Chồng quyết ly hôn vì vợ ... quá giàu, tiêu mãi chẳng hết tiền

Anh Chi 2024-05-04 15:00
- Quá mệt mỏi vì phải tiêu tiền nhưng không cảm thấy hạnh phúc, người chồng này quyết định "đường ai nấy đi" sau 21 năm gắn bó với vợ.

Dai Xiuli, sinh năm 1963 tại Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, từ một gia đình bình thường với bố mẹ là công nhân, luôn ước mơ về cuộc sống giàu có. Cô không ngừng cố gắng học hỏi, mong muốn thay đổi số phận của mình nhờ kiến thức, theo như Toutiao.

Từ cấp 1 đến cấp 3, Dai Xiuli luôn nằm trong top 5 của lớp. Cô dễ dàng được nhận vào ngành Văn học Trung Quốc của Đại học Hắc Long Giang. Trong thời gian học đại học, cô chăm chỉ hơn bao giờ hết. Trong khi bạn bè quanh cô bận rộn với tình yêu, gia đình, cô chỉ biết dành thời gian cho học hành.

Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc tại tòa soạn của Nhật báo Cáp Nhĩ Tân. Mặc dù công việc này khiến nhiều người ghen tị nhưng cô lại cảm thấy mất hứng với việc không thấy cơ hội thăng tiến. Vào những năm 1980, Dai Xiuli đã tự mình tới Quảng Đông để làm phóng viên. Cuộc sống thực tế đã đặt ra những thách thức mới cho cô. Cô phải thích nghi với môi trường mới và dành nhiều thời gian để học hỏi kiến thức về kinh tế và tài chính.

Chồng quyết ly hôn vì vợ ... quá giàu, tiền tiêu mãi chẳng hết

Dai Xiuli trở thành một trong những người giàu nhất tỉnh Hắc Long Giang vào năm 2011.

Cô trở nên kiệt sức vì cuộc sống quá bận rộn. Mỗi bài báo mà Dai Xiuli viết đều được đầu tư cẩn thận, điều này đã được các lãnh đạo đánh giá cao. Dần dần, cô đã có được vị trí trong tòa soạn, nhưng không lâu sau đó, cô cảm thấy không hài lòng với mức lương mà mình nhận được. Trong thời gian đó, cùng với sự bùng nổ của làn sóng du học, Dai Xiuli quyết định nghỉ việc và tự túc sang Anh để học. Năm 1991, cô đến Anh và nhận ra mình chỉ còn rất ít tiền tiết kiệm. Cô rất ham học, điều này đã thu hút sự chú ý của thầy giáo Tony Hawken.

Tony Hawken xuất thân từ một gia đình quý tộc, cách ăn nói và hành vi của anh rất lịch sự. Ban đầu, anh không hài lòng với tính cách "táo bạo và thẳng thắn" của Dai Xiuli nhưng khi anh biết về hoàn cảnh của cô, anh lại thấy cô là người vui vẻ, hào phóng và không giả tạo.

Hai người sớm nảy sinh tình cảm với nhau và không lâu sau đó, họ đã kết hôn. Sau khi kết hôn, Dai Xiuli đã nhập tịch và đổi tên thành Xiuli Hawken. Hai người yêu nhau đến mức họ không muốn có con để có thêm thời gian bên nhau. Năm 1992, em trai của Dai Xiuli gọi điện nói rằng đất nước đang mở cửa và rất cần những người tài năng, đây là thời điểm tốt để khởi nghiệp. Cô rất hào hứng với điều này và muốn trở về Trung Quốc. Tony Hawken, vì không muốn rời xa vợ, đã quyết định theo cô về Trung Quốc.

Việc thuê cửa hàng với giá cao khiến cho người bình thường không thể chi trả, lại không có nhiều lựa chọn phù hợp. Điều này làm cho trung tâm thương mại dưới lòng đất của Dai Xiuli trở nên hấp dẫn.

Đến năm 2007, Dai Xiuli đã xây dựng nhiều trung tâm mua sắm ngầm ở các thành phố như Bắc Kinh, Quảng Đông. Giá thuê ở một số nơi lên đến 2.000 Nhân dân tệ/m2 (tương đương khoảng 7 triệu đồng). Mặc dù giá cả cao nhưng vẫn có nhiều người muốn đặt cọc. Dai Xiuli trở thành một trong những người giàu nhất tỉnh Hắc Long Giang vào năm 2011, với tài sản ròng khoảng 9,5 tỷ Nhân dân tệ. Cô được các doanh nhân kính trọng gọi là "nữ hoàng ngầm".

Dai Xiuli từ khi trở về Trung Quốc đã bận rộn với công việc khởi nghiệp, không dành thời gian cho chồng. Ban đầu, Tony có thể hiểu và thông cảm nhưng khi sự nghiệp của cô đạt đỉnh cao, cô vẫn bận rộn không kém. Anh không hiểu tại sao cô không thể dừng lại và tận hưởng cuộc sống.

Chồng quyết ly hôn vì vợ ... quá giàu, tiền tiêu mãi chẳng hết

Dù Dai Xiuli đã níu kéo nhưng Tony vẫn quyết định ly dị. 

Hai vợ chồng đã nhiều lần cãi vã về vấn đề này nhưng cô luôn giải quyết vấn đề bằng cách đưa chồng đi dự các bữa tiệc xã hội. Điều này khiến anh ngày càng chán ghét. Kiệt sức về cả thể chất và tinh thần, Tony quyết định trở về Anh, chỉ đến Trung Quốc vào những ngày nghỉ lễ để gặp gỡ vợ và con.

Trong khoảng thời gian đó, Dai Xiuli bất ngờ mang thai và sinh được một cậu con trai. Để lấy lòng chồng, cô đã chi ra 1,5 triệu bảng Anh để mua một căn biệt thự phù hợp với gu thẩm mỹ của anh. Cô cũng đã thay thế chiếc xe cổ mà anh đã sử dụng nhiều năm bằng nhiều loại xe sang như Bentley và Rolls-Royce.

Nhưng việc vợ "dụ dỗ" bằng tiền đã khiến Tony càng chán ghét hơn. Anh ở lại bên vợ chỉ vì con. Năm 2014, Dai Xiuli nằm trong danh sách phụ nữ giàu có với tài sản ròng 9,5 tỷ Nhân dân tệ. Tuy nhiên, Tony quyết định ly hôn, chỉ yêu cầu được nhận 1 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 10 triệu Nhân dân tệ), con số quá nhỏ so với khối tài sản của Dai Xiuli.

Dù Dai Xiuli đã cố gắng, Tony vẫn không chấp nhận. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài 21 năm, nhưng kết thúc trong đau khổ. Tin tức về việc ly hôn của Dai Xiuli đã gây sự chú ý, khiến nhiều người tò mò về lý do ly hôn của họ. Sau đó, Tony giải thích trong một cuộc phỏng vấn với tờ Times rằng có hai lý do chính dẫn đến việc ly hôn.

Thứ nhất, anh không có ý thức về sự hiện diện hay thành tựu của mình trong thế giới kinh doanh của vợ, nên không thể tự hào về vợ mình. Thứ hai, anh thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền”. Đây không phải là cuộc sống anh mong muốn.

Cuộc sống lý tưởng của anh luôn đơn giản và ấm áp, điều này hoàn toàn trái ngược với Dai Xiuli. Sau khi ly hôn, Dai Xiuli giao quyền quản lý công ty cho em trai, bắt đầu đi chu du khắp đất nước, tận hưởng cuộc sống bình yên mà trước giờ cô chưa hề nghĩ tới.

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu