Gái 30 tâm tư khi mẹ giục về quê ăn Tết, nhắc đến chuyện chồng con

Khánh An 2023-01-06 15:25
- Thấy con gái nói không dẫn thêm ai cùng về quê ăn Tết, mẹ của T. tỏ ra buồn bã.
Với những người còn độc thân, dịp Tết là một khoảng thời gian áp lực đối với họ bên cạnh khoảng thời gian đi làm vất vả quanh năm. Vì nhiều lý do, họ chưa tìm được người phù hợp để tiến tới hôn nhân. Nhưng dường như phụ huynh, họ hàng không thông cảm cho chuyện này mà vẫn dò hỏi, tạo áp lực cho họ. 

Mới 30 tuổi, 'gái trẻ' ám ảnh khi mẹ giục về quê ăn Tết, ngán ngẩm khi bị nhắc đến chuyện chồng con

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng, một bạn trẻ tên T. đã kể về những áp lực của bản thân khi sắp đến Tết rồi mà chưa lấy chồng. Được biết, mẹ T. gọi điện hỏi thời gian con gái về ăn Tết.
Nhưng khi T. nói không dẫn thêm ai về quê ăn Tết cùng thì mẹ của cô tỏ ra buồn bã. T. cảm thấy ngán ngẩm khi liên tục bị mọi người hỏi những thông tin riêng tư liên quan đến chuyện tình cảm của bản thân.

Mới 30 tuổi, 'gái trẻ' ám ảnh khi mẹ giục về quê ăn Tết, ngán ngẩm khi bị nhắc đến chuyện chồng con

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của bản thân:
"Mới 30 tuổi, đi làm thì áp lực, về nhà thì bố mẹ lúc nào cũng giục lấy chồng???
- Alo Tết mùng mấy về?
- Con chắc phải 27-28.
- Muộn thế?
- Công ty con phải làm hết 28 cơ mà?
- Ừm, thế có dẫn thằng nào về không?
- Dạ không, về 1 mình thôi.
- Thế thôi ở lại trên đó làm xuyên Tết cũng được, khỏi về đâu…
- Kìa mẹ, nỡ lòng nào…
- Lòng nào, lòng 30 tuổi rồi mà chưa chịu lấy chồng?
Chị em nào như mình không, con gái, tự lập không muốn dựa dẫm vào ai, 30 tuổi, công việc cũng gọi là ổn nhưng để mà nói có thành tựu kiểu nhà, xe thì còn khướt mướt nên vẫn đang cố gắng.
Ngoại hình cũng không đến nỗi nào nhưng bản thân vẫn chưa muốn yêu vì có quá nhiều dự định cần được thực hiện. Cũng thấy bạn bè đồng trang lứa nhà cửa xe cộ hết rồi, nhiều bạn từ 2 bàn tay trắng làm lên còn mình thì cứ loanh quanh ở đây nên vẫn phải cố gắng, mà cố gắng đi làm đạt được nhiều kết quả phải chịu được nhiều áp lực.

Mới 30 tuổi, 'gái trẻ' ám ảnh khi mẹ giục về quê ăn Tết, ngán ngẩm khi bị nhắc đến chuyện chồng con

(Ảnh minh họa)

Đấy thì ở công ty đã nhiều áp lực rồi, bạn bè cũng cho mình 1 số áp lực rồi đây được thêm bố mẹ…hàng xóm, ông bà, cô dì chú bác…
Giờ đến nỗi không ai hỏi mình làm gì, ở đâu, hỏi mỗi:
- Thế cái Thanh bao giờ lấy chồng?
….
- Thanh có người yêu chưa?
- Thanh giấu người yêu kĩ quá! Cháu xem mấy đứa bằng tuổi trong xóm giờ có con hết rồi.
- Thanh không chịu lấy chồng à?
- Thanh năm nay lấy chồng hay năm sau?
- Bao giờ cho bác ăn cỗ?
- Tết không đưa anh nào về à?
Áp lực, áp lực đến từ mọi nơi, mọi người..."

Mới 30 tuổi, 'gái trẻ' ám ảnh khi mẹ giục về quê ăn Tết, ngán ngẩm khi bị nhắc đến chuyện chồng con

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của người dùng này đã nhận về nhiều sự đồng cảm của cộng đồng mạng. Nhiều người than mệt mỏi vì áp lực phải lập gia đình, sinh con để cho bằng những người cùng trang lứa. Trong khi đó, một số người lại cho rằng mong ước lớn nhất của các bậc làm cha, làm mẹ là thấy con có công việc ổn định, sống hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta cũng nên thông cảm với họ.
"Bạn về ở với bà chị xóm tớ 36 tuổi rồi vẫn ung dung hồn nhiên yêu đời. Ba mẹ và bạn bè giới thiệu cho vài anh 1 năm. Vậy mà bà ý vẫn không ưng, thích 1 mình nhưng sợ cô đơn. Tóm lại là thanh xuân con gái có hạn, công việc ổn định rồi thì tìm 1 anh có kinh tế, ngoại hình ok cưới cho ba mẹ đỡ mong ngóng", một người dùng viết.
"Tết là ngày hội toàn dân giục cưới. 31 tuổi nên cũng có kinh nghiệm vượt qua mấy ngày Tết. Cứ nở nụ cười thật tươi và trả lời "duyên chưa tới ạ", xong rồi té đi luôn", một người khác bình luận. 

Tết đến, trả lời sao cho câu hỏi: "Bao giờ lấy chồng?"

“Dạ để cháu hỏi lại cô dâu/chú rể” - nhưng cô dâu/chú rể ở đâu thì cháu chưa biết

Một câu trả lời không thể thông minh hơn đúng không nào. Vừa không khiến họ hàng, người thân quở trách mình ế, lại còn chống chế được với bản thân.

“Bao giờ thích thì cháu lấy ạ”

Câu trả lời này vừa mang tính lạc quan cho hội “ế bền vững” lại vừa “tôn” lên giá trị bản thân của bạn. Người thân họ hàng chắc phải trầm trồ vì cho rằng bạn đang có một danh sách dài những người cần chọn chứ không phải đi tìm kiếm đâu xa.

“Năm sau con lấy ạ!”

Nghe có vẻ như đó là một tương lai thật gần và dễ hình dung. Nhưng đâu ai biết được rằng, mọi năm đều có cho mình “một năm sau” nữa. Cách trả lời đơn giản nhưng lại hàm chứa ẩn ý "tinh tế" này nhất định sẽ khiến họ hàng bạn không thể làm gì hơn.

“Cô chú có ai giới thiệu cho cháu không?”

Một cách vô cùng ngầu khác là bạn có thể hỏi ngược lại người đang đặt câu hỏi khó đỡ đó cho mình. Điều này cũng giúp họ ngầm hiểu rằng bạn chưa có đối phương, qua đó cũng như một lời “nhờ vả” rằng nếu có ai phù hợp có thể giới thiệu mình làm quen. Một công đôi chuyện, thật tuyệt phải không nào?

Khánh An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 loại mặt nạ sẵn có trong nhà chăm sóc da khi trời nồm