Vụ giết hại nghệ sĩ đồng tính: Nỗi đau của người thân cả hai bên

Thành Đạt 2015-11-16 15:03
- Ngày phạm tội, các bị cáo vẫn chưa đủ thành niên nên được tòa tuyên cho mức án có thời hạn và mong muốn các bị cáo biết ăn năn hối cải, sớm làm người có ích khi quay về xã hội.

Thiếu tiền tiêu xài

Nguyễn Công Bảo (SN 2000, ngụ quận 5) là con trai duy nhất trong gia đình. Từ nhỏ, Bảo đã bất hạnh khi người bố bị bệnh ung thư gan sau đó qua đời. Sống trong cảnh đơn côi gối chiếc, người mẹ cũng bỏ đi lấy chồng khác.

Dù có gia đình mới, nhưng Bảo cũng không được gần mẹ. Sau một thời gian, người mẹ cũng qua đời vì bệnh. Từ đây, Bảo trở thành kẻ mồ côi. Thương cảm trước số phận của cháu, bà Nguyễn Thị Tám (em gái ông của ông nội Bảo) đưa về nuôi khi Bảo mới được 2 tuổi.

Vốn không có con, nên bà xem Bảo như con trai ruột của mình. Sợ Bảo thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, bà luôn cố gắng dành thời gian chăm sóc và ở bên cận kề. Hàng ngày, Bảo được đưa đón từ nhà tới trường và luôn được tạo điều kiện để không thua kém bạn bè.

Vụ giết hại nghệ sĩ đồng tính: Nỗi đau của người thân cả hai bên
Bị cáo Bảo (người thấp hơn) và bị cáo Toàn.

Đáp lại tình cảm ấy, Bảo không ngừng học tập và luôn đạt được kết quả xuất sắc trong những năm học. Nhưng khi bước vào cấp 2, Bảo bắt đầu quên đi những con chữ và tập trung vào việc đi chơi với bạn bè. Từ đó, việc học hành bắt giảm sút trầm trọng.

Muốn ăn chơi nhưng lại không có tiền tiêu xài, Bảo tụ tập bạn bè tìm cách để kiếm tiền. Từ năm 2013, Bảo quen biết với anh Bùi Công Trình (SN 1972, nghệ danh Đỗ Linh) sau nhiều lần đi chơi ở công viên. Cả hai thân thiết và thường xuyên quan hệ đồng giới với nhau. Lúc này, Bảo có ý định cướp lấy tài sản của anh Trình để có tiền chi tiêu.

Ngày 25/1/2015, Trình rủ Bảo đi chơi. Lúc này, Bảo đem việc từng quan hệ đồng giới kể lại cho Toàn và Trần Bảo Phước (em Toàn) nghe.

Sau đó, Bảo, Toàn và Phước thống nhất hẹn anh Trình đến công viên Bắc Giang, khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TPHCM để tấn công cướp tài sản. Khi anh Trình đến điểm hẹn nhưng không thấy Bảo nên bỏ về.

Đến khoảng 17h ngày 26/1/2015, Bảo bàn bạc với Toàn và Phước tìm một con dao để phòng thân. Đến 18h30 cùng ngày, Phước chở Bảo đến cầu Kênh Xáng để gặp anh Trình.

Anh Trình chở Bảo về nhà trọ của mình tại hẻm 39, đường Hưng Phú, quận 8. Tại lầu 1 của nhà trọ, cả hai quan hệ đồng tính. Đúng lúc này, lợi dụng sự sơ hở của Trình, Bảo liền cầm dao đâm nhiều nhát vào đầu, cổ, vai, ngực bụng… anh này.

Sau khi gây án, Bảo lấy tài sản rồi bỏ chạy ra ngoài đường. Tiếp đó, Bảo gọi điện cho Toàn đến chở đi bỏ trốn và băng bó vết thương tự mình gây ra khi đâm anh Trình.

Ngày 28/1/2015, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Bảo và Toàn. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đã gây ra.

Nỗi đau từ các bên

Ở hàng ghế đầu, người nhà của các bên ngồi chung với nhau, có người giàn giụa trong nước mắt, kẻ lạnh tanh khi nghe từng lời khai của bị cáo. Nhưng ở họ cùng chung một nỗi đau khi phải chứng kiến cảnh người chết, kẻ vào tù vì mối quan hệ trái với lẽ tự nhiên.

Bà Nguyễn Thị Tám cho biết: “Ở nhà nó rất hiền và ngoan. Vì bố mẹ nó mất sớm nên tôi luôn cố gắng quan tâm để cháu không có cảm giác thiếu thốn tình cảm của gia đình. Ngày xảy ra vụ việc tôi mới biết được mối quan hệ của cháu với bị hại”.

Ngồi lặng thinh trong nỗi đau, chị Bùi Thị Kim Châu (51 tuổi, chị gái bị hại) cho biết, vì là con út trong nhà, nên bị hại là người thừa tự hương hỏa cho dòng họ và chăm sóc cha già. Nhưng kể từ ngày xảy ra vụ án, phía bên gia đình bị cáo không hề có một lời hỏi thăm.

“Sự việc xảy ra không ai muốn, nhưng gia đình tôi vô cùng bức xúc trước thái độ của bị cáo khi cho rằng em trai tôi dụ dỗ Bảo. Từ ngày xảy ra vụ án, phía bên gia đình bị cáo cũng không có một lời thăm hỏi hay ít nhất cũng đến thắp nén nhang cho em trai tôi”, chị Châu bức xúc nói.

Có mặt tại phiên tòa, thầy giáo chủ nhiệm của Bảo cho biết, khá bất ngờ và đau xót khi biết học trò bị bắt. Đồng thời thầy giáo khẳng định, Bảo không có biểu hiện là một học sinh cá biệt, được bạn bè yêu mến. Biết hoàn cảnh gia đình của bạn khó khăn, cha mẹ mất sớm nên mọi người luôn quý trọng Bảo.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội, xem thường tính mạng của người khác. Nhưng xét thấy trong vụ án, bị hại cũng có một phần lỗi. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Bảo 12 năm tù về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Còn Trần Hà Bảo Toàn 1 năm 6 tháng tù treo về tội “cướp tài sản”.

Thành Đạt
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách ''ngồi không'' mà vẫn đốt cháy mỡ thừa cho những ngày ở nhà nhiều