Chồng 'sụp đổ' vì vợ không biết nấu ăn, giận dỗi bỏ về nhà ngoại

Anh Chi 2023-01-05 16:07
- Lúc đầu khi vợ nói không biết nấu ăn, anh chồng này chưa tin. Tuy nhiên, sau đó, anh đã thấy được sự thật phũ phàng.

Nữ công gia chánh là một trong những yêu cầu tiên quyết thời xưa dành cho phụ nữ. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, phụ nữ quan tâm, chú trọng hơn đến việc phát triển sự nghiệp. Vì vậy, không ít những bạn nữ tuy đã đi làm rồi nhưng vẫn chưa biết nấu ăn, chỉ thích đi ăn hàng. Sau khi kết hôn, họ gây bất ngờ cho bạn đời theo cách khó đỡ như thế này.

Chồng 'sụp đổ' vì vợ không biết nấu ăn, giận dỗi bỏ về nhà ngoại

Mới đây, trên một diễn đàn thu hút khá đông bạn trẻ, một người chồng đã nói lên tâm sự khó nói của mình về người vợ không biết nấu ăn. Được biết, người dùng T.B rất yêu bữa cơm gia đình và mong ước cưới được người vợ nấu ăn ngon. Vậy mà anh lại lấy được một người vợ thực sự không biết nấu ăn.

Sau khi cưới, anh mới biết được "tài năng thiên bẩm" của vợ. T.B đã đề nghị vợ đi học nấu ăn nhưng cô ấy không chịu, giận dỗi bỏ về nhà ngoại. Điều này khiến người chồng vừa bối rối, vừa bất lực.

Chồng 'sụp đổ' vì vợ không biết nấu ăn, lại giận dỗi bỏ về nhà ngoại

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của người chồng này:

Có ai ngày bé từng thích xem Ở nhà chủ nhật không nhỉ? Ngày bé mình rất thích xem ở nhà chủ nhật, thích nhất là tiết mục các mẹ sẽ nấu ăn rồi những ông bố sẽ ăn và đoán xem món nào là do vợ mình nấu. Hồi đó mình hay ngồi xem với bố trong lúc chờ mẹ làm bữa cơm cuối tuần. Sau đó, mình hào hứng hít lấy hít để mùi thức ăn, lon ton đi xếp bàn, rồi hai bố con sẽ thi nhau chỉ ra những đặc điểm riêng trong đồ ăn của mẹ.
Mẹ thích tỉa hoa rau củ cho món xào. Mẹ hay cho nhiều tiêu, hay trứng rán của mẹ có mùi bơ sữa đặc trưng chứ không dùng mắm như nhà hàng xóm ... cứ như thể ngày mai cả nhà sẽ đi thi ở gặp nhau cuối tuần vậy. Tình yêu với những bữa cơm gia đình của mình được nuôi từ ngày ấy, niềm đam mê nấu ăn của mình cũng vậy.
Mẹ luôn nói nấu ăn rất dễ, học từ từ là được. Ít ra thì phải biết nấu ăn cho mình, đấy là một cách yêu thương bản thân, nên từ nhỏ tới lớn mình chưa bao giờ trải qua cảnh gói mì chan nước sôi là xong bữa cả. Vợ mình thì hoàn toàn trái ngược. Cô ấy thực sự không biết nấu ăn.
Lúc đầu mình nghĩ cô ấy đùa, làm gì có ai không biết nấu ăn, nhưng khi món trứng luộc làm đến không biết lần thứ bao nhiêu chỉ cần đổ nước ngập trứng, bật bếp, hẹn 7 phút là bếp tự tắt, vớt ra bỏ nước lạnh rồi bóc thôi mà lần thì sống lần thì cháy lần thì nát bét không lần nào nguyên lành thì mình sụp đổ thực sự, vụng đến mức này thì phải là một loại tài năng thiên bẩm chứ không phải người thường nữa.

Chồng 'sụp đổ' vì vợ không biết nấu ăn, lại giận dỗi bỏ về nhà ngoại

(Ảnh minh họa)

