Cha tâm thần giết con: Ký ức kinh hoàng ám ảnh đứa bé tội nghiệp

Lam Giang 2014-11-10 22:18
- (Em đẹp) - Với H.A, việc tận mắt nhìn thấy bố đẻ đánh chết người anh ruột của mình có lẽ khó phai được trong ký ức kinh hoàng của cuộc đời em.
Biến cố cay đắng của cuộc đời

Cháu Phạm Văn Ngọc Anh (16 tuổi, học sinh lớp 10, trú tại xóm 6, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị chính bố ruột của mình là ông Phạm Văn Vinh (38 tuổi) bị bệnh thần kinh dùng gậy gỗ đánh trọng thương khiến nhiều người bàng hoàng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cháu Ngọc Anh đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Nhưng do vết thương quá nặng nên đến 6 giờ sáng ngày 15/10, cháu Ngọc Anh đã tử vong.


Cháu H.A chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ thì đã mất anh trai trong tích tắc.


Đau đớn hơn khi hành vi oan nghiệt đó của ông Vinh lại để chính người con trai thứ 2 là cháu Phạm H.A (14 tuổi) - em trai nạn nhân và cũng là con của hung thủ tận mắt chứng kiến. Lau dòng nước mắt trên đôi mắt còn quá ngây thơ, H.A kể lại phút giây trong đêm kinh hoàng.

Ông Vinh vốn bị mắc chứng bệnh thần kinh, đã được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Tuy nhiên, sau khi về nhà, căn bệnh vẫn tái phát nên phải tiếp tục điều trị. Từ khi xuất viện về nhà, ông Vinh quay lại với nghề xây dựng.

Cho đến khi xảy ra sự việc, ông Vinh vẫn đang đứng thầu 5 công trình xây dựng. Đầu tháng 10/2014, ông theo tốp thợ xây dựng 1 công trình tại tỉnh Hà Tĩnh. Mọi người trong làng, ai cũng mừng vì nghĩ rằng căn bệnh quái ác đã buông tha ông Vinh.

Nhưng bất ngờ căn bệnh tâm thần của ông Vinh lại tái phát. Lo lắng cho ông Vinh và cũng để đảm bảo an toàn nên tổ thợ xây dựng đã đưa ông về nhà. Khi về nhà ông Vinh tiếp tục uống thuốc điều trị tại nhà. Để đảm bảo an toàn và phòng ngừa các biến cố gia đình cũng đã thay phiên nhau sang chăm sóc ông Vinh và ngủ cùng hai anh em H.A.

Vào đêm xảy ra sự việc, anh trai và em trai của ông Vinh cũng đã sang nhà để ngủ cùng 2 anh em H.A. Nhưng đến khoảng 23h đêm, ông Vinh đuổi anh và em trai về, nếu không sẽ không đi ngủ.


Khi thấy ông Vinh cương quyết như vậy, người anh trai và em trai ông Vinh giả vờ ra về. Nhưng vì lo lắng cho 2 đứa cháu nên cả anh trai và em trai ông Vinh không về hẳn mà ngồi ngoài cổng. “Lúc đó anh ấy (ông Vinh – PV) nói chúng tôi không chịu về thì không chịu đi ngủ. Để anh ấy đi ngủ, tôi và anh trai đã giả vờ ra về nhưng chúng tôi không về hẳn mà ngồi ngoài cổng xem tình hình thế nào đã. Ngồi đợi một lúc lâu thấy yên tĩnh thì nghĩ anh ấy đã ngủ nên chúng tôi mới về nhà”, anh Phạm V. H. (SN 1986, em trai ông Vinh) nhớ lại.

