Người mẹ đơn thân nuôi 3 cậu con trai thành những kỳ thủ tài năng

2015-11-03 08:58
- Đằng sau sự thành công rực rỡ của 3 người con là hình ảnh người mẹ một mình thầm lặng ít ai biết đến.
Khi chúng tôi tìm đến khu vực phường 4, quận 8, Tp.HCM hỏi nhà của chị Hà Thị Đàn (SN 1969, quê Hải Dương) có 3 người con trai là kỳ thủ cờ vây thì không ai là không biết. Thậm chí, từ đầu ngõ người dân cũng có thể kể vanh vách về hoàn cảnh gia đình, cũng như những thành tích của 3 kỳ thủ nhí như một bài học thuộc lòng.
Quả nhiên tiếng đồn không sai, khi vừa bước vào căn nhà của chị Đàn ở khu vực Chánh Hưng (quận 8), điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một cảnh tượng thật bắt mắt, những tấm huy chương và nhiều chiếc cúp có mặt khắp nơi trong nhà. Có thể nói, sự nổi tiếng của 3 kỳ thủ cờ vây nhí là “danh bất hư truyền” và thành tích đã được chứng minh bằng những phần thưởng đáng giá. 
Sự hy sinh thầm lặng của người mẹ đơn thân
Sau những tấm huy chương chói lóa và nụ cười hạnh phúc của 3 cậu con trai kỳ thủ là sự hy sinh thầm lặng của người mẹ không có một bảng thành tích nào ghi nhận. Ngày đầu tiên chị Đàn đặt chân đến mảnh đất đang sống hiện tại là 28 năm trước, mọi thứ đối với chị đều lạ lẫm và khác biệt.
Sau khi kết hôn được một thời gian ngắn thì hạnh phúc gia đình của chị bị đổ vỡ, cuộc ly hôn với chồng đã để nhiều ảnh hưởng về tâm lý. Từ đó, cuộc sống của chị Đàn cũng dường như chuyển sang một bước ngoặt khác. Giữa chốn thị thành xô bồ lẫn lộn, chị Đàn phải bươn chải đủ nghề để kiếm tiền.
Người mẹ đơn thân nuôi 3 cậu con trai thành những kỳ thủ tài năng

Phút giây hạnh phúc, sau những giờ học tập, thi đấu của các con và mẹ.

Chỉ với 2 bàn tay trắng và không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống của chị Đàn lúc bấy giờ tưởng chừng như không có lối thoát. Nhiều khi “thân cò” quãng vắng, chị Đàn muốn gục ngã trước số phận, nhưng vì 3 đứa con trai chị lại có động lực để cố gắng. 
Khi nói về 3 đứa con trai kỳ thủ của mình, chị Đàn mỉm cười nói: “Ba đứa con giống như ba món quà của cuộc đời tôi. Biết mẹ cực khổ nên cháu nào cũng ngoan và vâng lời. 2 người làm nuôi 3 đứa con đã khó rồi, trong khi tôi chỉ có một thân một mình thì càng khó hơn. Nhiều khi, không có đủ tiền để đóng học phí cho con thì phải đi vay mượn đủ đường vì sợ con bị đuổi học”.
Khó khăn là thế nhưng chị Đàn luôn hoàn thành những công việc của một người mẹ lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ. Chị còn là một cô giáo dạy thêm cho con các môn học ở nhà và là một khán giả trung thành, đồng hành, cổ vũ cho con trong mọi trận đấu. Hạnh phúc của chị chính là khi được nhìn thấy các con được hạnh phúc. 
Nói về sự thành công của 3 cậu con trai cùng tên Minh của mình, chị Đàn cho biết: “Các cháu đến với cờ vây cũng là một sự tình cờ giống như duyên số, mới đầu tôi cho các cháu học cờ tướng ở nhà thiếu nhi nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì các cháu chuyển sang chơi cờ vây. Rồi từ đó, niềm đam mê cờ vây đã trở nên cháy bỏng trong các cháu đến bây giờ”. 
Những đứa con tài năng
Bước ngoặt đầu tiên đánh dấu sự thành công của các anh em nhà kỳ thủ là tại giải thi đấu vô địch cờ vây U11 TP.HCM, em Võ Nhật Minh (con trai đầu của chị Đàn) đã mang về tấm huy chương đồng. Tiếp đó, tại giải thi đấu vô địch cờ vây U11 quốc gia diễn ra tại Hà Nội vào năm 2009, 2 anh em ruột Võ Nhật Minh và Võ Duy Minh đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để đăng quang chức vô địch trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Việc Nhật Minh và Duy Minh chia nhau huy chương vàng và bạc trong một giải thi đấu là điều hiếm gặp trong lịch sử của làng cờ vây từ trước đến nay.

