Trước phiên xét xử vụ Cát Tường: Nỗi đau chưa nguôi của gia đình nạn nhân

2014-12-03 22:09
- Ngày mai (4/12), Tòa án Nhân dân Tp. Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường. Hơn 1 năm trôi qua, thân nhân nạn nhân Huyền trong vụ Cát Tường vẫn còn đó những nỗi đau chưa nguôi.

Chỉ còn 1 ngày nữa phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường sẽ diễn ra. Đã hơn 1 năm kể từ ngày chị Huyền bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường phẫu thuật dẫn đến tử vong, nhưng cho tới bây giờ nỗi đau của người thân gia đình nạn nhân vẫn chưa hề nguôi ngoai.


Nỗi lòng của mẹ già


Những ngày qua vì suy nghĩ quá nhiều đến cái chết thảm của con và tội danh mà tòa án đưa ra cho Nguyễn Mạnh Tường, bà Nguyễn Thị Hiền đã phải nhập viện vì suy nhược. Trong 1 năm qua, không biết bà Hiền đã khóc biết bao nhiêu lần. Nước mắt tưởng chừng đã cạn, tâm trạng vẫn đau đáu những niềm đau khôn tả.

 

Bà không thể nào quên được hình ảnh cô con gái thông minh, hết sức tình cảm và vui vẻ. Sau khi lấy chồng mỗi lần về thăm mẹ, chị Huyền lại tíu tít cùng mẹ đi chơi nhiều nơi.


Theo bà Hiền, chị Huyền là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em. Chị Huyền cũng là người rất ngoan, kín tiếng, nhỏ nhẹ. Từ bé tới lớn, chị Huyền chưa bao giờ bị bất kì điều tiếng gì không tốt, là người gần gũi và hết mực quan tâm tới các con, từ bữa ăn cho đến giấc ngủ và việc học hành. Mỗi lần đi công tác hay đi du lịch, chị đều cho 2 con đi cùng để chúng có cơ hội trải nghiệm cuộc sống.

 

 

Bà Hiền nhớ như in hình ảnh chị Huyền trong suốt 1 năm qua.


Bà Hiền buồn rầu chia sẻ: "Trước khi mất vài ngày, Huyền còn dẫn cả nhà về thăm tôi. Không ngờ đấy là lần cuối tôi gặp con".


Trước ngày xét xử, bà Hiền luôn trong tâm trạng lo lắng, bồn chồn và nghĩ đến vụ án của con mình. Bà bảo: “Bản cáo trạng lần 2 Nguyễn Mạnh Tường vẫn bị truy tố về tội: “Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt” và tội “vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”. Theo tôi tội danh của Tường ai cũng rõ, vậy mà bản cáo trạng mới cũng không truy tố Nguyễn Mạnh Tường về tội giết người nên khiến tôi suy nghĩ nhiều lắm”.


Cùng quan điểm với vợ, ông Lê Văn Viễn (chồng bà Hiền) bức xúc: “Theo ông Viễn, sau khi đọc bản cáo trạng mới đây của Viện kiểm sát, gia đình chúng tôi vẫn giữ quan điểm trong phiên tòa phúc thẩm tới đây sẽ kiến nghị với Hội đồng xét xử xem xét lại tội danh của Nguyễn Mạnh Tường”.

 

Nói về tình hình gia đình những ngày qua, ông Viễn lo lắng cho sức khỏe của vợ. "Do  suy nghĩ chuyện của Huyền nên sức khỏe bà nhà tôi yếu đi nhiều. Suốt một tuần qua, vợ tôi phải nằm ở Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba điều trị. Bà đang tích cực điều trị để tham dự phiên xét xử ngày 4-5/12 tới đây", ông Viễn nói.

 

Cuộc sống đảo lộn


Còn với anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền), từ khi thiếu vắng đi người vợ giỏi giang, thảo hiền khiến cuộc sống của gia đình gặp không ít xáo trộn. Anh phải thay chị Huyền chăm lo cho các con, bố mẹ trong khi công việc hết sức bận rộn. Sự ra đi của chị Huyền là một mất mát lớn và anh cũng chưa khi nào quên được lần cuối cùng gặp vợ.


Theo anh Huy trước khi chị Huyền đi phẫu thuật thẩm mỹ, 2 vợ chồng có đi uống cà phê với nhau. Anh Huy còn nhớ, chị Huyền mặc chiếc áo trắng, tay lỡ, có nhiều họa tiết trên áo. Trước lúc đi, chị Huyền nói với chồng là đi hội thảo, chiều cùng ngày chị Huyền vẫn nhắn tin cho chồng sẽ đi sinh nhật bạn về muộn và 3 bố con ăn cơm trước. Mặc dù, chị Huyền không thông báo với gia đình đi làm phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nạn nhân đã kể chuyện với người bạn về việc sẽ đi nâng ngực.


Sau đó gia đình đã lần ra được nơi chị Huyền phẫu thuật và chuyển thông tin sang cho công an, sự việc nhanh chóng được phanh phui. Nói về mong muốn của gia đình trong phiên xử tới đây anh Huy cho biết: “Tôi mong rằng tòa án sẽ xử nghiêm minh, đúng người đúng tội để những kẻ làm trái pháp luật phải chịu sự trừng phạt thích đáng, để vong hồn vợ tôi được yên nghỉ nơi chín suối”.

 

 

 

Hình ảnh gia đình chị Huyền ra nhận mộ con hồi năm ngoái.


Từ khi chị Huyền mất, không khí gia đình nhà anh Huy lúc nào cũng yên lặng. Ông Nguyễn Hữu Đức (bố chồng chị Huyền) ngậm ngùi: “Cháu Nguyễn Lê Khôi Nguyên mới học lớp 4 nên rất nhớ mẹ, cháu thường xuyên nói về mẹ và ngay cả trong những giấc ngủ thi thoảng cháu vẫn gọi tên mẹ rồi gật mình tỉnh dậy khóc đòi mẹ. Còn cháu lớn là Nguyễn Hữu Hoàng đang học lớp 9 nên cháu hiểu được sự mất mát nên cũng không hay nhắc đến mẹ. Nhưng từ lúc biết mẹ cháu mất, Hoàng cũng sống khép mình và nét mặt luôn buồn bã”.


Nói về cuộc sống gia đình những ngày qua, ông Nguyễn Hữu Đức tâm sự: “Sau khi con dâu mất đi cuộc sống gia đình chúng tôi cũng đảo lộn rất nhiều. Vợ chồng chúng tôi đã già nhưng vừa phải phụ giúp Huy ở nhà lo cơm nước vừa lo việc đưa đón hai cháu đi học chính, học thêm…”.

 

Nhớ lại những ngày còn chị Huyền ông Đức nói: “Khi còn sống, mọi công việc lặt vặt trên đều do một tay Huyền đảm nhận. Những việc học hành của các cháu chúng tôi cũng không bao giờ phải lo cả. Đặc biệt vào những buổi tối Huyền thường ngồi cạnh bên các cháu dạy cháu học, rồi mẹ con cười đùa ồn ào khắp phòng. Giờ đây những hình ảnh đó đã mãi không còn thấy trong gia đình chúng tôi nữa”.

 

Nga Sơn

(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bài tập lưng với thảm đơn giản tại nhà