Bình ga phát nổ, cậu bé mồ côi bị bỏng nặng không tiền cứu chữa

2021-02-06 11:00
- Vỹ nấu nước pha mì tôm ăn thì bất ngờ bình ga phát nổ khiến em bị bỏng nặng ở mặt, ngực và 2 tay, không tiền chữa trị.

Tai hoạ ập đến

Vụ bỏng thương tâm xảy ra vào ngày 27/1/2021, vào thời điểm trên, em Đinh Triệu Vỹ (13 tuổi, trú thôn Khe 3, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) bắc nồi nước lên bếp ga mini để pha mì tôm ăn. Khi vừa bật lửa thì bất ngờ bình ga phát nổ khiến em Vỹ bị không kịp chạy thoát ra ngoài.

Bình ga phát nổ khiến em Vỹ bị bỏng nặng.

Nghe tiếng nổ lớn, hàng xóm xung quanh vội chạy qua xem thì bàng hoàng phát hiện em Vỹ quằn quạy trên nền nhà bếp, cơ thể cháy đen. Vỹ ngay sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Vì vết thương quá nặng nên em Vỹ nhanh chóng được chuyển lên bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Bác sĩ chuẩn đoán Vỹ bị bỏng rất nặng ở vùng mặt, ngực và 2 tay. Đôi tay của Vỹ bị bỏng sâu, nguy cơ hoại tử cao, đang trong quá trình theo dõi, chưa thể nói trước được điều gì.

Chị Nguyễn Thị Nga (51 tuổi, mẹ của em Vỹ) đau buồn kể lại. Mẹ ruột chị Nga mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, đang nguy kịch. Thời điểm con trai gặp nạn, chị Nga đang túc trực mẹ tại bệnh viện thì nghe hung tin.

“Tôi như sét đánh ngang tai khi nghe người nhà báo tin dữ. Cố gắng theo con lên đến Hà Nội thì tôi ngất xỉu vì tăng huyết áp. Bác sĩ phải cấp cứu cả mẹ lẫn con.

Khi tỉnh dậy, tôi không còn nhận ra con trai của mình nữa. Khuôn mặt và 2 tay của con bị ngọn lửa huỷ hoại hoàn toàn”, chị Nga đau đớn.

Vỹ bị bỏng nặng ở 2 tay, mặt và ngực.

Sau 9 ngày điều trị, em Vỹ đã qua cơn nguy kịch. Khuôn mặt em bị biến dạng hoàn toàn. Đôi tay bó kín, đang trong quá trình theo dõi và có thể sắp tới sẽ phải phẫu thuật để cắt lọc những phần da thịt bị hoại tử. Đau đớn nên Vỹ không thể ăn uống được gì nhiều, mỗi bữa cố gắng lắm cũng ăn được chút cháo loãng hoặc sữa.

Hiện em Vỹ đang được chăm sóc và điều trị tại phòng 410, tầng 4, khoa nhi, bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Nỗi đau người mẹ bất hạnh

Chị Nga kể, duyên phận rủi rui nên mãi đến năm 37 tuổi chị mới kết hôn. Sau khi sinh em Vỹ, chị Nga không có cơ hội sinh thêm được nữa.

Khi bé Vỹ lên 8 tuổi thì người cha qua đời sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư thực quản. Mẹ con Vỹ cứ vậy sớm tối thui thủi bên nhau.

Chị Nga vốn mắc bệnh phồng đĩa đệm suốt hàng chục năm nên không thể làm việc nặng. Những lúc khoẻ chị vẫn cố gắng làm 2 sào ruộng để có thu nhập cho 2 mẹ con. Mấy năm gần đây, bệnh tình ngày càng nặng, sức khoẻ yếu, cộng thêm căn bệnh rối loạn tiền đình, tăng huyết áp, chị Nga không thể làm gì kiếm thu nhập. Cuộc sống của hai mẹ con trông chờ hoàn toàn vào sự giúp đỡ của anh em họ hàng, bà con thôn xóm.

Chị Nga lo không có tiền cứu chữa cho con.

“Hoàn cảnh quá khó khăn nên mãi đến bây giờ, mẹ con tôi vẫn không có nổi gian nhà để ở. Tôi mượn căn nhà nhỏ của người bác ruột để mẹ con sống nhờ suốt mấy năm nay.

Chồng sớm qua đời, tôi chỉ có mình thằng Vỹ là niềm vui, chỗ dựa duy nhất mà giờ nó ra nông nổi như thế này đây. Giờ tiền bạc không có, thời gian điều trị của con thì lâu dài, tôi biết làm gì để cứu con đây”, chị Nga nhìn con khóc nghẹn.

Được biết, trước khi gặp nạn, Vỹ đang học lớp 8 tại trường nhà. Dù cơ thể đầy thương tích, những cơn đau liên tiếp hành hạ nhưng Vỹ vẫn cố gắng điều trị, không than khóc với hi vọng sớm khoẻ mạnh trở về để tiếp tục đi học.

Tai ương bất ngờ giáng xuống khiến em Vỹ bị bỏng nặng, nguy cơ phải xuất viện giữa chừng vì không tiền cứu chữa. Tương lai của em Vỹ lúc này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.

Mọi giúp đỡ cho em Vỹ xin gửi về địa chỉ: Phòng 410, tầng 4, khoa nhi, bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Hoặc qua STK của bà Hoàng Thị Liên (bà nội em Vỹ): 1018969773, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hoàng Mai. ĐT: 0974598431.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thực đơn giảm cân với trứng, giúp bạn gái giảm liền 10kg trong 2 tuần