội ngoại. Chặng đường giành giật sự sống của cháu Hiếu còn rất dài mà hoàn cảnh gia đình quá đổi khó khăn, họ không biết xoay xở đâu để tiếp tục cứu con.

Sinh được 2 đứa con thì đứa bại não, đứa ung thư, người mẹ nghèo bất lực cầu cứu

Bà Nhâm buồn đau nghĩ đến chặng đường đầy khó khăn phía trước của 2 đứa cháu bất hạnh.


Ngồi bên 2 đứa cháu nội bất hạnh, bà Lê Thị Nhâm (bà nội Kiệt và Hiếu) buồn đau chia sẻ, “Sao số kiếp của 2 đứa cháu nội tôi lại ra nông nỗi này. Thân già tôi chỉ ước có thể gánh thay bệnh tật, để chúng được sống những ngày tháng bình yên, được đến trường và có tương lai như những đứa trẻ khác. Vậy mà…”,
nói đến đây, bà Nhân im lặng, đưa bàn tay sần sùi, chai sạm gạt dòng nước mắt.

 

 

Mọi giúp đỡ cho 2 cháu Kiệt, Hiếu xin gửi về địa chỉ: chị Hoàng Thị Na, thôn Thụt, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. ĐT: 0399986488.

Hoặc qua STK của bà Lê Thị Nhâm (bà nội 2 bé): 8103205216865, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Hàm Yên.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhóc tì Vbiz có fan hùng hậu không thua kém gì bố mẹ: Hà Hồ đăng ảnh con là 'bão like', tương tác của Hòa Minzy không bằng quý tử