Vụ cháu bé văng ra khỏi bụng mẹ: Tâm sự của người cha trước giờ xuất viện

2014-11-14 09:37
- Sau hơn 2 tuần điều trị tích cực, anh Nguyễn Văn Nam sẽ được xuất việntrong ngày hôm nay (14/11).
Như Emdep.vn đã đưa tin, ngày 25/10, anh Nguyễn Văn Nam (Thoại Sơn, An Giang) chở vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc đến bệnh viện sinh con. Trên đường, anh chị bị xe trộn bê tông do tài xế Đỗ Công Vũ điều khiển chạy cùng chiều đâm từ phía sau. Hậu quả, chị Ngọc tử vong, thai nhi văng ra ngoài, chân phải bị đứt lìa. Riêng anh Nam bị bánh xe nghiền nát chân và phải cắt bỏ 1/3 chân.

Tối 13/11, gặp phóng viên Emdep.vn tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp. HCM), anh Nam không còn bị những cơn đau hành hạ nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa nỗi buồn vô tận. Anh chia sẻ, khi mới nhập viện, trong lòng rất buồn vì vợ qua đời và con trai đang thập tử nhất sinh, lại thêm chuyện 1 phần chân của anh phải cắt bỏ. Trong hoàn cảnh éo le đó, anh gần như không muốn sống.

Tuy nhiên, người thân, đội ngũ y bác sĩ cũng như nhiều người dân đã cố gắng động viên, an ủi. "Mọi người nói muốn chết thì quá dễ mà sống thì rất khó. Mặc dù anh mất đi một chân nhưng hai đứa con thơ vẫn còn chờ đợi. Vợ anh đã qua đời, nếu anh cũng chết đi thì ai sẽ chăm lo cho hai đứa con?", anh Nam kể lại.


Anh Nam đang mong chờ từng ngày để gặp con. (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Từ những lời khuyên chân tình này, anh Nam đã suy nghĩ rất nhiều. Trong lúc khó khăn đó, nếu anh từ bỏ, tinh thần tiếp tục suy sụp thì khó có thể vực dậy được gia đình. Mặt khác, con gái lớn chỉ mới 5 tuổi, đứa con út vừa sinh mà anh vẫn chưa hề thấy mặt. Cho nên, anh quyết tâm phải vực dậy tinh thần, vượt qua gian khó vì tương lai của 2 đứa con thơ dại. Từ đó, anh uống thuốc, ăn uống, nghỉ ngơi đúng như lời bác sĩ dặn.

Dù cố gắng rất nhiều nhưng trong thâm tâm, cảnh tượng ngày xảy ra vụ tai nạn vẫn không thôi ám ảnh. Nhiều đêm, chỉ mới chợp mắt, anh lại giật thót mình bởi cảnh chiếc xe trộn bê tông kéo lê vợ. Chị ngã xuống, đứa con trong bụng văng ra ngoài khá xa. Chị cố rướn người đưa đôi mắt nhìn về phía đứa con rồi tắt lịm hơi thở… Anh đau đớn vì bất lực trước sự ra đi của người vợ đoản mệnh. Theo lời anh Nam, có lẽ, suốt phần đời còn lại mình sẽ không thể xóa nhòa được cảnh tượng kinh hoàng ấy.

Trong khoảng thời gian nằm viện, con gái lớn đến thăm anh 2 lần. Lần đầu, cháu thấy chiếc chân của cha bị cụt nên không dám lại gần. Lần thứ 2, cháu hơi hoảng sợ nhưng vẫn chạy đến ôm cha. Cái ôm của con gái đã giúp anh lấy lại nghị lực vượt qua mọi đau đớn, khó khăn.

Mấy ngày gần đây anh Nam quen với nhưng cơn đau từ chiếc chân đã bị cắt bỏ 1 phần. Tuy nhiên, sức khỏe đã ổn định hơn rất nhiều. Điều anh cảm thấy hạnh phúc là bác sĩ đã thông báo sẽ cho xuất viện vào cuối tuần này. Mặc dù vậy, khi về nhà, anh vẫn phải ăn uống, nghỉ ngơi và uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Sau đó, cứ nửa tháng, anh phải lên bệnh viện để thăm khám. Riêng về chiếc chân, khoảng chừng 1 tháng nữa có thể lắp chân giả.

"Tôi phải làm gì để nuôi 2 con"


Nói về ngày ra viện, anh Nam cho biết, điều đầu tiên anh làm là đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để thăm đứa con trai mới sinh mà anh vẫn chưa 1 lần thấy mặt. Anh chia sẻ, đây là điều mà anh mong mỏi nhất trong thời gian qua. Theo thông tin mới nhất từ anh Mẫn (em trai anh Nam) cho biết, anh Nam sẽ về An Giang mà không qua Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Mặc dù cố tỏ vui vẻ nhưng qua lời nói, ánh mắt, phóng viên Emdep.vn vẫn nhận ra từ sâu thẳm đôi mắt vẫn có chút lo lắng, bàng hoàng. Khi được hỏi về suy nghĩ hiện tại, anh nói: "Mặc dù bệnh tình tôi đã đỡ, sắp được xuất viện nhưng tôi vẫn không biết mình phải đối mặt với thực tại như thế nào. Với 1 chiếc chân còn lại, tôi phải làm gì để nuôi 2 con?".

Thấy không khí chùng xuống, anh nói thêm: "Thôi. Tương lai cứ để đó. Điều mừng nhất hiện nay là 2 bố con sắp được đoàn tụ”. Từ lời nói của anh mà ai nghe cũng thấy xót lòng. Chúng tôi cũng tự hỏi, rồi ba cha con anh sẽ ra sao khi xuất viện. Bởi cả 2 cháu vẫn còn quá nhỏ. Anh đã mất 1 chân mà tương lai lại phải vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi con.

Anh chia sẻ, gia đình tài xế Vũ đã hỗ trợ gia đình anh 40 triệu đồng để làm đám tang cho vợ. Sau khi xuất viện, anh sẽ không gây khó dễ cho Vũ. Bởi anh biết, vụ tai nạn cũng đã khiến gia đình người này rơi vào cảnh khốn cùng như mình.

Tuấn Anh
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hãy mạnh mẽ lên, từ bỏ một người không xứng đáng với tình yêu của bạn