Nổi thú tính, anh rể chở em vợ ra nghĩa địa hiếp dâm

2016-08-17 18:18
- Sau khi ăn nhậu ở nhà vợ, Toàn xin phép ra về chăm vợ mới sinh. Lúc này, em vợ Toàn là chị H. xin được đi cùng xe sang thăm chị và cháu, Toàn đồng ý rồi chở thẳng ra nghĩa địa hiếp dâm.

Ngày 17/8, thiếu tá Nguyễn Xuân Dương – Đội phó đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa tiến hành bắt giữ Nguyễn Hoàng Toàn (SN 1976, trú xã Thành Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) sau 9 năm trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Nghệ An về tội hiếp dâm.

Theo hồ sơ cơ quan điều tra, cách đây 9 năm, vào ngày 11/6/2007 Toàn được bố mẹ vợ mời sang nhà ăn tiệc. Khoảng 20giờ cùng ngày, Toàn xin phép gia đình bên ngoại về sớm để chăm vợ mới sinh.

Lúc này, chị Ng.Th.H. (em vợ Toàn) xin đi cùng xe để sang thăm chị và cháu. Khi chở H. đến khu vực nghĩa trang của xã Thành Văn, Toàn dừng xe dùng vũ lực ép em gái vợ vào nghĩa trang rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi vùng thoát khỏi gã anh rể thú tính, H. chạy về báo sự việc với gia đình và làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Cũng từ đây, Toàn trốn biệt tăm tích khỏi địa phương. Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Toàn.

Thiếu tá Dương thông tin, sau khi bỏ trốn, Toàn liên tục di chuyển qua nhiều địa phương để trốn lệnh truy nã. Nơi gã lưu lại lâu nhất cũng chỉ 1 tháng. Năm 2008, Toàn đặt chân đến xã Ea Wy, huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) hành nghề khoan giếng và chặt cây thuê.

Nổi thú tính, anh rể chở em vợ ra nghĩa địa hiếp dâm


Tại đây, Toàn đã lập gia đình và có hai người con. Thế nhưng, dù chung sống nhiều năm, vợ con Toàn không hề biết lai lịch, cũng chưa một lần được đưa về quê nội. Khi vợ con thắc mắc, Toàn trả lời qua loa rằng ngày ở quê có đánh nhau, mọi việc đã được giải quyết xong. Tuy nhiên do sợ dư luận còn đàm tiếu, và hứa khi nào nguôi ngoai sẽ đưa vợ con về.

Nhận thấy Toàn có nhiều hành tung khả nghi, quần chúng âm thầm báo lên cơ quan công an để xác minh và sau đó xác định Toàn là đối tượng trốn nã.

Cuối năm 2015, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Ea H’Leo mật phục bắt giữ Toàn. Tuy nhiên, một lần nữa, Toàn “độn thổ” ngay trước mắt cơ quan truy nã. Bị bắt hụt, Toàn trốn sang huyện Krông Búk, xin vào làm công nhân tại một nông trường cao su.

Qua theo dõi, cơ quan công an biết Toàn đang lẩn trốn tại đây, nhưng giữa bạt ngàn rừng cao su, có hàng trăm công nhân nên việc phân biệt, theo dõi đối tượng gặp vô vàn khó khăn.

Ngày 14/8/2016, trinh sát báo về Toàn đang trên đường trở về lán trại, cơ quan truy nã triển khai lực lượng truy bắt, buộc Toàn tra tay vào còng số 8 trong sự ngỡ ngàng.

(Theo VietNamNet)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái hết yêu?