Cận mặt nghi phạm 'hiếp dâm chị, cứa cổ em' ở quán cà phê

2016-11-25 21:38
- Sau khi lấy lời khai, cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm hiếp dâm chủ quán cà phê ở Đà Nẵng.  

Thông tin mới nhất từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đối tượng nghi vấn thực hiện vụ án cướp của, hiếp dâm có khả năng là Mạc Văn Nhân, 24 tuổi, ngụ xã Quế Phú, H.Quế Sơn, Quảng Nam. Nghi phạm được xác định đi xe wave màu đen BS 82K7 - 3293.  

Nhân được xác định trước đó có thuê trọ ở gần quán cà phê, nơi xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tìm đến nơi ở của đối tượng này thì hắn đã bỏ đi.  

Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng đã đề nghị các đơn vị địa phương tham gia trùy tìm nghi can này.  

    Hình ảnh nghi can Mạc Văn Nhân (Nguồn: UBND Phường Bình Thuận)      

Theo lời khai của các nạn nhân, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 23/11, tại quán cà phê Trâm Anh trên đường Cách mạng Tháng 8 (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).    

Vào khoảng thời gian trên, chủ quán cà phê là chị L. (34 tuổi) đang ru con nhỏ ngủ trong phòng thì có người gõ cửa. Do trong quán có người em trai cùng trông nên chị L. nghĩ đó là anh Q. (25 tuổi) và mở cửa.  

Bất ngờ một kẻ lạ mặt đội mũ, mặc áo trắng, quần bò xanh lao vào dùng dao khống chế người phụ nữ.  

Chị L. lo sợ gã đàn ông sẽ làm hại con mình nên một mực van xin hắn đừng làm gì cháu bé. Tên này đã yêu cầu chị cởi quần áo rồi sang phòng bên cạnh để định thực hiện hành vi đồi bại.  

Tuy nhiên, khi chị L. sang phòng bên thì cháu bé khóc nhiều nên kẻ lạ mặt yêu cầu chị quay về dỗ con rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân ngay tại đây.  

Em trai chị L. trước đó đã bị hắn dùng dao uy hiếp, cứa cổ dẫn đến bất tỉnh nên không hề hay biết.  

    Quán cà phê nơi chủ bị hiếp dâm và em trai bị cắt cổ      

Sau khi hiếp dâm người phụ nữ, người đàn ông này tìm tài sản nhưng không thấy gì nên quay lại ép chị L. tiếp tục quan hệ tình dục.    

Lúc này, chị L. nói rằng có 3,2 triệu đồng để hắn buông tha nhưng y không chịu và đe dọa, bắt chị lấy tiếp 1 lắc vàng.  

Tiếp tục, gã đàn ông này lại đòi quan hệ tình dục với nạn nhân nhưng chị L. giục hắn đi nhanh nếu không công an sẽ tới.  

Lợi dụng lúc kẻ cướp không để ý, chị L. đã khóa cửa phòng, gọi điện cho ông M. hàng xóm.  

Ông M. nhận tin chạy sang, tưởng tên cướp đã đi nên chị L. chạy ra mở cửa thì bị hắn lao ra dùng dao tiếp tục khống chế để nhảy lên xe máy bỏ trốn.  

Anh Q. sau đó đã được đưa đi cấp cứu và không ảnh hưởng đến tính mạng.  

Chiều 23/11, Đại tá Quách Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã xác định được nghi can.  

Theo Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hố không đáy trên thế giới - Cánh cổng địa ngục hay dấu hiệu tận thế