Nhưng anh H. đâu có ngờ khi 2 người về nhà (khoảng 12h đêm) thì cũng là lúc căn bệnh của ông Vinh tái phát. Khi tỉnh dậy, thấy 2 người con trai của mình là cháu H.A và Ngọc Anh nằm hai bên mà cứ cho đó là ma quỷ nên đã lấy một cây gậy gỗ đánh liên tiếp vào đầu cháu Ngọc Anh. Tiếng động lớn từ những cú đánh khiến cháu H.A thức giấc. Quá sợ hãi khi thấy cảnh tượng trên, cháu đã vùng dậy chạy ra khỏi nhà đi gọi người đến cứu.

“Lúc đó, cả cháu và anh Ngọc Anh đã ngủ rồi. Anh đi học cả ngày, về còn phải làm việc nhà nên đặt lưng xuống một chút là ngủ. Khi bố đánh, anh bị bất ngờ nên cũng không kịp chống đỡ gì cả. Cháu hoảng quá nên đã chạy ra khỏi nhà đi gọi ông bà, chú và bác đến cứu anh trai. Khi về đến nơi, bố vẫn đang đánh anh Ngọc Anh. Mãi một lúc sau mọi người mới đưa được anh ấy ra khỏi nhà đưa đi bệnh viện”, vừa khóc H.A vừa kể lại phút giây kinh hoàng đó trong giọng nói non nớt.

Tuy nhiên, đến 6 giờ sáng ngày 15/10 mọi người nhận được tin từ bác sĩ cho biết cháu Ngọc Anh đã không qua khỏi. Nỗi ám ảnh này có lẽ sẽ mãi theo suốt ký ức của cuộc đời của H.A. Trong chốc lát, cháu đã mất đi người anh trai do chứng bệnh thần kinh của bố tái phát.

Con tôi gây tội lớn rồi

Hàng xóm và người nhà nạn nhân cho biết, Ngọc Anh là con trai đầu trong gia đình có 2 anh em. Vốn cả bố và mẹ bị bệnh thần kinh nên Ngọc Anh từ nhỏ đã chăm ngoan và siêng năng công việc. Ngoài giờ học, Ngọc Anh luôn lo về nhà sớm phụ giúp gia đình làm việc đồng áng.

Cách đây 1 năm, mẹ cháu là chị Phan Thị H. cũng vì căn bệnh thần kinh mà bị chết đuối ở hồ nước gần nhà. Sau cái chết của mẹ, Ngọc Anh càng phải lo lắng nhiều việc hơn khi vừa làm ruộng, vừa lo quán xuyến việc gia đình.


Mái nhà cô quạnh sau đêm định mệnh.

Riêng ông Vinh vốn là một thợ xây dựng giỏi nhưng lại mắc chứng bệnh thần kinh từ nhỏ. Đến năm 2006, căn bệnh của ông tái phát nặng, gia đình đã đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Sau khi điều trị khỏi bệnh ông đã được đưa về nhà nhưng vẫn phải uống thuốc điều trị hàng ngày.

“Vậy là con tôi gây họa lớn rồi các chú ơi! Không ngờ căn bệnh tai quái đã lấy đi sinh mạng con dâu tôi, nay nó lại khiến con tôi làm chuyện rồ dại mà cướp đi sinh mạng cháu tôi và cũng chính là con ruột nó. Giờ cháu tôi làm sao vượt qua nỗi đau này hả các chú …". bà Võ Thị Phượng (bà nội nạn nhân) khóc lóc cho biết.

Còn anh Phạm Văn P. (em trai ông Vinh) nói với giọng đượm buồn khi nghĩ về sự việc đã xảy ra. Anh nói: “Từ sau khi anh trai tôi gây ra tội lớn cướp đi chính sinh mạng của con trai. Bố mẹ tôi đã phải sang nhà chăm sóc cho H.A. Cháu mới học lớp 8 mà chịu cú sốc quá lớn. Mong cháu vượt qua được cú sốc này để yên tâm học tập. Khổ cho cháu tôi quá”.

Lam Giang
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

30 phút làm thon gọn và săn chắc cơ (Phần 3)