Cháu bé văng khỏi bụng mẹ đã uống được 8 lần sữa mỗi ngày

Tuấn Anh 2014-11-12 17:27
- Chỉ sau 1 đêm thở bằng máy, đến sáng 12/11, bé Huy đã tập thở khí trời khiến người thân nhẹ lòng.
Như Emdep.vn đã thông tin, ngày 25/10, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc được chồng là Nguyễn Văn Nam (Thoại Sơn, An Giang) chở đến bệnh viện sinh con. Trên đường đến bệnh viện, anh Nam và chị Ngọc bị xe trộn bê tông do Đỗ Côn Vũ điều khiển chạy cùng chiều đâm từ phía sau. Hậu quả, chị Ngọc tử vong, còn thai nhi văng ra ngoài, chân phải bị đứt lìa. Riêng anh Nam bị bánh xe nghiền nát chân và phải cắt bỏ 1/3 chân.

Trao đổi với phóng viên Emdep.vn về thông tin cháu Nguyễn Quốc Huy phải thở lại bằng máy, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1) cho biết: “Chiều tối qua (11/10 – pv), cháu Huy có biểu hiện khó thở nên các bác sĩ đã dùng phương tiện hỗ trợ cho cháu thở bằng máy. Sau 1 đêm thở bằng máy, sáng 12/11, cháu Huy không còn thở máy và đã tập thở khí trời”.

Cũng theo bác sĩ Hùng, hiện đội ngũ bác sĩ, y tá của bệnh viện vẫn đang theo dõi sát và thực hiện phác đồ điều trị cho cháu bé. “Hiện tại, tình trạng vết thương ở chân ổn định. Cháu tỉnh táo. Hiện nay vẫn đang dùng kháng sinh điều trị nhiễm trùng vết mổ”, bác sĩ Hùng nói.

Người thân của cháu bé cho biết, mấy ngày nay cháu Huy đã trở lại bình thường, hiếm khi khóc, uống sữa không còn bị nôn. Mỗi ngày cháu uống sữa 8 lần, mỗi lần 60ml. Việc chăm sóc cháu như thay tã, cho cháu bú… vẫn được các y tá thực hiện. Thỉnh thoảng, khi thấy có người vào, cháu lại nở nụ cười đáng yêu.

Bé Huy bú 8 lần sữa mỗi ngày. (Ảnh chụp bên ngoài phòng cách ly)


Sự sống kỳ diệu của bé Huy những ngày qua là câu chuyện thu hút được sự quan tâm của dư luận. Khi nghe tin về sự việc, không ít người bàng hoàng, đau xót. Đứa trẻ tội nghiệp, chưa kịp nhìn mặt mẹ đã phải chia lìa tình mẫu tử. Trong vụ tai nạn thương tâm ấy, cháu Huy không chỉ mất mẹ mà còn chịu nỗi đau đớn khi mất đi một phần chân. Nhìn những hình ảnh đứa trẻ mới vài tuần tuổi đã phải chịu đựng nỗi đau tột cùng khiến nhiều người không thể cầm được nước mắt.

Chừng đó đau đớn, những ngày thở máy, phần chân bị nhiễm trùng phải điều trị bằng kháng sinh nhưng sức sống của đứa trẻ đã vươn mình trỗi dậy giữa ngổn ngang khó khăn của gia đình trong cơn hoạn nạn, đã khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã làm tất cả những gì có thể bằng tất cả trái tim để cứu bé Huy tội nghiệp.

Sự việc tưởng như chỉ là ca tai nạn bình thường, thế nhưng nhiều bác sĩ công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng không ngờ được trường hợp bé Huy lại bị nặng đến như vậy. Ngay từ khi bé Huy nhập viện, toàn bộ khoa cấp cứu đều được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Điều thương tâm nhất là phần chân bị cán lìa không nối lại được. Hơn 2 tuần, các nhân viên y tế phải túc trực, theo dõi sát sao từng chỉ số về hô hấp, nhịp tim và tình trạng vết thương là 2 tuần mà người nhà và cộng đồng xã hội nín thở chờ đợi.

Bé Huy được hỗ trợ sữa mẹ trong 1 năm

Những ngày qua các mạnh thường quân liên tục tìm đến ủng hộ gia đình bé Huy. Theo người nhà, số tiền các mạnh thường quân ủng hộ cho gia đình cháu Huy đã lên đến hơn 2 tỷ đồng. Gia đình muốn thông qua báo chí cảm ơn tấm lòng thiện nguyện của tất cả những người đã quan tâm, giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Phần tiền viện phí của cháu Huy sẽ được bảo hiểm Tp. HCM chi trả.

Trong khi đó, sức khỏe của anh Nam (bố bé Huy) tiến triển rất tốt. Vết thương ở chân đã lên da non, thỉnh thoảng còn hơi đau nhói. Nếu tình hình vẫn tiếp tục tiến triển tốt, trong vòng vài ngày tới anh sẽ được xuất viện.

Riêng anh Trình Tuấn, người sáng lập ngân hàng sữa mẹ đã đến bệnh viện trực tiếp liên hệ với gia đình anh Nam. Anh Tuấn cho hay sẽ cung cấp sữa để nuôi cháu Huy trong suốt một năm liền.


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư khen Bệnh viện Nhi Đồng 1 vì đã cứu chữa cho cháu Huy. Trong thư có đoạn: “Những nỗ lực và thành tích của các đồng chí thật đáng tự hào và trân trọng, thể hiện đạo đức và tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc tận tâm với nghề, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh. Tôi mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm đó; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm cá nhân để phục vụ công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn. Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao!”.

Những bài viết đáng quan tâm:

Cháu bé Quốc Oai tử vong bất thường ở bệnh viện

Cha tâm thần giết con: Ký ức kinh hoàng ám ảnh đứa bé tội nghiệp




Anh Tuấn
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên