Con gái 8 tuổi liên tục bảo 'Mẹ ơi, có thứ gì ở trong bụng con', đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói đã quá muộn

Khánh An 2024-10-16 17:06
- Người mẹ bật khóc khi nghe kết luận từ bác sĩ về tình trạng của con gái.

Bố mẹ nuôi con vất vả, ai cũng mong muốn con lớn lên khỏe mạnh, không ai muốn con mình đau ốm hay mắc bệnh. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề mà bố mẹ không thể kiểm soát hoàn toàn, dẫn đến những tình huống nguy hiểm cho sức khỏe của con. Câu chuyện của một gia đình tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) là một ví dụ.

Bà Chu (31 tuổi) có một cô con gái tên Tiểu Hàn, đang học lớp 8. Vài ngày trước, con gái bà đột nhiên ôm bụng và nói: "Mẹ ơi, có gì đó trong bụng con". Lo lắng con gặp vấn đề sức khỏe, bà Chu đã vội đưa con đến phòng khám gần nhà. Bác sĩ tại đây cho rằng bé bị viêm đường tiêu hóa và chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn, uống thuốc giảm đau và thuốc dạ dày.

Con gái 8 tuổi liên tục bảo 'Mẹ ơi, có thứ gì ở trong bụng con', đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói đã quá muộn

Tuy nhiên, sau vài ngày, triệu chứng của Tiểu Hàn không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Bé thường xuyên mô tả có cảm giác như "có thứ gì đó đang chuyển động trong bụng" và cảm giác đau đớn như bị côn trùng cắn. Quá lo lắng, bà Chu đã đưa con đến bệnh viện lớn để kiểm tra kỹ lưỡng. Sau nhiều xét nghiệm, bác sĩ đưa ra suy đoán rằng Tiểu Hàn có thể bị "nhiễm ký sinh trùng". Bà Chu vô cùng hoảng sợ khi nghe điều này, vì bà luôn giữ vệ sinh cẩn thận cho gia đình.

Các xét nghiệm sâu hơn, bao gồm xét nghiệm phân và máu, đã xác nhận rằng Tiểu Hàn bị nhiễm giun đũa, một loại ký sinh trùng trong ruột non. Những con giun này gây ra những cơn đau dữ dội do chúng di chuyển và kích thích thành ruột. Bác sĩ giải thích rằng nhiễm giun đũa thường lây lan qua thực phẩm hoặc nước uống bị ô nhiễm, và trẻ em có hệ miễn dịch yếu dễ bị nhiễm.

Con gái 8 tuổi liên tục bảo 'Mẹ ơi, có thứ gì ở trong bụng con', đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói đã quá muộn

Sau khi được điều trị bằng thuốc chống ký sinh trùng, tình trạng của Tiểu Hàn dần được kiểm soát và giun đũa đã bị loại bỏ khỏi cơ thể. Tuy nhiên, việc phục hồi hoàn toàn sức khỏe và sự cân bằng của cơ thể vẫn cần thời gian.

Trong lần tái khám sau quá trình hồi phục của Tiểu Hàn, bác sĩ vô tình phát hiện ra rằng có một chỉ số bất thường trong máu của cô bé, điều này cho thấy chức năng gan của đứa trẻ có thể đã bị tổn thương. Lúc này, bác sĩ chuyển sự chú ý sang một nghi ngờ khủng khiếp khác - một loại bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng hơn…

Thời gian trôi qua, kết quả kiểm tra tiếp theo của Tiểu Hàn cũng không khả quan. Các xét nghiệm mới xác nhận thêm rằng những bất thường ở gan không phải là ngẫu nhiên. Kết quả chụp CT (chụp cắt lớp vi tính) cho thấy các hạch bạch huyết sưng to ở đâu đó trong gan của cô bé, và một lượng nhỏ chất lỏng tích tụ.

Con gái 8 tuổi liên tục bảo 'Mẹ ơi, có thứ gì ở trong bụng con', đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói đã quá muộn

Điều này khiến các nhân viên y tế nghĩ rằng Tiểu Hàn có thể bị nhiễm trùng khác ngoài giun đũa, có thể do Toxoplasma gondii hoặc các loại ký sinh trùng khác gây ra. Điều này khiến bà Chu và gia đình rơi vào tình trạng vô cùng hoảng loạn.

Quá trình hồi phục của Tiểu Hàn rất lâu dài và gian khổ. Trong bệnh viện, bà Chu ngày càng cảm thấy áp lực vì căn bệnh này, nhưng bà biết rằng chỉ có lý trí và hợp tác với cách điều trị của bác sĩ thì bà mới có thể cứu được tương lai của con gái mình.

Chỉ cần chậm chút nữa thì mọi thứ đã quá muộn nhưng cuối cùng Tiểu Hàn cũng được điều trị hợp lý. Bác sĩ đã kiểm soát thành công tình trạng nhiễm trùng Toxoplasma bằng thuốc, và giải thích cẩn thận về kế hoạch chăm sóc theo dõi cho bà Chu.

Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Vì sao con gái hay kêu hết tiền?