Con dâu dọa đẻ non gọi chuyến taxi đi khám, mẹ chồng ra vào lườm nguýt: "Con tôi thì nhặt từng đồng nuôi báo cô mày ẽo ợt"

2019-02-01 19:00
- Cuộc sống nơi nhà chồng mới đầu em cứ ngỡ sẽ trải toàn hoa hồng vì ít ra cũng không phải sống cảnh chị dâu em chồng, rồi em còn nghĩ, mẹ chồng em không có con gái thì sẽ thương con dâu như con gái các mẹ ạ! Nhưng khi bước chân về làm dâu em mới thấm thía, cái sự tưởng tượng của em hơi đi quá giới hạn cho phép.

Em với chồng quen nhau từ hồi học đại học, thế nhưng khi đi làm em mới chính thức nhận lời yêu chồng em bây giờ. Và sau 3 năm yêu đương, chúng em mới về chung một nhà. Anh chồng em là con trai cả trong một gia đình có 3 anh em trai. Về làm dâu đồng nghĩa với việc đứng mũi chịu sào toàn bộ mọi việc trong nhà vì nhà chỉ có mình em với mẹ là đàn bà con gái. Việc chợ búa, cơm nước nội trợ, dọn dẹp chỉ do mình em đảm nhận chẳng dám tị nạnh với ai, chẳng nhẽ lại tị với mẹ chồng và 2 chú em. 

Cuộc sống nơi nhà chồng mới đầu em cứ ngỡ sẽ trải toàn hoa hồng vì ít ra cũng không phải sống cảnh chị dâu em chồng, rồi em còn nghĩ, mẹ chồng em không có con gái thì sẽ thương con dâu như con gái các mẹ ạ! Nhưng khi bước chân về làm dâu em mới thấm thía, cái sự tưởng tượng của em hơi đi quá giới hạn cho phép. 

Em không may nhận phải một bà mẹ chồng kĩ tính, tiết kiệm kinh khủng. Tất cả mọi việc bà làm đều phải suy xét rất kĩ rồi mới quyết định. Mọi thứ trong nhà không có bất cứ một thứ gì gọi là đồ bỏ đi hoặc đồ thừa. Ngay bữa cơm đầu tiên em đã dần hiểu cái sự bần tiện của bà.

Hôm đó, ăn tối xong, còn chút rau luộc và chút mắm chấm dở dang, em tiện tay đổ vào thùng rác vì nghĩ ai để rau luộc qua đêm làm gì, và nước mắm cũng vậy, còn có một chút, để lại chẳng bõ mùi nồng nặc cả nhà. Ấy vậy mà sáng hôm sau bà cứ đi ra đi vào mở tủ lạnh rồi hỏi: "Tối qua còn ít rau luộc đâu rồi con, để mẹ ăn bát cơm?"

Nghe thấy bà hỏi vậy em ấp úng khai thật thì bà rít lên từng hồi: "Lãng phí quá! lần sau thừa cái gì không được bỏ đi, người ta sinh ra cái tủ lạnh là để bảo quản, chứa đồ chứ ai cho vứt đi!". Em sợ hú vía với ngày đầu được mẹ chồng giảng bài về "lối sống gia đình". 

Chửa vượt mặt đến tháng đẻ, gọi taxi đi khám mà mẹ chồng ra lườm vào nguýt

Chửa vượt mặt đến tháng đẻ, gọi taxi đi khám mà mẹ chồng ra lườm vào nguýt (Ảnh minh họa)

Cưới về 3 tháng thì em có tin vui, em không may nghén ngẩm nhiều, người xanh xao vàng vọt, chẳng ăn uống được gì. Vậy nên đành mở lời nhờ mẹ chồng chợ búa, cơm nước giúp, và vợ chồng em sẽ gửi thêm bà mỗi tháng 5 triệu tiền ăn, tiền điện nước. Vợ chồng bàn nhau gửi bà dư dư một chút để bà thi thoảng mua cho cái gì tẩm bổ vậy mà cả tháng con dâu không ăn được gì tử tế, bà cũng chẳng hỏi một câu. Đến một ngày, bà nói như để phủi đi trách nhiệm của mình: "Nghén thích ăn gì thì mua về mà chế biến chứ mẹ là mẹ chịu, không biết con thích ăn gì đâu". Nghe xong mà chẳng biết nói gì với bà nữa. 

