Nghe phụ nữ kể về lần đầu làm "chuyện ấy”!

2015-05-24 07:06
- Kẻ khóc, người cười, người thì không có cảm giác gì...đó là những tâm sự của chị em khi lần đầu làm "chuyện ấy"!

Thu vẫn không thôi ám ảnh về câu chuyện lần đầu làm chuyện ấy của mình với người yêu, trong câu chuyện cô kể thi thoảng cô lại dừng lại rồi tỏ thái độ sợ hãi khi nhắc đến chuyện đó với bác sỹ.

Thu mất đời con gái vào năm 17 tuổi với bạn trai. Bạn trai cô là một người đàn ông đã trưởng thành và đang làm việc trong một ngân hàng, công việc , đạo đức, tác phong đều ổn, ngoại hình cũng rất chững chạc. Gia đình Thu thấy con gái tuy còn ít tuổi nhưng có người tử tế yêu thương thì cũng để cho con qua lại và dặn dò về chuyện cần phải giữ gìn cho đến khi hai được chính thức lấy nhau mới được. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày thì tránh sao khỏi “chuyện ấy”? Thế là trong một lần Thu cùng cả lớp đi dã ngoại ở xa, cô đã bí mật rủ người yêu mình đi cùng sau đó tách đoàn đi chơi riêng. Đó là lần đầu tiên Thu cho phép người yêu được làm tới thay vì chỉ ôm ấp như bình thường.

Nghe  phụ nữ trải lòng về lần đầu làm “chuyện ấy”!

Thu đẹp, lại mơn mởn nên bạn trai cô đã “hiện nguyên hình” là một gã đàn ông ham muốn dục vọng đến thô bạo. Bao nhiêu cái nho nhã lịch sự biến sạch khi hắn cởi đồ của Thu ra, vì là người yêu nên Thu cũng không phải đối gì nhưng nghĩ đến cái cách hành sự quá mạnh mẽ đến mức thô bạo của hắn Thu co rúm hết cả người lại “Đừng, anh nhẹ thôi” khi hắn cứ cấu nhéo và làm Thu đau.

Cho đến khi hắn xâm nhâp vào trong cô thì Thu gào lên đau đớn, gã làm quá mạnh khiến máu ở vùng kín của cô chảy ồ ạt, đến mức Thu phải nhập viện cấp cứu. Bác sỹ cho biết Thu bị thủng cùng đồ âm đạo vì giao hợp quá thô bạo, gã người tình mặt cắt không còn giọt máu, quỳ xuống xin lỗi cả nhà Thu và hứa sẽ cưới Thu làm vợ ngay lập tức, còn gia đình Thu thì nháo nhào không biết tính mạng của con mình ra sao sau phòng cấp cứu, mọi người trong lớp, trong trường và cả phố huyện đều biết câu chuyện của Thu khiến cô và gia đình phải sống trong trạng thái ức chế thần kinh một thời gian dài.

Sau vụ lần đầu làm chuyện ấy kinh hoàng đó, Thu đã mất gần mười năm mới có thể yêu lại được người khác vì nỗi ám ảnh không nguôi.

Khác với Thu, Huyền lại là một cô gái khá “dị” khi chủ động cho đi trinh tiết vì cô nghĩ cái chuyện yêu đương thì bên cạnh việc quan tâm và chia sẻ thì chuyện ấy cũng rất quan trọng. Cô đã gặp được người đàn ông mà mình yêu thương, tin tưởng vì thế chẳng có lý do gì mà phải trì hoãn cái sự sung sướng đó lại cả. Hài hước là ở chỗ người yêu Huyền lại là người khá nhút nhát trong chuyện ấy, anh chủ động kìm chế mỗi khi ở bên cạnh bạn gái vì tôn trọng và yêu thương Huyền thật lòng.

Huyền thì lại chỉ muốn trao thân gửi phận cho bạn trai mà bạn trai lại không biết, cuối cùng cô tương kế tựu kế rủ bạn trai nhậu say rồi cả hai đi thuê một khách sạn tình yêu và quyết định làm chuyện ấy.

Rượu vào, cái hiền lành nhút nhát của bạn trai Huyền biến đâu cả, lại thêm tình yêu của hai thanh niên đứa 20, đứa 22 rừng rực sức sống nên quấn vào nhau đầy say mê nóng bỏng, nhớ lại lần đầu tiên của mình Huyền kể “Tôi chẳng thấy đau gì cả, không hiểu thế thì có bất thường không?” khiến bạn bè đứa nào cũng chưng hửng và ghen tỵ với cô bạn “dị”.

Nghe  phụ nữ trải lòng về lần đầu làm “chuyện ấy”!

Chuyện của Tú cũng nan giải không kém khi cô gọi điện thổn thức nức nở với trung tâm tư vấn tâm sinh lý rằng bạn trai cô nghi ngờ cô không còn trinh tiết khi mà làm chuyện ấy Tú không ra một tý máu nào cả.

Tú vốn là vận động viên thể dục thể thao, được gia đình cho vào trường thể thao học từ bé. Suốt ngày chạy, nhảy tập tành ở đó mãi cho đến năm 21 tuổi Tú mới có bạn trai đầu tiên. Yêu nhau được một thời gian thì người yêu Tú bắt đầu đòi hỏi, Tú cũng không ngại gì chuyện ăn cơm trước kẻng nên tự nguyện dâng hiến. Cho đến khi hành sự thì Tú không ra máu, cô cũng không cảm thấy quá đau đớn như tưởng tượng mà chỉ như cảm giác tiếp đất sai tư thế mà cô hay tập trong lúc thể thao thôi, ngoài ra Tú thấy rất hưng phấn khi gần gũi với bạn trai.

Thế nhưng khi tàn cuộc, người yêu Tú lại quay ra căn vặn “tại sao không ra máu? Tại sao lừa dối tôi?” khiến Tú hết nước hết cái thanh minh cũng không xong với anh bạn trai có thói ghen tuông. Cực chẳng đã cô đành phải gọi điện đến trung tâm tư vấn đề ba mặt một lời minh oan cho mình, chỉ cho đến khi tư vấn viên giải thích những người hay vận động như cô thường bị dãn màng trinh và chuyện đó là hoàn toàn bình thường, sau khi nghe giải thích xong xuôi anh người yêu Tú lại muối mặt hạ mình quay ra xin lỗi rồi nịnh nọt đủ thứ. Giờ tuy đã là vợ chồng nhưng mỗi khi nhắc lại cái sự cố lần đầu làm chuyện ấy, Tú vẫn không khỏi bực mình vì ông chồng vô tâm thiếu hiểu biết của mình.

Bích Liên
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Valentine đen