Những nụ cười lạc quan hiếm hoi giữa vùng lũ: Khi đàn ông mặc đồ phụ nữ mà ai cũng khen đẹp

Momo 2025-11-26 15:45
- Nhìn cánh đàn ông vùng lũ mặc những chiếc váy sặc sỡ, những bộ đồ mà không hề ngại ngùng, nhiều người bật cười thích thú với sự lạc quan, yêu đời của họ.

Giữa những ngày nước lũ bủa vây, khi nhà cửa, ruộng vườn và cả những thói quen thường ngày đều bị cuốn trôi theo dòng nước dữ, người dân miền Trung lại một lần nữa cho thấy sức sống lạ kỳ: càng khó khăn, họ càng tìm cách nở nụ cười. Và chính trong những giây phút tưởng chừng mệt mỏi nhất ấy, hình ảnh những người đàn ông khoác lên mình những bộ váy, bộ đồ của phụ nữ trở thành điểm sáng của cả cộng đồng.

Những nụ cười lạc quan hiếm hoi giữa vùng lũ: Khi đàn ông mặc đồ phụ nữ mà ai cũng khen đẹp

Những nụ cười lạc quan hiếm hoi giữa vùng lũ: Khi đàn ông mặc đồ phụ nữ mà ai cũng khen đẹp

Chẳng có sân khấu, chẳng có ánh đèn hào nhoáng, “người mẫu bất đắc dĩ” chỉ đứng ngay khung cửa cũ, bên sân nhà bừa bộn quần áo cứu trợ. Vậy mà từ chiếc váy hoa nổi bật, từ biểu cảm tươi rói, từ cách tạo dáng “chuyên nghiệp” không kém người mẫu, tất cả đã khiến mọi người xung quanh phá lên cười. Đó không chỉ là tiếng cười vui, mà còn là tiếng cười của sự chia sẻ, của tinh thần “khó mấy cũng lạc quan”, của lòng kiên cường đặc trưng mà ai nhắc đến miền Trung cũng phải nhớ.

Những nụ cười lạc quan hiếm hoi giữa vùng lũ: Khi đàn ông mặc đồ phụ nữ mà ai cũng khen đẹp

Những nụ cười lạc quan hiếm hoi giữa vùng lũ: Khi đàn ông mặc đồ phụ nữ mà ai cũng khen đẹp

Có người mặc chiếc đầm hoa rực rỡ, tay đặt lên eo đầy duyên dáng như đã luyện tạo dáng từ lâu. Có người diện bộ váy dài nhiều tầng, đội thêm chiếc nón rộng vành, giữ nét mặt ngạc nhiên nhưng đôi mắt lấp lánh sự thích thú. Lại có bác khoác bộ áo dài xanh nền nã, đi giày cao gót và xoay một vòng rất “chuyên nghiệp”, khiến nhữn người xung quanh ôm bụng cười ngã. Những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tựa như tia nắng xuyên qua ngày mưa xám xịt, làm ấm lòng cả những ai chỉ tình cờ nhìn thấy qua ảnh.

Sau lũ, đâu đâu cũng là quần áo cứu trợ. Phụ nữ chọn những bộ vừa người; trẻ con chọn đồ mới; còn cánh đàn ông vốn trước giờ chỉ gắn với quần đùi áo thun lần này lại trở thành tâm điểm khi thử những bộ váy phom to, màu sắc sặc sỡ. Họ biết rõ mình… chẳng hề hợp, nhưng họ vẫn mặc, vẫn diễn, vẫn pose dáng hết mình chỉ để mang lại vài phút thư giãn cho mọi người. Và chính sự hài hước đó mới khiến những ngày khó khăn trở nên dễ thở hơn.

Những nụ cười lạc quan hiếm hoi giữa vùng lũ: Khi đàn ông mặc đồ phụ nữ mà ai cũng khen đẹp

Ở vùng lũ, niềm vui không đến từ những điều to tát. Đôi khi nó đến từ chiếc váy hoa tình cờ, từ tiếng cười lan ra giữa sân, từ khoảnh khắc người này chọc người kia để quên đi nỗi lo trước mắt. Những bức ảnh ấy không đơn thuần là “giây phút vui vẻ” mà là minh chứng rõ ràng cho tinh thần lạc quan của người miền Trung, mất mát có thể nhiều, nhưng nụ cười không bao giờ cạn.

Momo (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Người đàn ông là vết nhơ duy nhất của Lưu Diệc Phi