Nước chè miễn phí giữa Hà Nội: "Khách cảm thấy ngon là tôi vui rồi"

Thùy Linh 2014-10-14 10:10
- (Em đẹp) - Dù năm nay đã 66 tuổi, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng hàng ngày bà Sen vẫn đun nước, hãm chè để mời người đi đường những cốc nước miễn phí.
"Bán ít, cho nhiều"

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi lần đầu tiên ghé quán nước của bà Trần Thị Sen gần chợ Hôm (Phố Trần Xuân Soạn – Hà Nội), nhưng đối với người dân xung quanh khu vực này, không mấy ai còn xa lạ với nếp kinh doanh "bán ít, cho nhiều" của bà.

Quán của bà Sen vốn chỉ bán lá chè tươi nhưng hàng ngày bà vẫn dậy sớm để đun nước, hãm chè mời khách uống miễn phí. Dù là người lao động nghèo, sinh viên hay công chức… chỉ cần đi qua quầy hàng nhỏ, bà đều vui vẻ mời uống cốc nước chè xanh. Không chỉ mời uống miễn phí, bà còn sẵn sàng rót vào chai cho ai muốn mang đi. Trước tình cảm của bà, nhiều người tỏ ra ái ngại và ngỏ ý đưa tiền, nhưng bà nhất quyết không lấy. Cũng có khi vì người uống tha thiết trả tiền, bà nể quá đành cầm mấy đồng bạc lẻ gọi là cho có.


Bà Sen luôn niềm nở với khách uống nước chè.


Mang tiếng là bán nhưng mỗi khi có khách đến mua lá chè tươi, bà đều bốc hẳn một túi to mà không hề cân đếm từng lạng như nhiều quầy hàng khác. Thậm chí, khách muốn lấy nhiều hơn bà vẫn vui vẻ. Bà Sen quan niệm rằng, lỗ lãi thế nào cũng không quan trọng, mọi người uống chè của bà cảm thấy ngon, đó đã là một niềm vui.

Đằng sau nụ cười niềm nở với khách vào uống nước là nỗi lo trăm bề cho cuộc sống còn nhiều vất vả của bà Sen. Đã 30 năm mưu sinh, kiếm sống trên đất Hà Thành, đến nay, bà với người con gái bị tâm thần sống trong căn nhà chật hẹp chừng hơn 10m2 trong một con ngõ nhỏ của phố Trần Xuân Soạn.

Ở độ tuổi ngoài 60, đôi chân và bàn tay của bà vẫn bận rộn với cuộc mưu sinh. Nhanh thoăn thoắt hãm chè, đưa nước cho khách, bốc lá chè cho ai muốn mua, tất bật quét dọn khu vực bán hàng… Bà Sen cho rằng: "Hai bàn tay giúp tôi làm việc thiện và kiếm sống. Cho đi mới là có ý nghĩa".

Tấm lòng thơm thảo của bà khiến không ít người cảm động nhưng ít ai biết rằng, chồng bà mất sớm, mình bà thức khuya dậy sớm, tần ảo nuôi hai con khôn lớn. Con trai lớn của bà hiện đã có gia đình và sống riêng. Hiện nay, bà Sen sống với cô con gái bị tâm thần 35 tuổi. Cuộc sống hai mẹ con hàng ngày giản dị với cơm canh đạm bạc. Thế nhưng, bà chưa từng nghĩ sẽ thôi làm việc thiện.

Ngoài nước chè, bà còn bán thêm trà chanh.

Bà Sen chia sẻ: "Tôi luôn quan niệm 'sống gửi thác về' nên khi còn sống tôi cố gắng làm việc thiện, giúp đỡ mọi người. Tôi không giàu có để giúp mọi người về tiền bạc, nên hàng ngày mời mọi người cốc nước mát cũng gọi là để tâm mình thanh thản, ít nhất đã giúp được gì đó cho xã hội. Ở cái tuổi này, tiền bạc kiếm nhiều mà làm gì, lúc chết cũng có mang theo được đâu".

Thấy bà hiền lành lại nhanh nhẹn, cửa hiệu may áo dài gần phố Trần Xuân Soan thuê bà trông xe và trả mức lương 3 triệu đồng/tháng. Nhưng bà chỉ nhận mức lương 1,5 triệu đồng để vẫn có thể đun nước, pha trà miễn phí mời mọi người.

Ngoài nước chè xanh bà còn làm thêm trà chanh, nước sấu để mời mọi người. Bà tâm sự: "Thấy người ta bán nước sấu lấy giá đắt quá, tội cho mấy người nghèo mà tôi không cam lòng. Cho nên, tôi cũng mua sấu, đường về ngâm để mời mọi người. Tôi cũng làm thật cẩn thận, sạch sẽ vì bản thân tâm niệm mời mọi người uống cũng như mình uống, không thể làm qua loa được".

Tấm lòng của bà đã là một chuyện, nụ cười hiền hậu, cách đối nhân xử thế nhẹ nhàng khiến quán nước chè của bà luôn đông khách.

Người phụ nữ luôn giữ tâm thiện

Bà Sen cho hay, khi đã làm việc thiện, lúc nào cũng phải giữ cái tâm trong sáng. Được biết, nhiều lần khách đến quán bà làm rơi đồ, bà đều tìm cách trả lại tận tay. Thậm chí, từng có người đến mua lá chè tươi, vì sơ sẩy làm rơi chiếc dây chuyền vàng, bà vội trả lại cho chủ nhân. Bà kể: "Tôi làm thế, mấy người ở gần bảo sao bà Sen lại dại thế, nhặt được dây chuyền còn gọi lại trả làm gì".

Cũng đã có lần, một nhóm sinh viên nước ngoài ghé quán uống nước chè tấm tắc khen ngon nhưng khi trả tiền bà Sen lại nhất quyết không nhận. Ban đầu không hiểu, nhóm sinh viên còn tưởng bà chê ít nhưng khi hiểu ra lại vô cùng ngạc nhiên trước tấm lòng thơm thảo của bà.

Không cần cân lá chè, bà luôn bốc từng nắm rất nhiều cho khách.

Bà Sen tự hào: "Lần đó tôi vui lắm, bởi như vậy là đã giới thiệu được với người nước ngoài về một loại đồ uống truyền thống của người Việt. Đồng thời cũng khiến họ có cái nhìn đẹp về con người và đất nước Việt Nam mình".

Cũng theo bà Sen, công việc này khiến bà vui vẻ, thấy mình có ích cho xã hội nên bà sẽ giữ nếp bán này cho đến khi nào sức khỏe không cho phép nữa mới dừng lại.

Người phụ nữ ấy, trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, đôi bàn tay chai sạn nhầu nhĩ nhưng trên môi luôn thường trực nụ cười thân thiện cùng những cốc nước mát ấm tình người sẵn sàng trao đến tay tất cả mọi người.
Thùy Linh
logo smaill


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập yoga chưa đầy 1 phút khiến gương mặt bạn trẻ ra cả chục tuổi