Lén ủng hộ 500 ngàn đồng nhưng khai với vợ là 5 triệu đồng, anh chồng nhận kết đắng

T.P 2024-09-14 14:54
- Muốn có thêm tiền cho "quỹ đen", tôi lén chuyển 500 ngàn tiền ủng hộ nhưng khai với vợ là 5 triệu đồng.

Tôi đã cưới vợ được hơn 10 năm và có lẽ như bao ông chồng khác, tôi cũng giữ một chút “quỹ đen” cho riêng mình. Không phải để làm gì quá đáng, tôi chỉ là để dành phòng khi cần tiêu xài riêng mà không cần phải giải thích với vợ.

Tôi biết, việc này không đúng đắn hoàn toàn nhưng mỗi người đàn ông có lẽ đều cần một chút tự do tài chính như vậy. Vợ biết email, bảng lương của tôi. Vì vậy, mỗi tháng, tôi buộc phải chuyển 90% tiền lương cho vợ. Tôi chỉ được giữ lại một chút tiền xăng xe, ăn sáng.

Gần đây, bão Yagi tràn vào gây ngập lụt. Nhiều người bị thiệt hại nặng nề, mất nhà cửa, cuộc sống trở nên khó khăn. Tin tức tràn ngập các kênh truyền hình, báo chí rồi cả mạng xã hội, ai cũng kêu gọi ủng hộ đồng bào bị nạn.

Lén ủng hộ 500 ngàn đồng nhưng khai với vợ là 5 triệu đồng, anh chồng nhận kết đắng

Tối hôm đó, ngồi xem bản tin thời sự cùng vợ, tôi chợt nảy ra một ý định. Tôi nói với cô ấy: “Anh nghĩ mình nên ủng hộ một chút cho đồng bào lũ lụt, anh sẽ chuyển khoản 5 triệu để góp phần giúp họ vượt qua khó khăn.” Vợ tôi nghe vậy tỏ ra rất vui và ủng hộ ngay. Cô ấy bảo: “Anh làm vậy là đúng, giúp được người khác thì nên giúp.”

Nghe vợ đồng tình, tôi gật đầu nhưng trong lòng lại lén lút tính toán. Số tiền 5 triệu tôi đã nói với vợ, nhưng thực chất, tôi chỉ chuyển 500 ngàn, phần còn lại sẽ bỏ vào quỹ đen của mình. Dù sao, cô ấy cũng sẽ không kiểm tra đâu, tôi nghĩ vậy.

Tôi đã thực hiện kế hoạch, chuyển khoản 500 ngàn đồng và dành phần lớn số tiền còn lại vào tài khoản riêng. Cảm giác có chút hối lỗi, nhưng tôi lại tự trấn an rằng số tiền ủng hộ cũng vẫn có ích cho người gặp khó khăn, chỉ là ít hơn một chút mà thôi. Mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp nếu như không có chuyện bất ngờ xảy ra. Ai ngờ, Mặt trận Tổ quốc lại tung sao kê tiền ủng hộ của tất cả mọi người khiến bí mật của tôi bị bại lộ.

Lén ủng hộ 500 ngàn đồng nhưng khai với vợ là 5 triệu đồng, anh chồng nhận kết đắng

Hôm qua, trong lúc tôi đang mải mê làm việc, vợ bỗng gọi tôi lại với giọng điệu nghiêm nghị: “Anh ơi, em vừa xem sao kê tài khoản của mình, thấy anh chỉ chuyển 500 ngàn chứ không phải 5 triệu. Vậy 4,5 triệu còn lại đâu rồi anh?” Lúc ấy, tôi cảm thấy như có ai vừa dội một gáo nước lạnh vào người. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tim tôi đập thình thịch, cố gắng tìm lời bào chữa nhưng không biết nên nói sao để hợp lý.

À, chắc là lúc đó anh bấm nhầm hay gì đó... Để anh kiểm tra lại nhé,” tôi lúng túng nói. Tôi biết, cô ấy đã nghi ngờ và không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên cảm giác hối hận. Mình chỉ muốn giữ một chút tiền riêng, nhưng lại nói dối về việc từ thiện, liệu có đáng không?

Sau vài phút im lặng, tôi quyết định thở dài và thú nhận: “Thực ra… anh chỉ chuyển 500 ngàn, phần còn lại anh giữ lại cho quỹ riêng của mình. Anh không muốn nói dối em, nhưng đôi khi anh cần một chút tiền để tiêu vặt, anh không nghĩ là em sẽ biết…”

Vợ tôi nghe xong, không giận dữ như tôi nghĩ. Cô ấy chỉ thở dài và nói: “Em không trách anh vì có quỹ riêng nhưng việc từ thiện là điều nghiêm túc, không phải để chúng ta lừa dối hay trốn tránh. Anh cần phải suy nghĩ lại về chuyện này, không phải vì số tiền, mà vì anh đã nói dối em." Câu nói của vợ làm tôi cảm thấy xấu hổ. Số tiền tôi giữ lại đó, có lẽ chẳng đáng bao nhiêu so với việc tôi đã đánh mất lòng tin từ vợ. Sang tháng, chắc tôi tiếp tục phải nộp lương mọi người ạ.

 T.P (Hà Nội)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


3 tư thế giảm đau ngày hành kinh dành cho chị em