Quả bóng Vàng Minh Nguyệt: 'Tôi không xinh nhưng nhiều người theo đuổi'

2016-08-27 06:30
- Đó là chia sẻ của Quả bóng Vàng Việt Nam 2015 về cuộc sống sau trai bóng tròn.

Chúng tôi gặp cầu thủ Minh Nguyệt (Quả bóng vàng Việt Nam 2015) khi cô vừa trải qua buổi tập luyện kéo dài hơn 2 tiếng dưới nắng chói chang cuối hè, những giọt mồ hôi còn ướt đẫm trên áo và đôi má.

Từng phải chọn giữa bóng đá và người yêu

Đến với bóng đá bằng sự tình cờ sau lời đề nghị tập thử của HLV đội bóng đá nữ Hà Tây (cũ) trong khi thi đấu tại hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, cơ duyên ấy đã đưa Minh Nguyệt gắn bó với bóng đá từ năm 17 tuổi.

Ngày biết Minh Nguyệt quyết định theo nghiệp bóng đá, mẹ cô không đồng ý nhưng rồi nhận thấy tài năng và sự đam mê của con gái nên dần xuôi lòng.

Tiếp xúc với Minh Nguyệt, chúng tôi nhận thấy được sự rắn rỏi trong từng hành động đến lời nói. Bởi cô cho rằng, con gái thi đấu thể thao cần sự mạnh mẽ. Đâu đó còn có những dị nghị chuyện con gái theo nghiệp "quần đùi áo số" vì vậy Minh Nguyệt luôn xác định thi đấu, tập luyện để chứng tỏ không hề thua kém nam giới.

Người hâm mộ thường thấy những khoảnh khắc, hào quang chiến thắng của các cầu thủ nữ nhưng đằng sau là nỗ lực không biết mệt mỏi từng ngày, từng giờ. Theo lời Minh Nguyệt, đã có hơn 10 năm chơi bóng chuyên nghiệp nhưng hàng ngày cô vẫn phải rèn luyện rất cẩn thận.

Tâm sự của cầu thủ nữ: 'Tôi từng phải chọn người yêu và trái bóng'

Cũng như nhiều vận động viên các môn khác, đằng sau đam mê của Minh Nguyệt là nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền. "Mức lương hiện tại của tôi khoảng 5 triệu đồng/tháng. Cuối tuần tôi đi dạy thêm nên thu nhập cũng đủ sống. Sau này có gia đình thì không biết thế nào. Nhưng với đồng lương 5 triệu cũng phải tiết kiệm lắm mới đủ", Minh Nguyệt giãi bày.

Nhắc đến chiến công của VĐV Hoàng Xuân Vinh, Minh Nguyệt bày tỏ niềm tự hào về thành tích đáng nể như vậy. Cô đã ngồi xem đi xem lại nhiều lần giây phút khi anh Vinh bắn phát quyết định. Bản thân Minh Nguyệt mong muốn một ngày nào đó giành được chiến thắng tầm cỡ như vậy.

"Mỗi môn thi đấu có một đặc điểm khác nhau. Bóng đá nữ từ xưa đã không ít thiệt thòi. Nghĩ cũng buồn nhưng rồi vẫn cố gắng vì đam mê", Minh Nguyệt tâm sự.

Cách đây vài năm, khi Minh Nguyệt xấp xỉ 30 tuổi mà vẫn mải mê với những giải đấu và đường bóng, mẹ cô tỏ ra sốt sắng với chuyện xây dựng gia đình của con gái. Mỗi khi Minh Nguyệt về nhà, mẹ và người thân đều nhắc đến chuyện chồng con khiến nữ cầu thủ cảm thấy áp lực.

"Tôi không xinh nhưng nhiều người theo đuổi đấy nhé (cười). Tôi từng có tình cảm với một người học trò cũ của mẹ tôi. Nhưng khi nói về chuyện kết hôn, anh ấy muốn tôi phải dừng chơi bóng. Khi đó tôi đã chọn bóng đá", Minh Nguyệt chia sẻ.

Tâm sự của cầu thủ nữ: 'Tôi từng phải chọn người yêu và trái bóng'

Khi tuổi 30 đã đến, bạn bè đề huề chồng con, Minh Nguyệt vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đa mê của mình. Nói về chuyện tình yêu, Minh Nguyệt khá kiệm lời. Gặng hỏi, cô mới tiết lộ hiện tại đã có một tình yêu đẹp với người bạn cùng lớp.

"Bạn trai tôi đang trong quá trình học thêm nên chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện cưới xin. Tôi xác định chỉ cưới khi đã nghỉ bóng đá. Khoảng 1-2 năm nữa sẽ tổ chức đám cưới. Rất may bạn trai của tôi cũng thích thể thao và am hiểu bóng đá nữ nên mới yêu được đến tận bây giờ (cười)", Minh Nguyệt tiết lộ.

"Hơi thất vọng" khi soi gương

Những ngày tập luyện, thi đấu lăn xả trên sân cỏ khiến cho Minh Nguyệt cũng như nhiều cầu thủ nữ xem làn da trắng mịn thực sự là giấc mơ xa vời.

"Nhiều khi tôi cũng tự nhìn nhận bản thân và thấy hơi thất vọng chút (cười). Nhưng đó là suy nghĩ thoáng qua mà thôi, vì bản thân đã lựa chọn con đường này. Trong nghiệp cầu thủ bóng đá nữ có nhiều niềm vui khác mà không phải ai cũng có được", Minh Nguyệt trải lòng

Nói về quá trình chăm sóc da của bản thân khi phải liên tục thi đấu và tập luyện, Minh Nguyệt cho hay, trước khi ra sân tập 30 phút sẽ bôi kem chống nắng, ngày bôi 2 lần kem chống nắng sps 50+.

"Sau khi tập, tôi dùng sữa rửa mặt và bôi kem dưỡng da ban ngày, ban đêm. Mỗi tuần đắp mặt nạ 3 lần với bơ, chuối, dưa leo, nghệ...", Minh Nguyệt tiết lộ.

Quả bóng Vàng Minh Nguyệt: 'Tôi không xinh nhưng nhiều người theo đuổi'

13 năm thi đấu, Minh Nguyệt gặp nhiều chấn thương. Nhưng cô nhớ nhất là chấn thương xảy ra hồi năm 2010 khi bị đứt dây chằng chéo trước và phải trải qua phẫu thuật. Mỗi ngày trôi qua, Minh Nguyệt phải cắn răng chịu đựng những cơn đau hành hạ rồi tập từng bước đi đầy nhọc nhằn để phục hồi chức năng. Thậm chí, những lúc quá đau đớn, cô từng nghĩ đến việc từ giã sân cỏ.

Minh Nguyệt nhớ lại: "Lúc đó, tôi cảm giác rất buồn và hụt hẫng. Quá trình tập hồi phục rất khó khăn,  nản lắm. Tôi phải tự động viên mình, cố gắng tập đi, rồi tập chạy. Có lúc tôi không muốn quay lại chơi bóng nữa nhưng khi chân khỏi lại nhớ rồi quên luôn chuyện giải nghệ".

Anh Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khám phá nguyên nhân 12 chòm sao nữ dù đẹp nhưng vẫn ế