Rơi lệ trước những bà mẹ tật nguyền bất chấp tính mạng sinh con

2016-10-17 09:36
- Dù chỉ cao chưa đầy 1m, dù đang mang trong mình những căn bệnh vô cùng hiếm gặp và nguy hiểm… thế nhưng những bà mẹ này vẫn bất chấp tính mạng của mình để mang bầu và sinh con khỏe mạnh.

Người mẹ mắc bệnh giòn xương, dị dạng cột sống vẫn cố gắng sinh con

Vào hồi tháng 7 vừa qua, câu chuyện về một bà mẹ Trung Quốc không may mắn mắc phải căn bệnh giòn xương, dị dạng cột sống, gánh trên mình biết bao nhiêu căn bệnh khác nhưng vẫn quyết tâm bất chấp tính mạng để được mang thai, sinh con và làm mẹ không chỉ làm lay động hàng triệu trái tim cư dân mạng Trung Quốc mà trên cả toàn thế giới. Câu chuyện ngay sau khi được chia sẻ trên các trang báo mạng Trung Quốc đã lan truyền nhanh chóng và nhận được sự quan tâm của cư dân mạng khắp toàn cầu.

Chị Hu Lu từ bé đã sinh ra với căn bệnh giòn xương đặc biệt nghiêm trọng.

Chị Hu Lu từ bé đã sinh ra với căn bệnh giòn xương đặc biệt nghiêm trọng. Những bất thường về xương còn khiến chị cùng lúc mắc thêm bệnh còi xương, dị dạng cột sống và nhiều loại bệnh khác. Như chưa đủ cho nỗi vất vả ngặt nghèo, chị Hu Lu còn mang nhóm máu hiếm rất khó có người trùng hợp. Bất chấp những khuyết tật liên tiếp đè lên cuộc sống của mình, nhiều năm qua, chị vẫn tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện của cộng đồng người khuyết tật.

Người phụ nữ khuyết tật này tình cờ gặp gỡ anh Kay (sinh năm 1977, làm nghề cắt tóc. Anh Kay cũng bị bại liệt, khuyết tật ở chân nhưng vẫn có thể tự đi lại được. Người đàn ông này đã bị ấn tượng bởi sự lạc quan, tinh thần sống của chị Hu Lu. Cặp đôi đã phải lòng nhau và cùng đi đến hôn nhân vào năm 2014.

Người chồng luôn yêu thương, bên cạnh động viên vợ.

Chính thức là vợ chồng nhưng cặp đôi Kay – Lu không bao giờ dám nghĩ đến những đứa con bởi họ biết đây là điều nằm ngoài khả năng. Dù vậy, sự việc bất ngờ đã xảy ra khi vào tháng 12/2015, chị Hu Lu phát hiện mình đã có thai. Anh Kay nghĩ rằng đây là một “tai nạn” và ngỏ ý nói với chị Hu Lu nên bỏ đứa trẻ vì các bác sĩ nói rằng đứa trẻ sinh ra có thể mắc xương thuỷ tinh do di truyền. Ban đầu, chị Hu Lu cũng có suy nghĩ tương tự. Vậy nhưng khi lần đầu nhìn thấy bức ảnh siêu âm thai nhi, chị đột nhiên thấy mất tinh thần.

Sau khi làm sàng lọc di truyền bệnh viện, kết quả cho thấy xác suất bệnh của chị Hu Lu truyền cho con khá nhỏ. Vì vậy bà bầu tật nguyền quyết định giữ lại đứa con và thuyết phục chồng mình.

Ca sinh mổ cho sản phụ vô cùng đặc biệt.

Mặc dù việc quyết định giữ lại con cũng đồng nghĩa rằng chị sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng nhưng bà mẹ này vẫn quyết tâm và chị đã được nhập viện sớm để được bác sĩ theo dõi tỉ mỉ. Trong thời gian vợ nằm viện, anh Kay cũng luôn bên cạnh chị.

Cuộc sống bình thường đã khó khăn, từ khi mang bầu, cột sống của chị Hu Lu gần như hoàn toàn bị biến dạng, ngày ngày phải chịu đựng những cơn đau đớn. Việc siêu âm thai cũng không hề dễ dàng.

Bất chấp tính mạng để mang thai, sinh nở, bà mẹ này đã có được hạnh phúc trọn vẹn.

Và ở tuần 30 thai kỳ, sau gần 8 tháng mang bầu nặng nhọc, cuối cùng vợ chồng chị Lu cũng đã chào đón đứa con đầu lòng chào đời khỏe mạnh. Cuộc sống gia đình nhỏ của bà mẹ tật nguyền giờ hạnh phúc hơn bội phần bởi việc sinh con với những người phụ nữ khác không quá khó khăn nhưng với chị là cả một kỳ tích.

Người mẹ tý hon liều mình sinh con

Sheree Psaila được bác sĩ khuyên không nên mang thai nhưng cô vẫn có quyết định của riêng mình.

Sheree Psaila, một người phụ nữ Úc không may mắn khi sinh ra đã mang trong mình căn bệnh hiếm gặp khiến mô cơ ở cánh tay hoặc chân đều không hoạt động và cô không có khả năng uốn cong khớp.

Ngay từ khi chào đời, cô Psaila đã được các bác sĩ cảnh báo là không sống qua được nổi sinh nhật đầu tiên. Vậy nhưng không những vượt qua được dấu mốc sinh tử này, cô còn sống rất phi thường.

Cô đã trải qua hơn 20 ca phẫu thuật để giảm bớt tình trạng bệnh của mình, nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan và cuối cùng, cô quyết tâm “sống chung với lũ”.

Nhiều năm trước, cô đã gặp Chris, người chồng hiện tại của cô. Họ đã có một cuộc hôn nhân viên mãn vào tháng 3 năm 2015. Tuy nhiên, đôi vợ chồng trẻ sớm phải đối mặt với việc sinh nở khó khăn của Psaila. Lần sảy thai đầu tiên khiến vợ chồng cô suy sụp rất nhiều. Thậm chí, bác sĩ đã từng khuyên cô không nên mang thai. Psaila chia sẻ: “Các bác sĩ nói với tôi rằng có lẽ tôi sẽ không thể có con, nhưng họ không cho tôi bất kỳ một lý do”. Vậy nhưng, khao khát được làm cha làm mẹ vẫn sôi sục và kết quả là cậu nhóc Hayden – con đầu lòng của cặp đôi đã ra đời 1 năm sau khi họ kết hôn.

Vì thể trạng yếu và cơ thể nhỏ bé, khiến bác sĩ lo cô không thể mang nổi con.

Ban đầu, các bác sĩ vô cùng lo lắng cho tình trạng của Psaila, vì thân hình quá đỗi nhỏ bé chỉ cao vỏn vẹn 122cm của cô khó có thể cho phép em bé phát triển một cách bình thường. Khi cái thai được 29 tuần, vợ chồng Psaila buộc phải chuyển đến thành phố Melbourne để ở gần bệnh viện. Vì thể trạng quá yếu, nên thay vì sinh con bằng cách tự nhiên, Psaila phải tiến hành đẻ mổ và gây mê toàn thân: “Lúc đầu, các bác sĩ chỉ muốn gây tê ngoài màng cứng và tôi có thể tỉnh táo. Nhưng vì cột sống của tôi không thẳng vì vậy họ đã phải gây mê tổng thể”.

Như một phép lạ, bé Hayden được sinh ra khỏe mạnh, không khuyết tật, dài 47cm và nặng gần 2,5 kg.

Sheree Psaila vẫn liều mình sinh con và cô đã thành công.

Vì chân tay không linh hoạt nên việc chăm sóc con trở nên rất khó khăn với Psaila. Cho nên chồng cô chính là người chăm sóc chính cho cả Psaila và con trai.

Gia đình hạnh phúc của cô gái đầy nghị lực Psaila.

Vì có nhiều việc không thể tự mình làm, nên chồng của Psaila chính là người chăm sóc chính cho cô và Hayden, gia đình cô phải thuê một người chăm sóc đến nhà 5 ngày/tuần trong vòng 3 giờ để giúp đỡ.

Bà mẹ nhỏ nhất thế giới, cao chỉ 71cm vẫn sinh 3 con

Bà mẹ 3 con Stacey Herald, 42 tuổi trở nên nổi tiếng toàn thế giới khi là bà mẹ lùn nhất thế giới sinh con. Không chỉ sinh 1 con, bà mẹ cao chưa đầy 1m này hiện tại đã là mẹ của 3 con và còn có ý định sẽ tiếp tục sinh thêm con sau lần sinh thứ 3.

Stacey Herald là bà mẹ lùn nhất thế giới mang bầu, sinh con.

Cao chỉ 71cm, bà mẹ này vẫn sinh tới 3 đứa con.

Stacey Herald chỉ cao 71cm đã từng được bác sĩ cảnh báo không nên có thai bởi việc em bé phát triển trong cơ thể có thể đè nát tim, phổi, khiến cô gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, bất chấp việc phải đối mặt với tử thần, bà mẹ nhỏ bé cùng chồng cao 1,75m vẫn quyết định sinh con và hiện tại họ có tới 3 đứa con.

Stacey mặc chứng bệnh di truyền hiếm gặp xương dễ gãy và phổi kém phát triển, khiến cô không thể tăng chiều cao. Khi mang bầu, vì bụng bầu quá lớn nên bà mẹ này hầu như phải ngồi xe lăn và không thể bế con lớn. Dù vợ không thể làm được gì nhưng anh Wil chấp nhận làm hết mọi việc giúp vợ, kể cả việc chăm sóc, thay tã bỉm cho con cái.

Gia đình hạnh phúc của chị Stacey Herald

Cặp đôi gặp nhau lần đầu năm 2000 trong khi làm việc cùng trong một siêu thị tại thị trấn quê nhà và kết hôn năm 2004. Dù được cảnh bảo việc mang thai sẽ gặp nguy hiểm nhưng hiện tại họ vẫn có tới 3 đứa con và cho biết vẫn ao ước có thêm nhiều con nữa.

người mẹ

Không may mắn, em bé đầu của gia đình nhỏ mắc chứng bệnh giống mẹ và thường xuyên phải điều trị ở bệnh viện. Dù vậy, cặp đôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có các con trong cuộc đời.

Theo Gia đình và Xã hội

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cười xỉu những màn hô tên bán kết Miss Grand Vietnam 2022