Yêu nhau từ ngày còn là học sinh tới giờ, cũng không phải chưa tới nhà cô ấy ăn bữa cơm nào. Mẹ cô ấy nấu ăn thực sự rất ngon mà thường thì con gái là bản sao của mẹ nên mình chưa từng nghĩ tới khả năng cô ấy không thể nấu ăn.
Cô ấy nói mẹ cô ấy chưa từng để cô ấy phải làm gì cả, không biết nấu ăn là bình thường, thế nên mới kiếm chồng biết nấu ăn. Hơn nữa bây giờ thế kỉ 21 rồi, quán ăn đầy ra. Họ nấu cả đời dĩ nhiên là ngon hơn rồi. Cô ấy chỉ cần kiếm thật nhiều tiền để có thể trả cho những món ngon đó là được.
Lúc đó mình hơi shock, kiểu nó đi ngược lại hoàn toàn hình ảnh gia đình với mình. Mình có đề nghị là hay em đi học nấu ăn đi, mình trả tiền, cũng không thể để con cái lớn lên không từng ăn một bữa cơm mẹ nấu nào được thì cô ấy giận nói rằng yêu nhau bằng đấy năm không nhận ra mình là người cổ hủ gia trưởng ích kỉ nhỏ mọn như vậy đấy. Có phải là mình cũng muốn có con trai luôn đúng không, trọng nam khinh nữ đúng không.
Ừ thì đúng là mình cũng thích có con trai, cũng giống các bạn nữ thích có con gái để hai mẹ con xúng xính với nhau thì mình cũng thích có con trai để cùng làm những chuyện của đàn ông với nhau. Con gái thì có nhiều thứ phải lo lắng hơn, bé bỏng mong manh xong nghĩ tới chuyện mình nâng niu rón rén nuôi nó lớn lên rồi bùm cái nó đi lấy chồng là đã buồn ngang rồi. Nhưng mà cũng không đến mức không có không được.
Xong cái cô ấy giận bỏ về nhà. Mẹ mình thì giục mình đi đón vợ về đi, vợ chồng ở với nhau nhường nhau nhịn nhau mới bền được. Để mẹ nấu, dù sao bố ăn mấy mươi năm cũng quen rồi. Mẹ cũng đâu có già tới mức không nấu nổi bữa cơm nữa. Nhưng mà mẹ mình không hiểu, đây không phải là chuyện ai nấu cơm, thực sự không phải chỉ đơn giản là chuyện ai nấu cơm."

Chồng 'sụp đổ' vì vợ không biết nấu ăn, lại giận dỗi bỏ về nhà ngoại

(Ảnh chụp màn hình)

Dòng tâm sự của người dùng này ngay lập tức thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng vợ chồng nên ngồi lại trò chuyện, trao đổi quan điểm với nhau, lắng nghe tâm sự của nhau. Một số khác cho rằng nếu vợ không biết nấu ăn, chồng có thể nấu ăn, vợ sẽ rửa bát, dọn dẹp. Gia đình là vợ chồng cùng vun đắp. Việc chồng ép vợ phải học nấu ăn, biết nấu ăn ngon là tư tưởng quá ư bảo thủ, gia trưởng trong xã hội hiện đại.
"Ông nấu không được à mà cứ phải vợ? Ông nấu đi, vợ nó dọn dẹp nhà cửa, phơi gấp quần áo. Mỗi người 1 việc. Cần phụ gì thì kêu vợ phụ. Thế thôi mà cũng tị nạnh", một người dùng bình luận.
"Vợ không nấu thì tự mình nấu đi. Hay là nghĩ đàn ông ai lại nấu cơm dọn nhà. Đàn ông ai lại chia sẻ chuyện làm bếp với vợ nói riêng và gia đình mình nói chung? Rồi mắc gì con cái lớn lên bắt buộc phải ăn bữa cơm gia đình mà mẹ là người nấu? 3 4 năm nay tôi chưa ăn cơm mẹ nấu lần nào có sao đâu", một người khác viết.

Bí quyết giúp vợ chồng luôn thuận hòa

Tương kính như tân

Những cặp vợ chồng chung sống hòa thuận họ thường có một đặc điểm chung đó là "kính nhau như tân". Đây có lẽ là một trong những điều quan trọng nhất đối với các cặp vợ chồng. Những cặp vợ chồng hòa hợp thường xuyên nói với nhau rằng người kia luôn luôn đúng, hôm nay trông anh rất tuyệt...

Họ thường đề nghị người kia làm những công việc vặt vãnh cho nhau. Họ cũng thường bày tỏ sự kính trọng và đánh giá cao về nhau. Họ thường hỏi nhau, anh có thể làm gì cho em hoặc ngược lại là em có thể làm gì cho anh?

Bỏ qua lỗi lầm của nhau và không chỉ trích

Những cặp vợ chồng hạnh phúc có xu hướng dường như bỏ qua mọi lỗi lầm của nhau. Bỏ qua lỗi của người khác là một việc khó nhưng đặc điểm kỳ diệu của việc bao dung này là, bạn càng bỏ qua chúng thì chúng càng ít dần đi. Khi bạn càng chấp lỗi người khác thì lỗi người khác càng tăng lên.

Tôn trọng sự riêng tư

Ai cũng cần phải có một khoảng thời gian riêng, đôi khi chẳng để làm gì. Chàng ngồi đó, không nghĩ gì, đơn giản chỉ để thư giãn. Nàng nhìn xa xăm, đôi khi chẳng phải vì buồn lòng. Đơn giản nàng muốn được nghỉ ngơi. Ai cũng cần có không gian của riêng mình, để đối thoại với chính mình, để sắp xếp lại bản thân, để tái tạo lại năng lượng bên trong mỗi người. Vợ chồng luôn tôn trọng nhau và hiểu rất rõ đó là khoảng thời gian không nên làm phiền.

Anh Chi 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu