Nhói lòng câu chuyện cặp 'vợ chồng' trẻ hoãn cưới để giành giật sự sống cho con gái mắc bệnh hiểm nghèo

2021-05-26 13:35
- Sinh con đầu lòng không may mắc bệnh hiểm nghèo, cặp “vợ chồng” trẻ đã quyết định hoãn cưới để ôm con cầu cứu bệnh viện, giành giật sự sống.

Số phận bất hạnh

Suốt 9 tháng nằm viện triền miên chiến đấu với căn bệnh “U nguyên bào thần kinh” cơ thể bé Cao Quỳnh Nhi (17 tháng tuổi, trú thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) phải gánh chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Mái đầu đứa trẻ trọc lóc, không có lấy một cọng tóc sau những lần vào hoá chất liên tiếp. Da đứa trẻ bủng beo, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt ngấm lệ thi thoảng lại khóc ngặt nghẽo vì những mũi kim tiêm đâm vào cơ thể.

Nhói lòng câu chuyện cặp “vợ chồng” trẻ hoãn cưới để giành giật sự sống cho con gái mắc bệnh hiểm nghèo

8 tháng tuổi, bé Nhi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo.

Chị Cao Thị Đào (20 tuổi, mẹ của bé Nhi) buồn đau chia sẻ. Vừa sinh được 8 tháng thì phát hiện bụng con gái to bất thường, chị Đào đưa con đi khám thì như sét đánh ngang thai khi bác sĩ kết luận bị “U nguyên bào thần kinh”.

Nhói lòng câu chuyện cặp “vợ chồng” trẻ hoãn cưới để giành giật sự sống cho con gái mắc bệnh hiểm nghèo

Bé Nhu được chẩn đoán mắc bệnh "U nguyên bào thần kinh".

“Cũng từ đó, sự sống của con tôi phải phụ thuộc vào bệnh viện. Nằm viện suốt 3 đến 4 tháng thì con mới được xuất viện trở về thăm nhà được khoảng 1 tuần lại nhập viện trở lại.

Tính đến nay, con đã trải qua 8 đợt điều trị hoá chất. Mỗi lần con gào khóc rồi gồng mình gánh chịu đau đớn, lòng tôi như dao cắt”, chị Đào chia sẻ.

Nhói lòng câu chuyện cặp “vợ chồng” trẻ hoãn cưới để giành giật sự sống cho con gái mắc bệnh hiểm nghèo

Sự sống của bé Nhi phụ thuộc vào bệnh viện.

Bệnh tật hành hạ suốt thời gian dài khiến bé Nhi héo hon, sức khoẻ yếu. 17 tháng nhưng đứa trẻ chỉ nặng 10kg. Mỗi lần vào hoá chất, cơ thể đứa trẻ mệt mỏi, ăn vào thì nôn ói. Tuy nhiên, hết đợt điều trị hoá chất, bé Nhi lại tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ăn được, ngủ ngoan.

Hoãn cưới để giành giật sự sống cho con

18 tuổi, chị Đào mang thai với anh Nguyễn Văn Nho. Thời điểm ấy, anh Nho chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên lễ cưới không được tổ chức. Hai người quyết định chung sống như vợ chồng để cùng chăm sóc con.

Nhói lòng câu chuyện cặp “vợ chồng” trẻ hoãn cưới để giành giật sự sống cho con gái mắc bệnh hiểm nghèo

"Vợ chồng" anh Nho đã hoãn cưới để giành giật sự sống cho con.

“Hai bên gia đình dự định cuối năm 2020 tổ chức lễ cưới nhưng vì con gái mắc bệnh hiểm nghèo nên phải hoãn lại. Con ốm nên mãi đến bây giờ vợ chồng tôi vẫn chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn, con gái tôi vẫn còn mang họ mẹ.

Làm cha mẹ chỉ mong con được khoẻ mạnh, bình yên. Vậy mà gần một năm qua, con tôi phải gánh chịu biết bao đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Tôi không dám ước mơ gì nhiều, chỉ ước có thể gánh bớt đau đớn cho con. Ước con được khoẻ mạnh, có tương lai”, anh Nguyễn Văn Nho (20 tuổi, bố bé Nhi) chia sẻ.

Nhói lòng câu chuyện cặp “vợ chồng” trẻ hoãn cưới để giành giật sự sống cho con gái mắc bệnh hiểm nghèo

Bé Nhi đã trải qua 8 đợt điều trị hoá chất.

Từ ngày sinh con bệnh tật, chị Đào chỉ biết ôm con nằm viện. Kinh tế trông chờ vào mức lương 6 triệu đồng/ tháng từ nghề lái máy xúc của anh Nho. Con ốm, anh Nho cũng nghỉ việc vào viện phụ vợ chăm con nên không thể làm gì có thu nhập.

“Con gái tôi kiên trì bám bệnh viện đến ngày hôm nay là nhờ sự chung tay giúp đỡ của hai bên gia đình, anh em, bạn bè mỗi người cho vay một ít, rồi nhờ vay ngân hàng. Đặc biệt là các mạnh thường quân biết đến hoàn cảnh đã kêu gọi giúp đỡ để con có thêm chi phí điều trị. Tính đến nay, vợ chồng tôi đã vay mượn với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Nhói lòng câu chuyện cặp “vợ chồng” trẻ hoãn cưới để giành giật sự sống cho con gái mắc bệnh hiểm nghèo

Sự sống của đứa trẻ bất hạnh đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Bác sĩ cho biết, nếu cơ thể con đáp ứng hoá chất tốt sẽ có cơ hội phẫu thuật để bóc tách toàn bộ khối u. Gia đình tôi đang rất hi vọng nhưng cũng rất lo lắng vì không còn khả năng vay mượn thêm để tiếp tục cứu con. Thương con, mới 17 tháng mà sự sống mong manh quá”, chị Đào đau đớn. Con cái sinh ra bệnh tật khiến cuộc sống của vợ chồng chị Đào lâm cảnh vô cùng khó khăn. Sự sống của bé Nhi lúc này đang rất cần sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ của mọi người.

 

 Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Bé Cao Quỳnh Nhi, phòng 7, tầng 7, khoa ngoại, bệnh viện Trung ương Huế.

 Hoặc qua số TK của chị Cao Thị Đào (mẹ bé Nhi): 108869736394, ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Bắc Quảng Bình. ĐT: 0965071231.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bộ phận 'cực phẩm' của gà xếp lên mâm tranh nhau gắp nhưng lại chứa nhiều chất độc, nhất loại thứ 3