Đến tháng thứ 7 em bị dọa đẻ non nên phải xin nghỉ việc không lương ở nhà giữ thai đủ ngày đủ tháng, ở nhà đồng nghĩa với ăn bám, đồng nghĩa với phụ thuộc. Vậy là sinh ra nhiều chuyện và cuộc sống của em ngột ngạt lắm. Người ta bầu bí thì thoải mái vui cười cả ngày còn em thì lúc nào cũng chịu áp lực, căng thẳng như muốn nổ tung cả đầu các mẹ ạ!

Không đi làm nhưng vợ chồng em vẫn cố gắng sắp xếp đưa cho bà 5 triệu như mọi tháng, bà chẳng hỏi gì đến ăn uống của em thì thôi đằng này còn ra lườm vào nguýt, cạnh khóe rằng: "Một mình bố nó đi làm nuôi mấy người ăn không, vất vả quá!", rồi bà liên tục kể chuyện con dâu nhà hàng xóm: "Nó khỏe đến lúc đẻ, nhàn tênh, mà nó vất vả lắm chứ có đâu như người khác, ẽo ợt, nâng như nâng trứng mà vẫn đủ trò". Em nghe từng lời của mẹ chồng mà ức lắm, chỉ biết tối về than với chồng cho nguôi thôi chứ không dám thái độ gì. 

Nhưng đến độ quá đáng, tiết kiệm thế này thì các mẹ xem có chấp nhận được không. Cuối tuần vừa rồi là tới ngày hẹn khám lại sau 2 tuần điều trị thuốc để giữ thai. Hôm đó, em phải gọi taxi đi cho an yên tâm, tưởng đó là chuyện thường thế mà bà mẹ chồng ghê gớm của em lại xưng xỉa, phản ứng dữ dội khiến em ngạc nhiên và ức nghẹn. 

Sau khi nghe lén được cuộc điện thoại em nói chuyện với anh lái xe, bà tiến lại hỏi: "Nay gọi xe đi à?", "Vâng! con gọi xe đi cho an toàn!". Tưởng bà hưởng ứng, nào ngờ bà bĩu mỗi nói: "Úi dào, vẽ trò, tự dưng đi taxi tốn mấy trăm bạc, không tự đi thì gọi xe ôm mà đi là được rồi!". Em tức quá nói: "Đi gì là việc của con, con thấy cần thiết thì sẽ làm!".

Vậy là bà lu loa lên chửi em mất dạy, cãi láo rồi nhiếc móc: "Con tôi thì nhặt từng đồng nuôi báo cô mày ẽo ợt, cô thì ăn trắng mặc trơn, ở nhà có kẻ hầu người hạ xong lại còn cái hỗn. Để tôi gọi về hỏi xem bố mẹ cô có dạy cô thế không?". Đến nước này thì em cũng chẳng sợ nữa, dõng dạc nói: "Vâng, mẹ cứ gọi về hỏi bố mẹ con, hay mẹ hỏi cả thiên hạ cũng được xem con dâu đang bị dọa đẻ non mà gọi chuyến taxi đi khám, mẹ chồng nhiếc móc như vậy có đúng không". 

Đến đây bà đuối lý nên hầm hầm đi vào, còn em thì thẳng tiến đi khám và tất nhiên là xe vẫn đón tận cổng các mẹ. Biết là cãi bà như thế cũng không nên nhưng thể hiện thái độ như thế xong em thấy thoải mái lắm. Có mẹ nào gặp phải tình trạng như em không và các mẹ đã làm thế nào?

HP

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí ẩn hiện tượng đầu thai tìm người yêu cũ....