Đòn trừng phạt trẻ không chịu ngủ trưa của những giáo viên táng tận lương tâm khiến ai cũng nổi da gà

Quỳnh Trang 2017-12-06 16:57
- Để trừng phạt trẻ vì tội không chịu ngủ trưa, giáo viên này đã có hành động không thể chấp nhận được.

Theo tờ Oriental Daily, vụ việc xảy ra vào ngày 17 tháng 11 tại một trường mẫu giáo ở Kampung Baru, Sungai Buloh, Selangor, Malaysia.

Trước đó, bố của bé trai 4 tuổi, anh Woo Jack Son nói rằng anh đã cho con trai đi lớp từ khi bé được 2 tuổi rưỡi và không có vấn đề gì. Anh thường gửi con trai đến lớp vào 8h30 sáng và đón con vào 6 giờ chiều.

Giáo viên cấu, véo vùng kín vì trẻ không chịu ngủ trưa gây phẫn nộ

Hôm đó, như thường lệ, anh đón con trai về nhà sau giờ làm. Sau đó, khoảng 7 giờ tối, khi bà nội cậu bé tắm cho bé thì bà phát hiện ra cậu bé bị thương.

Cậu bé đã phàn nàn bộ phận sinh dục của mình bị đau và khi kiểm tra. Họ phát hiện ra tinh hoàn của cậu bị thâm tím và dương vật của cậu có một số vết móng tay.

Giáo viên cấu, véo vùng kín vì trẻ không chịu ngủ trưa gây phẫn nộ

Khi bố mẹ lo lắng và hỏi về viết thương của con trai, cậu bé đã nói rằng cậu bé bị cô giáo phạt bằng cách cấu, véo vùng kín.

Bố mẹ của cậu bé đã gọi điện và nhắn tin cho đại diện trường mầm non để có được câu trả lời nhưng phía trường mầm non chỉ trả lời sẽ kiểm tra camera rồi báo lại.  

Giáo viên cấu, véo vùng kín vì trẻ không chịu ngủ trưa gây phẫn nộ

Sau đó cặp vợ chồng đã đưa con trai đến gặp bác sĩ để kiểm tra. Bác sỹ đã xác nhận rằng bộ phận sinh dục của cậu bé bị tổn thương bởi móng tay của người khác.

Quá tức giận, bố mẹ cậu bé đã đến tận lớp mẫu giáo để yêu cầu giải thích nhưng giáo viên này đã chối cãi. Sau một hồi quanh co chối tội, cuối cùng giáo viên đã thừa nhận mình đã làm bị thương đứa trẻ.

Vợ chồng anh Woo đã báo cảnh sát Sungai Buloh vào ngày 23 tháng 11. Sau đó, họ đã tổ chức một cuộc họp báo để lên án hành động không thể chấp nhận được của người giáo viên này.

Giáo viên cấu, véo vùng kín vì trẻ không chịu ngủ trưa gây phẫn nộ

"Chúng tôi muốn đưa vụ việc này ra ánh sáng vì chúng tôi cảm thấy đây chỉ là đỉnh của tảng băng trôi. Trong trường mầm non này rất có thể có nhiều trường hợp chưa bị phát hiện.

Các bậc cha mẹ nên quan tâm nhiều hơn đến con mình để có thể phát hiện sớm các vấn đề mà con cái của họ đang gặp phải”, luật sư của vợ chồng anh Woo nói trong buổi họp báo.

Mặc dù, vết thương ở vùng kín của cậu bé đã lành nhưng cậu bé vẫn tỏ ra rất hốt hoảng và sợ hãi. Vợ chồng anh Woo cũng đã chia sẻ sau sự việc này họ đã không đưa con đến gửi ở trường mẫu giáo nữa.

Quỳnh Trang/Theo Worldofbuzz

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập yoga chưa đầy 1 phút khiến gương mặt bạn trẻ ra cả chục tuổi