Xót xa bé văng ra khỏi bụng mẹ: "Chân con tôi có nối lại được không"?!

Tùng Nguyễn 2014-10-27 19:23
- (Em đẹp) - Khi mới tỉnh lại, bố của cháu bé văng ra khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn kinh hoàng ở An Giang vội vàng hỏi ngay tình hình chân của con.
>>> Vụ ô tô kéo lê thai phụ: "Vợ chồng tôi sốc và buồn lắm"

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra hôm 25/10/2014 tại Tp. Long Xuyên (An Giang) khiến nhiều người kinh hoàng. Chiếc xe trộn bê tông cán qua người sản phụ Nguyễn Thị Kim Ngọc đang được chồng là Nguyễn Văn Nam chở đi sinh con. Hậu quả vụ tai nạn khiến sản phụ Ngọc tử vong tại chỗ, thai nhi rơi ra đường. Ngay lập tức, thai nhi được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện gần đó nhưng vì bị lìa một phần chân nên phải chuyển gấp lên tuyến trên. Còn anh Nam đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp. HCM).

Vẫn chưa dám tiết lộ tình hình cháu bé với bố

Sau 3 ngày chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1 (Tp. HCM) cấp cứu, sức khỏe bé Nguyễn Quốc Huy (tên đặt theo dự định của mẹ khi còn mang bầu, con anh Nguyễn Văn Nam và chị Nguyễn Thị Kim Ngọc) chỉ mới tạm qua cơn nguy kịch, đang phải thở máy và chờ điều trị. 

Những ngày này, bên ngoài hành lang Bệnh viện Nhi Đồng 1, người nhà của chị Ngọc và anh Nam vẫn đang túc trực hàng giờ để theo dõi tình hình sức khỏe của cháu bé. Trên gương mặt mỗi người, nỗi đau chưa thể xóa mờ, vụ tai nạn là cú sốc quá lớn không gì bù đắp nổi.


Cháu Huy vẫn đang phải thở máy.

Trưa ngày 27/10, sau khi vào thăm đứa cháu trai tại khoa Chuyên sâu Sơ sinh (Bệnh viện Nhi Đồng 1), anh Nguyễn Văn Mẫn (em ruột anh Nguyễn Văn Nam) cho biết, hiện bé Huy đã khỏe hơn, tạm qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bé vẫn phải thở máy và cách ly đặc biệt. Bệnh viện đã thử cho bé uống sữa, bên cạnh truyền nước, truyền dịch như những ngày qua.

Qua lời anh Nguyễn Văn Mẫn kể lại, anh Nguyễn Văn Nam đang nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng khi vừa hồi tỉnh đã vội hỏi thăm tình hình con trai mới chào đời. Anh Mẫn thuật lại lời anh Nam khi vừa tỉnh lại sau cú sốc đã lớn hỏi rằng: "Chân con trai tôi có nối lại được không, tội nó quá. Tui thì sao cũng được. Mọi người qua thăm cháu rồi báo lại tình hình cho tui biết với".

Hiện tại, anh Nam cũng đã ăn được ít cháo, có thể nói chuyện với mọi người bình thường. "Tuy vậy, mọi người trong gia đình chỉ nói là hiện bé đã khỏe hơn để anh Nam yên tâm trị bệnh, sợ nói ra sự thật sẽ khiến ảnh hưởng sức khỏe. Đâu dám nói cho anh biết tình hình cụ thể của bé là đã tháo khớp gối, không thể nối được bàn chân bị dập nát", anh Nguyễn Văn Mẫn kể thêm.

Nghe thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, trong buổi sáng ngày 27/10 đã có nhiều người đến hỏi thăm, động viên và ủng hộ tiền mặt để gia đình chạy chữa cho 2 cha con. Từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Kim Quanh liên tục đến Phòng Hỗ trợ Xã hội của Bệnh viện Nhi Đồng 1 để làm thủ tục nhận hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Tai nạn bất ngờ với một gia đình hạnh phúc

Anh Nguyễn Văn Nam và chị Nguyễn Thị Kim Ngọc cưới nhau đã 6 năm nay. Con gái đầu lòng là cháu Nguyễn Thị Kim Huyền (6 tuổi) đang học mẫu giáo ở quê nhà. Gia cảnh của anh Nam nghèo khó nên từ sau khi cưới chị Ngọc, anh chuyển về nhà vợ ở Kinh Đào, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, An Giang để sinh sống, làm ăn. Hai vợ chồng kiếm sống nhờ hai công ruộng, cộng với lúc nông nhàn có ai thuê việc gì đều chăm chỉ làm việc kiếm thêm thu nhập.

"Anh Nam làm gì chị Ngọc làm nấy, lúc thì anh đi xịt thuốc, lúc hai vợ chồng đi làm cỏ mướn, cắt lúa mướn. Gia đình anh cũng nghèo khó", chị Kim Quanh tâm sự.

Chị Kim Quanh (áo xanh) hỏi thăm thông tin về sức khỏe cháu bé từ anh Mẫn.


Anh Mẫn kể, ngày anh chị gặp nạn, gia đình dự định sẽ gọi taxi đưa chị Ngọc lên bệnh viện để sinh. Nhưng do chị Ngọc lại chuyển dạ bất ngờ nên anh Nam lấy xe máy tranh thủ chở vợ lên bệnh viện. Khoảng 10 giờ sáng ngày 25/10, tai nạn bất ngờ đã xảy ra với gia đình, cướp đi sinh mạng người mẹ trẻ. Còn người chồng, đứa bé chưa được mẹ bế ẵm một lần phải chịu cảnh đau đớn tột cùng.

Những ngày chị Ngọc sắp sinh, hai bên nội ngoại đều mong ngóng, chờ đón đứa cháu ra đời. Thế nhưng, niềm vui chưa đến thì tai nạn thương tâm ập xuống mái nhà nhỏ. Chị Nguyễn Thị Kim Quanh (em gái chị Ngọc) gác lại mọi chuyện, toàn tâm lo cho đứa cháu mới được vài ngày tuổi nhưng chịu nỗi đau về thể xác khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Theo lời chị Quanh, đó cũng là cách để chị Ngọc ra đi được thanh thản, để đứa con ở lại sẽ sớm bình phục.

Ngày chị Ngọc gặp nạn, chị Quanh nhận được tin báo qua mẹ đẻ. Tin dữ như sét đánh ngang tai, chưa kịp nén nỗi đau, chị lại tất tả ngược xuôi đón xe lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Tp. HCM) mà không kịp mang theo đồ đạc gì. "Tôi tính khi chị Ngọc sinh em bé sẽ phụ chị chăm sóc con. Ngờ đâu chị ra đi thương tâm quá, còn chưa kịp nhìn mặt chị lần cuối. Nay sự việc đã vậy rồi, tôi chỉ biết trông nom cháu để chị ra đi yên lòng", chị Kim Quanh ứa nước mắt nói.


Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, phần chân dưới của cháu bé bị dập nát nên không bảo toàn được. Vì vậy, bé đã được phẫu thuật tháo khớp gối. Hiện bé vẫn đang hôn mê sâu và phải thở máy.


Tùng Nguyễn
logo smaill


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Noel Hà Nội đi đâu chơi cho đúng điệu?