Bố dượng trao con gái cho chàng rể rồi lặng lẽ khóc một mình
Tin liên quan
Người cha thứ hai
Trong cuộc trò chuyện với Tri thức - Znews, Ngọc Anh chia sẻ cô mất cha ruột khi chỉ mới 5 tuổi vì bạo bệnh. Bốn năm sau, mẹ cô đi thêm bước nữa với một người đàn ông mà bà quen khi sống ở nước ngoài.
Ban đầu, mẹ Ngọc Anh mong muốn hai chị em cô gọi chồng mới của mình là "bố," nhưng cả hai không đồng ý. Dù vậy, bà không ép buộc. Sau khi trở về Việt Nam, bố dượng Ngọc Anh thường xuyên đến nhà, mang quà, dẫn hai chị em đi chơi.
Chính sự chân thành và dịu dàng của ông dần khiến chị em cô thay đổi suy nghĩ. Từ lúc nào không rõ, cả hai chuyển từ cách gọi "chú" sang "bố" một cách tự nhiên.
Ông M.T., bố dượng của Ngọc Anh, chăm sóc hai con riêng của vợ như con ruột, yêu thương các cháu ngoại dù không có mối quan hệ máu mủ. Về sau, bố mẹ Ngọc Anh quyết định không sinh con chung. Một phần vì bố dượng cô cảm thấy mình đã có hai con gái, một phần vì lo cho sức khỏe của vợ. Nhờ đó, Ngọc Anh lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn. Hai chị em cô không chỉ được hưởng những gì bạn bè đồng trang lứa có, mà còn được yêu chiều hơn.
Ngọc Anh kể rằng cô rất hợp tính với bố dượng, đến mức đi đâu cũng thích xin ông cho đi theo. Những lúc buồn phiền không dám tâm sự với mẹ, cô đều tìm đến bố. "Bố là một người rất tâm lý và tử tế. Lời nói của bố nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, khiến mình nhận ra lỗi lầm nếu làm gì sai," cô chia sẻ.
Lời dặn dò đặc biệt với con rể
Ngày Ngọc Anh lên xe hoa, ông M.T. nắm tay con gái, trao cô cho chàng rể kèm theo lời nhắn nhủ đầy xúc động: “Con hãy yêu thương em. Nếu sau này không còn yêu nữa, hãy gọi bố đón em về, đừng bao giờ làm em buồn hay tổn thương. Em là con gái yêu quý của bố mẹ.”
Sau đó, ông lặng lẽ ra xe, rơi nước mắt. Ngọc Anh xúc động chia sẻ: “Bố mình luôn là người mạnh mẽ, cứng rắn, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng gánh vác cho ba mẹ con. Nhưng đây là lần đầu mình thấy bố yếu lòng như vậy.” Khi chị gái Ngọc Anh lấy chồng, ông đang ở Ba Lan, không thể về Việt Nam, nhưng nỗi lo lắng khiến ông thức trắng đêm, liên tục gọi điện về để cập nhật tình hình.
Năm 2022, trong lúc mang thai, Ngọc Anh nhiều lần phải nhập viện cấp cứu. Bố mẹ luôn sát cánh, chăm lo từng li từng tí. Sau khi sinh con, cô nhận tin dữ: mắc ung thư trực tràng. Suốt hai năm qua, cô phải trải qua phẫu thuật, hóa trị và truyền miễn dịch định kỳ, với chi phí hơn 100 triệu đồng mỗi lần.
Thương con, bố mẹ cô không ngần ngại tuyên bố: “Dù phải bán nhà, bố mẹ cũng sẽ chữa trị cho con đến cùng.” Mỗi đợt điều trị, bố luôn đưa cô đi bệnh viện hoặc động viên qua những tin nhắn khi không thể có mặt. Ngọc Anh kể: “Có lần mình mệt mỏi đến mức chẳng muốn ăn, bố liền hỏi mình thèm món gì. Mình nói vu vơ thèm gà luộc, sáng hôm sau đã thấy bố mẹ nấu sẵn trên bàn.”
Khi câu chuyện về ông được lan truyền, Ngọc Anh gọi kể cho bố. Ông chỉ cười nhẹ: “Miễn con vui là bố hạnh phúc rồi.” Ở cạnh bên, mẹ cô mỉm cười mãn nguyện vì gia đình luôn hòa thuận, yêu thương.
Ngọc Anh khẳng định, hình ảnh người cha dượng nhân hậu, tâm lý và đầy trách nhiệm chính là chuẩn mực để cô chọn người bạn đời lý tưởng: một người đàn ông hết lòng vì gia đình, yêu thương vợ con đến cuối cuộc đời.
Anh Chi (Tổng hợp)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất