Vợ sốt sắng gom tiền ủng hộ đồng bào sau bão lụt, chồng chỉ lạnh lùng nói câu này

P.T 2024-09-13 16:00
- Chồng tôi cho rằng tôi chỉ cần sống tốt, không làm hại đến ai là được, không cần lo chuyện bao đồng.

Tôi kết hôn sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Và có lẽ cũng vì yêu nhanh, cưới vội, sau vài năm chung sống, tôi mới dần hiểu rõ tính cách, tư tưởng của chồng và gia đình chồng. Càng ngày, tôi càng cảm thấy buồn và hụt hẫng vô cùng.

Là một giáo viên, tôi luôn cố gắng dạy học sinh không chỉ kiến thức mà còn cả lòng nhân ái và sự chia sẻ. Tôi vẫn nhớ vài năm trước, khi chủ nhiệm một lớp có một học sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cậu bé mất cha, mẹ thì bỏ đi lấy chồng khác, em sống cùng ông bà già yếu. Thương em, tôi đã mua tặng một đôi dép mới khi năm học bắt đầu.

Vợ sốt sắng gom tiền ủng hộ đồng bào sau bão lụt, chồng chỉ lạnh lùng nói câu này

Về nhà, tôi vui vẻ kể với gia đình chồng câu chuyện về học sinh ấy, nghĩ rằng họ sẽ chia sẻ và cảm thông. (Ảnh minh họa)

Về nhà, tôi vui vẻ kể với gia đình chồng câu chuyện về học sinh ấy, nghĩ rằng họ sẽ chia sẻ và cảm thông. Nhưng không, bố chồng tôi đã không đồng tình với việc làm đó. Ông bảo rằng tôi là giáo viên thì chỉ cần chú tâm vào việc dạy học, không nên giúp đỡ học sinh theo cách đó. Lúc ấy, tôi cảm thấy rất buồn. Từ đó, tôi dần dần ít chia sẻ câu chuyện của mình với gia đình chồng, cảm thấy như có một khoảng cách lớn trong cách sống và suy nghĩ giữa chúng tôi.

Thời gian trôi qua, khi miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão và lũ lụt, lòng tôi càng trĩu nặng. Mỗi lần mở điện thoại xem tin tức, hình ảnh về những gia đình mất nhà cửa, tài sản, thậm chí là mất người thân, tôi không cầm được nước mắt. Tôi quyết định nói với con rằng Trung thu năm nay cả nhà sẽ không mua đồ chơi, thay vào đó dùng số tiền ấy để ủng hộ những bạn nhỏ vùng lũ.

Vợ sốt sắng gom tiền ủng hộ đồng bào sau bão lụt, chồng chỉ lạnh lùng nói câu này

Chồng cho rằng tôi sống "phông bạt", thích đánh bóng hình ảnh trước mặt mọi người nên mới làm từ thiện. (Ảnh minh họa)

Nghe vậy, chồng tôi lại buông lời chế giễu: "Em chắc lại chuẩn bị ủng hộ rồi lên Facebook kêu gọi mọi người ủng hộ đồng vào vùng bão lụt nhỉ?" Tôi đáp lại rằng tất nhiên sẽ ủng hộ, không chỉ vì lời kêu gọi từ Mặt trận Tổ quốc hay cơ quan, mà vì tôi đã tự mình giúp đỡ từ trước rồi.

Tôi thấy thương những người mất hết tài sản, có nhà còn mất cả người thân. Thực ra, hàng tháng tôi đều âm thầm ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn - khi thì trẻ mồ côi, khi thì người bệnh tật - nhưng tôi chẳng bao giờ khoe khoang hay nói với ai về điều đó.

Nghe tôi nói vậy, chồng lại tỏ thái độ khó chịu. Anh bảo chỉ cần sống tốt, không làm hại ai là đủ. Anh còn cố ý buông thêm vài câu mỉa mai khiến tôi càng thêm chán nản. Chồng cho rằng tôi sống "phông bạt", thích đánh bóng hình ảnh trước mặt mọi người nên mới làm từ thiện. Nhớ lại mọi chuyện đã qua, tôi càng thêm buồn.

Lâu nay, mỗi khi tôi chia sẻ về cuộc sống, về những áp lực công việc, chồng tôi chưa một lần đồng tình hay ủng hộ. Thay vào đó, anh luôn chỉ trích, làm tôi cảm thấy lẻ loi trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Tôi nhận ra một điều cay đắng: Hôn nhân có thể không cần sự đồng điệu về sở thích hay trình độ, nhưng tư tưởng và quan niệm sống thì không thể đối ngược nhau. Đáng tiếc, tôi nhận ra điều này quá muộn. Giờ đây, tôi chỉ còn lại sự thất vọng và nỗi buồn không biết phải chia sẻ cùng ai.

P.T (Hà Nam)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Những 'Hoa hậu hở bạo nhất Vbiz': Tiểu Vy gia nhập muộn nhưng chẳng kém cạnh đàn chị!