Tương lai mịt mù của bé trai 3 tuổi trải qua 7 ca phẫu thuật đau đớn vì căn bệnh hiểm nghèo

2021-07-31 14:17
- 3 tuổi, bé Hải phải trải qua 7 ca phẫu thuật đau đớn, mang 2 túi hậu môn nhân tạo bên mình vì căn bệnh “teo ruột bẩm sinh”.

3 tuổi nhưng bé Hoàng Minh Hải (trú thôn An Lạc, xã Đức Thắng, huyện Yên Lữ, tỉnh Hưng Yên) đã phải trải qua 7 ca phẫu thuật lớn nhỏ vì căn bệnh “teo ruột bẩm sinh”. Bé Hải ngồi thu mình trong lòng mẹ, khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi né tránh những thìa cháo mẹ đút. Cái bụng đứa trẻ bị che lấp bởi những túi nhân tạo.

Tương lai mịt mù của bé trai 3 tuổi trải qua 7 ca phẫu thuật đau đớn vì căn bệnh hiểm nghèo

3 tuổi, bé Hải đã phải trải qua 7 ca phẫu thuật đau đớn.

Vừa dỗ dành con ăn cháo, chị Dương Thị Hương (26 tuổi, mẹ bé Hải) vừa chia sẻ trong tiếng thở dài. Vợ chồng chị sinh được 2 đứa con. Trước bé Hải còn một anh trai lên 4 tuổi. Khi mang thai bé Hải đến tháng thứ 7, chị Hương đi thăm khám thì bác sĩ kết luận thai nhi có bất thường.

Tương lai mịt mù của bé trai 3 tuổi trải qua 7 ca phẫu thuật đau đớn vì căn bệnh hiểm nghèo

Chào đời, bé Hải đã gánh bất hạnh vì mắc bệnh "teo ruột bẩm sinh".

“Chuyển dạ sinh con, tôi được chuyển thẳng lên bệnh viện tuyến tỉnh. Tại đây, bác sĩ cho biết thai nhi mắc di chứng teo ruột bẩm sinh và đề nghị phẫu thuật gấp. Một ngày sau khi sinh, con trai tôi phải trải qua ca phẫu thuật đau đớn để giữ được mạng sống.

Và cứ thế, suốt 3 năm qua, sự sống của con phụ thuộc vào bệnh viện. Con đã trải qua 7 ca phẫu thuật lớn nhỏ, ruột non đã bị cắt gần hết, phải lắp hậu môn nhân tạo ở bụng”, chị Hương chia sẻ.

Tương lai mịt mù của bé trai 3 tuổi trải qua 7 ca phẫu thuật đau đớn vì căn bệnh hiểm nghèo

Hai túi nhân tạo bé Hải luôn phải mang theo bên mình.

Chị Hương từng là công nhân may trong một công ty gần nhà với mức lương gần 3 triệu đồng/ tháng. Anh Hoàng Ngọc Ánh (30 tuổi, bố của Hải) không công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy. Từ ngày bé Hải chào đời, chị Hương phải nghỉ việc để ôm con giành giật sự sống trong bệnh viện. Kinh tế trông chờ vào những ngày công phụ hồ, bốc vác bấp bênh của người chồng.

Ngoài 2 đứa con thơ, bệnh tật, vợ chồng chị Hương còn phụng dưỡng bố chồng mắc bệnh hen suốt 6 năm. Mẹ chồng bị sỏi thận. Kinh tế gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn.

Tương lai mịt mù của bé trai 3 tuổi trải qua 7 ca phẫu thuật đau đớn vì căn bệnh hiểm nghèo

Chị Hương ước được gánh thay bệnh tật cho con.

“Để có tiền chạy chữa cho con suốt 3 năm qua, vợ chồng tôi đã vay mượn trên 100 triệu đồng. Nợ nần chồng chất, tiền lãi hàng tháng đẻ dần mà bệnh tình của con không biết đến khi nào mới khỏi. Nhìn con đau đớn mà lòng tôi quặn thắt, chỉ ước gánh thay bệnh tật cho con.

3 năm qua, tôi chỉ ước con được một ngày sống bình yên. Vậy mà, điều ước này không biết đến bao giờ mới thành hiện thực”, ôm con vào lòng, chị Hương đau đớn.

Hoàn cảnh của bé Hải được chương trình Nhịp nối yêu thương phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hưng Yên kết nối, xác minh. Hi vọng sự sống cũng như tương lai của đứa trẻ bất hạnh này sẽ nhận được sự quan tâm, chia sẻ của độc giả hảo tâm xa gần.

 

 

Mọi giúp đỡ cho bé Hải xin gửi về địa chỉ: phòng 619, tầng 6, khoa ngoại tổng hợp, bệnh viện Nhi Trung ương.

Hoặc qua STK của chị Dương Thị Hương (mẹ cháu Hải): 2410205241448, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Tiên Lữ. ĐT:0977358825.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 chòm sao có số mệnh trở thành đại gia