Người Việt tại Pháp chưa hết bàng hoàng sau vụ khủng bố ở Paris

2015-11-16 06:40
- Người Việt tại Paris bàng hoàng sau vụ tấn công khủng bố ở một loạt địa điểm, 2 ngày cuối tuần qua, "kinh đô ánh sáng" vắng lặng khác thường.

Thứ Bảy và Chủ nhật tuần qua là 2 ngày lặng lẽ ở Paris. Bởi nhiều người hạn chế ra ngoài, không khí đau thương vẫn bao trùm "Kinh đô ánh sáng". Nước Pháp đã bước vào 3 ngày Quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố kinh hoàng. 

Trang thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho hay: "Về các cuộc tấn công khủng bố tại Pháp vào tối 13/11/2015, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp khuyến nghị bà con cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và gia đình bình tĩnh, hạn chế đi ra khỏi nhà và tuân thủ các chỉ dẫn của chính quyền Pháp".

Trường hợp cần giúp đỡ hoặc có thông tin về nạn nhân là công dân Việt Nam, đề nghị liên hệ đường dây nóng của Đại sứ quán:

1.    Ông Đỗ Đức Thành, tham tán phụ trách cộng đồng, 0033663541759
2.    Ông Trần Quốc Khánh, tham tán phụ trách lãnh sự, 0033677622624

Thông qua ứng dụng trên Facebook, nhiều người Việt đã tự đánh dấu bản thân an toàn khiến cho người thân, bạn bè ở Việt Nam bớt lo lắng. Trao đổi với chúng tôi, anh Tuấn Minh (Người Việt Nam đang làm việc tại Pháp, sống ở quận 13) cho biết, thời điểm xảy ra sự việc anh đang xem trận bóng đá giữa Pháp và Đức tại nhà.

Người Việt tại Pháp: Paris vắng vẻ hơn thường lệ
Paris bình yên (Ảnh chụp năm 2014)

"Tôi đang xem trận đá bóng thì bình luận viên thông báo có sự cố nghiêm trọng xảy ra. Lúc đó, tôi chuyển kênh sang xem tin tức thì biết được sự việc xảy ra. Tôi không quá lo lắng, vì đang ở nhà, nhưng lúc đó nghĩ không biết bao nhiêu con người vô tội đã phải bỏ mạng, lúc nào cảnh sát sẽ ập vào trong nhà hát để giải cứu con tin", anh Minh nói. 

Địa điểm xảy ra vụ tấn công nằm cách chỗ ở của anh Minh khoảng 4km. Theo lời anh Minh, bạn bè người Việt của anh sống ở Paris đều an toàn. "Chỉ có môt người bạn của tôi có căn hộ chỉ cách nhà hát Bataclan khoảng vài trăm mét. Tuy nhiên, người bạn của tôi đi công tác nước ngoài đến chiều Chủ nhật (14/11) mới về", anh Minh nói.

Sống, học tập và làm việc ở Pháp đã nhiều năm nhưng vụ tấn công xảy ra hôm 13/11 là vụ lớn nhất về quy mô và số người tử vong - theo đánh giá của anh Minh. Sau 1 đêm thức dậy, tức sáng thứ 7, anh Minh cho biết, quang cảnh Paris vẫn thanh bình nhưng đường phố vắng vẻ hơn bình thường.

"Tôi vẫn đi mua đồ ăn dự trữ cho cả tuần như thường lệ. Đường phố vắng hơn vì Cảnh sát yêu cầu mọi người hạn chế ra đường. Tôi không dùng phương tiện công cộng nên không lo ngại quá. Tôi dùng xe máy đi mua đồ ăn đề phòng trường hợp cấp bách", anh Minh nói thêm.

Mô tả quang cảnh đường phố Paris ngày Chủ nhật (15/11), anh Minh cho biết, đường phố đã đỡ vắng vẻ hơn nhưng vẫn ít người đi trên đường so với các Chủ nhật khác. Bởi vì, thông thường vào ngày Chủ nhật sẽ có các chợ trời được mở ra tại mỗi quận nhưng hôm nay các hoạt động này đều không có. "Tôi nghĩ cuộc sống vẫn tiếp tục, đi lại phải cẩn thận hơn", anh Minh nói thêm

Về vấn đề đóng cửa biên giới của Pháp, liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân, anh Minh chia sẻ: "Tôi thấy cũng chưa có gì ảnh hưởng đến cuộc sống cả. Chắc là ngày thứ 2 (16/11), đi làm mới biết được".

          Người Việt tại Pháp chưa hết bàng hoàng sau vụ khủng bố ở Paris

Tháp Eiffel đã đóng cửa sau khi xảy ra hàng loạt vụ khủng bố ở Paris (Ảnh chụp năm 2014, ảnh minh họa)

Còn Quỳnh Chi (Sinh viên sống ở ngoại ô Paris) cho biết, chỗ ở cách khá xa khu xảy ra khủng bố nên không nghe tiếng súng hay tín hiệu của xe cấp cứu vào đêm xảy ra sự việc. Tuy nhiên, kể từ khi xảy ra vụ khủng bố đêm 13/11, Chi cũng như bạn bè không khỏi lo lắng.

Quỳnh Chi cho biết: "2 ngày cuối tuần, ra đường khá vắng vẻ. Cảnh sát vừa tìm thấy chiếc xe mà các tên khủng bố đã dùng với nhiều vũ khí trên xe. Cho nên khi ra đường tôi vẫn rất cẩn thận, vì sợ không biết điều gì sẽ xảy ra nữa".

Về tình hình bạn bè đang sống tại Paris, Quỳnh Chi cho hay, vào thời điểm xảy ra sự việc cô đang ở nhà bạn tại quận 14. Khoảng 22h đêm (giờ Paris), có tin chính thức trên Lemonde, Lefigaro, BBC cũng như Feed của Facebook nên biết thông tin về vụ khủng bố.

"Một người bạn của tôi có mặt trong sân vận động State de France, còn 1 người bạn có nhà cách nhà hát Batalclan chỉ vài ngã tư nhưng may mắn đều bình an", Quỳnh Chi cho biết.

Mặc dù sau vụ khủng bố bản thân Chi và mọi người đều lo lắng, nhưng hiện nay metro đã mở cửa trở lại cho nên sáng thứ 2 (16/11) cô vẫn đến trường như bình thường. "Tôi nghĩ đi lại sẽ phải cẩn thận hơn", Quỳnh Chi chia sẻ.

Thanh Thủy
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 kiểu đồ len được gái Hàn lăng xê nhiều nhất vào mùa lạnh, học ngay Rosé, Park Min Young để sắm cho kịp