Những ca cấp cứu oái oăm vì... 'chuyện ấy'

2016-09-18 14:40
- Nhiều cặp đôi đã không lường trước được tình huống oái oăm khi làm "chuyện ấy" nên phải cấp cứu đáng tiếc.

Dùng túi nilon thay bao cao su

Bệnh viện Thận Hà Nội vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân đều là sinh viên gặp "tai nạn" khi yêu. Ngay từ lần quan hệ đầu tiên, cả hai đã gặp sự cố và vô cùng đau đớn. Theo bác sĩ của bệnh viện này, do ngại mua bao cao su nên cả hai đã dùng túi nilon thay thế bao cao su.

Thế nhưng, cả hai không ngờ được rằng việc này khiến cho bộ phận sinh dục nam và nữ đều bị trầy tuột nghiêm trọng dẫn đến chảy máu. Hai bệnh nhân sau khi phát hiện sự việc đã vào bệnh viện được xử lý vết thương và uống thuốc chống viêm nhiễm.

Theo các bác sĩ, bao cao su được thiết kế với độ đàn hồi, mỏng, không có gờ nên thuận tiện khi quan hệ tình dục. Còn túi nilon không những không đảm bảo mà còn dễ bị cọ sát dễ dẫn đến trầy xước, chảy máu và gây nhiễm trùng.

Những ca cấp cứu oái oăm vì... 'chuyện ấy'

 

"Yêu" quá độ

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi (Nguyên Phó Khoa Ngoại bệnh viện E) cho hay, từng cấp cứu cho một cặp đôi quan hệ liên tục và quá nhiều lần dẫn đến kiệt sức. Khi cặp đôi này bước ra khỏi nhà nghỉ cũng là lúc vào phòng khám để cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi.

Chàng trai gần như lả đi và gục xuống bàn. Trong khi đó, cô gái mệt mỏi, tiều tụy nhưng vẫn gắng gượng kể lại câu chuyện. Các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch bù điện giải cho hai người.

Theo diễn biến sự việc, cặp đôi này yêu nhau qua mạng và ở cách xa nhau. Khi tình cảm đã chín muồi, cô gái lên Hà Nội thăm người yêu. Từ khi bạn gái lên chơi, chàng trai cũng dời vào sống ở nhà nghỉ. Cả hai đã quan hệ nhiều lần với nhau trong 4 ngày liên tục nên dẫn đến sự việc trên. Chàng trai thậm chí còn đi mua các loại bao cao su và thuốc hỗ trợ trong suốt mấy ngày đó để tăng sự hưng phấn.

Gãy dương vật vì tư thế mới

Hồi tháng 6 vừa qua, một trung tâm Nam học và hiếm muộn ở Hà Nội đã tiếp nhận một bệnh nhân 30 tuổi bị gãy dương vật dẫn đến tụ máu tím đen, phù nề phần thân dương vật, vô cùng đau đớn. Được biết, nam thanh niên này bị như vậy là do thử tư thế mới. Do cơ thể chưa thích ứng, tư thế có nhiều bất trắc nên đã dẫn đến gãy dương vật.

Các bác sĩ đã cấp cứu và tạo hình, lấy sạch máu đọng, phục hồi phần xốp của dương vật. Với thanh niên này, vùng bị gãy nằm ở gốc dương vật. Tuy nhiên, may mắn là bệnh nhân chỉ bị gãy vật xốp nên việc xử lý cũng đơn giản hơn. Sau khoảng 2 giờ “gặp nạn” bệnh nhân đã đến cơ sở y tế xử lý ngay nên sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện.

 "Lên đỉnh" quá lâu

Cách đây không lâu, cô gái tên Liz (Seattle, Mỹ) gặp nạn khi yêu với bạn trai là Eric. Cô gái này đã bị "lên đỉnh" suốt 3 tiếng đồng hồ không dừng lại. Sau giờ đầu tiên, cô lo lắng, đến giờ tiếp theo cô đã được đưa tới bệnh viện. 

Lúc xảy ra sự việc, Liz đã cố gắng làm mọi việc để thoát khỏi tình trạng kỳ lạ đó nhưng mọi cố gắng đều bất thành. Cô cho hay, cô nhảy lên xuống nhiều lần, cố gắng làm việc nhưng cảm giác lên đỉnh không kết thúc. Thậm chí, cô đã cố gắng uống một cốc rượu nhưng cực khoái vẫn bám riết suốt mấy tiếng đồng hồ. 

Sau khi Liz nhập viện đã được các bác sĩ điều trị để cắt cơn "lên đỉnh" quá lâu. Cô gái cho hay, sau lần đó mỗi lần làm "chuyện ấy" cô đều lo âu tình trạng kỳ lạ tái diễn.

Phương Hà (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Được sao Việt lẫn sao Hàn lăng xê nhiệt tình, đây đúng chuẩn là tông màu hot nhất mùa xuân năm nay