Nỗi lòng của 2 đứa trẻ có mẹ là giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa: 'Cháu sợ một ngày không còn mẹ bên cạnh'

2020-12-01 17:30
- “Bố mẹ cháu không ở với nhau nữa. Chị em cháu sống với mẹ. Giờ mẹ bị bệnh nặng lắm. Cháu sợ một ngày nào đó mẹ rời xa thế giới này, rời xa chị em cháu. Nếu như vậy thì chúng cháu biết sống thế nào đây?” - Giang khóc khi nhắc đến mẹ.

Bất hạnh cuộc đời

Hàng ngày, phụ huynh đưa trẻ đến trường mầm non Hoa Hồng (phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) vẫn bắt gặp dáng hình quen thuộc của cô giáo Trần Thị Thu Hằng (38 tuổi) với dáng hình gầy gò, da xanh xao, đầu đội tóc giả nhưng miệng vẫn nở nụ cười thật tươi đón trẻ.

Sau hơn một năm nghỉ phép dài hạn để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, cô trở lại với trường, với những đứa trẻ thơ, tận tâm với công việc của mình.

Cô Hằng kể, năm 2015 biến cố cuộc đời xảy ra khi gia đình tan vỡ. Sau li hôn, một mình cô nuôi 2 đứa con nhỏ (lớn 7 tuổi, nhỏ mới lên 2). 3 mẹ con thuê một phòng trọ nhỏ gần nơi công tác, sớm tối thui thủi bên nhau.

Tháng 8/2019 cô thấy cơ thể có những biểu hiện bất thường, đau tức ngực phải, sút cân, cơ thể mệt mỏi. Đi khám thì trời đất như đổ sụp khi bác sĩ kết luận cô mắc bệnh ung thư vú. 

Nỗi lòng của 2 đứa trẻ có mẹ là giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa: 'Cháu sợ một ngày không còn mẹ bên cạnh'

Dù bệnh tật nhưng cô giáo Hằng luôn nổ lực vượt qua số phận, tận tâm với nghề, yêu trẻ.

Sau 2 tuần phát hiện ra bệnh, cô Hằng được phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Cũng từ đó, cô phải xin nghỉ việc dài hạn, xa con để tập trung xạ trị hoá chất. Sau một năm kiên trì điều trị, sức khoẻ của chị tiến triển tốt.

“Tôi mà chết con sẽ sống sao đây?”

2 tháng nay, sức khoẻ dần ổn định cô Hằng tiếp tục đến trường trở lại. Mỗi lần đến lớp, cô đội lên đầu bộ tóc giả để che lấp mái đầu trọc lóc vì xạ trị hoá chất của mình. Dù mệt mỏi, đau đớn nhưng cô luôn cố gắng nở nụ cười thật tươi để vui vầy với đám trẻ. 

Bé Nguyễn Hà Giang (con gái lớn chị Hằng) mới học lớp 6 đã biết làm hết công việc nhà phụ mẹ. Ngoài giờ đến lớp, Giang nấu cơm, giặt dũ, dọn dẹp nhà cửa. Tối đến, sau khi học xong bài, Giang lại bày cho em học bài. Biết mẹ ốm nên 2 đứa trẻ tỏ ra rất ngoan, thương yêu nhau và nghe lời mẹ.

Nỗi lòng của 2 đứa trẻ có mẹ là giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa: 'Cháu sợ một ngày không còn mẹ bên cạnh'

Cô Hằng bên con trai.

“Cháu muốn nấu cho mẹ những món ăn ngon để mẹ có sức điều trị bệnh, để tóc mẹ mọc lại, dài mượt như trước đây. Mẹ bị bệnh gì đó nặng lắm, phải ở bệnh viện thường xuyên. Đầu mẹ thì trọc lóc. Cháu thương mẹ lắm nhưng cháu còn quá nhỏ, không biết phải làm thế nào. Cháu sợ một ngày nào đó mẹ sẽ rời xa chị em cháu”, bé Giang ngước đôi mắt ngấm lệ nhìn mẹ chia sẻ.

Cô Hằng gắn bó với nghề suốt 14 năm, mức lương hiện tại nhận là 5,7 triệu đồng. Chỉ tính riêng tiền phòng trọ, điện nước đã 2 triệu đồng/ tháng. Số tiền còn lại 3 mẹ con chi tiêu một cách tằn tiện. Đó là chưa kể tiền học hành cho con.

Nỗi lòng của 2 đứa trẻ có mẹ là giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa: 'Cháu sợ một ngày không còn mẹ bên cạnh'

Cô Hằng được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.

Suốt hơn một năm điều trị, chị đã vay mượn người thân, bạn bè, đồng nghiệp, ngân hàng với số tiền trên 200 triệu đồng. Giờ không nhìn đâu vay mượn tiếp, cô sợ phải bỏ cuộc giữa chừng vì không tiền chữa trị. 

Nỗi lòng của 2 đứa trẻ có mẹ là giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa: 'Cháu sợ một ngày không còn mẹ bên cạnh'

Những lần xạ trị tại bệnh viện, cô luôn được bạn bè, đồng nghiệp quan tâm, thăm hỏi.

2 tháng nay, sức khoẻ của chị Hằng tiến triển tốt nên được điều trị ngoại trú. Cứ đều đặn 3 tháng chị lại tái khám theo định kỳ một lần. Dù mệt mỏi, đau đớn vì bệnh tật nhưng chị vẫn cố gắng sống lạc quan, vượt lên số phận để hàng ngày được đến trường, để làm chỗ dựa cho 2 đứa con thơ.

“Khó khăn, đau đớn mấy tôi cũng cố gắng vượt qua. Bây giờ, tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ chết. Tôi mà chết thì 2 đứa con toi sẽ như thế nào đây? Chúng còn quá nhỏ đã phải gánh chịu thiệt thòi vì gia đình không trọn rồi.

Nỗi lòng của 2 đứa trẻ có mẹ là giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa: 'Cháu sợ một ngày không còn mẹ bên cạnh'

Cô Hằng lo sợ một ngày nào đó phải lìa xa 2 đứa con thơ.

Tôi vẫn phải sống để hàng ngày được đến trường, được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của con thơ”, cô Hằng buồn bả tâm sự.

Mọi giúp đỡ cho cô giáo Hằng và hai bé xin vui lòng gửi về địa chỉ: Cô Trần Thị Thu Hằng, trường mầm non Hoa Hồng, phường Kim Tân, TP Lào Cai.

Hoặc qua STK của cô Hằng: 8803215038801, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Bát Xát. ĐT: 0385.744.182.

Tham gia cộng đồng Nhịp Nối Yêu Thương để chia sẻ và lan tỏa yêu thương tại: 

Fanpage: https://www.facebook.com/nhipnoiyeuthuong

Group: https://www.facebook.com/groups/giupdotreemkhokhan

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thịt vịt om bia, bổ dưỡng hơn thịt lợn, dễ làm thôi mà ngon quá đỗi