3 con trai của chị Đàn lần lượt mang về nhiều thành tích đáng kể.

Nối tiếp từ thành công này đến thành công khác, 2 kỳ thủ nhí lại tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ một lần nữa khi Nhật Minh là ứng cử viên số một cho giải vô địch cờ vây U16, còn Duy Minh vẫn trụ hạng với chiếc huy chương bạc trong giải U11 toàn quốc năm 2010. Tại thời điểm đạt được những thành tích xuất sắc này, Nhật Minh mới vừa tròn 8 tuổi còn Duy Minh chỉ mới 6 tuổi. 
Trước những thành tích chói lọi của anh trai, cậu em út Võ Hà Đức Minh (4 tuổi) cũng bắt đầu tập tành học đánh cờ vây. Như một sự “di truyền” bẩm sinh, Đức Minh cũng nhanh chóng ghi tên tuổi của mình và bảng thành tích của quân cờ đen – trắng. Ngay trong trận đầu ra quân, Đức Minh đã tiếp bước hai đàn anh của mình khi nhanh chóng loại bỏ nhiều đối thủ đáng gờm trong giải vô địch cờ vây U11 TP.HCM để bước lên ngôi đăng quang. 
Đức Minh đã giành chiến thắng một cách thuyết phục trước 50 ứng của viên sáng giá trong giải vô địch cờ vây thiếu nhi TP.HCM mở rộng lần I -  cúp Choongnam vào năm 2013. 
Không chỉ dừng lại ở đó, 3 anh em nhà họ Võ tiếp tục giành được nhiều huy chương trong các giải vô địch cờ vây quốc gia về sau này. Với ngoại hình nhỏ bé nhưng “đánh đâu thắng đó” và những thành tích đáng nể, 3 anh em tên Minh dường như không có đối thủ xứng tầm để so tài trong nước.
Để thỏa chí thi đấu, các nhà vô địch nhí đã đăng ký tham gia giải cờ vây thiếu nhi thế giới năm 2009 được tổ chức tại Hàn Quốc.
Trước những thành tích đạt được của 2 anh em, năm 2013, Học viện Cờ Vây Hàn Quốc đã đứng ra tài trợ cho Nhật Minh sang học chuyên nghiệp đến năm 18 tuổi. Theo thông tin từ học viện này, chỉ trong một thời gian ngắn nữa nhật Minh sẽ được thi đấu chuyên nghiệp tại các giải thế giới. 
Sau khi tu nghiệp tại Hàn Quốc 2 năm, vào tháng 8/2015 vừa qua, Nhật Minh đã cùng 2 em trai là Duy Minh và Đức Minh tham dự giải cờ vây trẻ thế giới lần thứ 7 khuôn khổ Festival diễn ra tại Hàn Quốc. Trong lần tranh tài này, Đức Minh lại tiếp tục xác lập kỷ lục mới khi vượt qua 26 đối thủ hàng đầu thế giới để giành tấm huy chương vàng chung cuộc.
Từ cuộc sống vất vả ban đầu, giờ đây chị Đàn đã có thể hài lòng với thành tích của các con. Trong căn nhà nhỏ không chỉ ngập những giải thưởng, huy chương mà hơn hết là tình yêu thương đong đầy và nụ cười hạnh phúc của 4 mẹ con bên nhau.
 
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bắt trend với gam màu xanh quả bơ hot hit nhất hè 2021, vừa xinh vừa cực kỳ dịu mát