Vụ sập nhà ở Hà Nội: Xót cảnh gia đình '3 chốn, 4 nơi'

2016-08-06 16:14
- Trong vụ sập nhà số 43 phố Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội), 2 trong 9 nạn nhân không may đã tử nạn khi bị vùi sâu trong đống đổ nát từ ngôi nhà.

Hoàn cảnh éo le

Ngày 5.8, PV có mặt tại gia đình chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1993, thôn La Thượng, xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội) - một trong hai nạn nhân tử vong do vụ sập nhà số 43 Cửa Bắc gây ra. Không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà.

Theo người thân trong gia đình chị Hằng, trong buổi sáng cùng ngày, gia đình đã tổ chức tang lễ cho Hằng theo phong tục địa phương, thi thể người con gái xấu số được đưa đi hỏa táng tại Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng.

Gương mặt khá mệt mỏi và buồn thảm, ông Phương Văn Hà (SN 1964, bác ruột đằng ngoại của nạn nhân) đưa đôi mắt hoang hoải nhìn xung quanh nhà rồi lại thở dài. “Thời gian gia đình Hằng đoàn tụ có được nhiều đâu, bố thì thần kinh bị ảnh hưởng, mẹ thì lên Hà Nội buôn bán rồi ở trọ ở đấy. Giờ xảy ra cơ sự này, ai cũng thương xót” - ông Hà bộc bạch.

Ông Hà chia sẻ, gia đình Hằng có 3 anh chị em, anh lớn đang làm công nhân xây dựng trên Hà Nội, em gái sau Hằng đang làm công nhân cho Công ty Samsung ở Bắc Ninh. Ở quê, Hằng được đánh giá là ngoan hiền, có hiếu với bố mẹ.

“Nó thương bố mẹ lắm, thấy bố mẹ vất vả, nó lên Hà Nội làm ngược xuôi, chắt bóp từng đồng gửi về nhà. Tháng nào cũng như tháng nào, dù nhiều dù ít con bé vẫn gửi tiền về nhà để phụ bố mẹ” - người bác ruột của Hằng nói.

Có lẽ trong gia đình, bố mẹ đẻ của Hằng là người biết tin Hằng bị nạn tử vong muộn nhất. Khoảng đầu giờ chiều ngày xảy ra vụ sập nhà, người thân nhận được tin Hằng mất, nhưng mọi người vẫn giấu, không cho hai người này biết sợ họ sốc. Mãi đến chiều tối, khi lo xong mọi thủ tục cho Hằng tại bệnh viện, người thân mới gọi điện cho mẹ Hằng thông báo.

Quá bất ngờ và hoảng sợ trước tin dữ đến với cháu gái, ông Nguyễn Văn Hảo - chú ruột của Hằng cho biết, con trai ông là anh Nguyễn Hồng Thắng (SN 1998) cũng suýt bỏ mạng tại quán nem số 43 định mệnh.

“Con tôi vừa thi hết cấp 3 xong thì theo chị Hằng ra quán đó làm nhân viên. Vào cái buổi tối định mệnh ấy, may mắn là Thắng thoát nạn. Nhưng đau đớn hơn là chị nó vẫn nằm trong đống đổ nát và đã vĩnh viễn rời xa gia đình” - ông Hảo buồn rầu kể lại.

Số lần đoàn tụ đếm trên đầu ngón tay

Do hoàn cảnh gia đình, bố thường xuyên đau yếu, nhà chỉ có 3 sào ruộng, 4 mẹ con Hằng đã phải bươn trải khắp nơi để trang trải cuộc sống với những công việc khác nhau. Và cũng chính vì mỗi người một nơi nên số lần đoàn tụ của cả gia đình trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Chị em tôi từ khi đi làm rất ít khi gặp nhau. Lần sum họp gần nhất là ngày 19.6 vì nhà có giỗ tổ tiên. Ai ngờ lần đó cũng là lần cuối cùng chị em tôi nhìn thấy nhau. Chị ơi…” - chị Nguyễn Thị Hiền, em gái nạn nhân nức nở.

Vụ sập nhà ở Hà Nội: Xót cảnh gia đình '3 chốn, 4 nơi'

Chị Nguyễn Thị Hiền - em gái nạn nhân - vẫn còn vô cùng đau đớn bởi những điều vừa xảy ra với chị gái là quá sức tưởng tượng.

Trao đổi với PV, ông Phương Văn Liểu - Chủ tịch UBND xã Tản Hồng - cho biết, ở địa phương, gia đình chị Hằng có hoàn cảnh rất éo le. “Việc cháu Hằng qua đời khiến bà con trong xã rất bất ngờ, ai cũng thương tiếc cho cháu” - vị chủ tịch này nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Tản Hồng, trong buổi sáng gia đình làm tang lễ cho Hằng, chính quyền địa phương cùng với lãnh đạo Sở LĐTBXH TP.Hà Nội và một số tập thể khác đã tới thăm viếng, chia buồn nỗi đau mất mát với gia đình, mong gia đình sớm vượt qua.

Về phía vụ tai nạn, vị Chủ tịch UBND xã Tản Hồng cũng mong muốn cơ quan điều tra sớm có kết luận chính thức về sự việc để xử lý nghiêm những người đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Theo Dân Việt

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái khóc?