Hôn nhân nếu không có tiền thì có hạnh phúc hay không?

Vân Chi 2024-05-18 10:23
- Suy cho cùng, một cuộc hôn nhân tốt đẹp là một nửa tiền và một nửa tình yêu.

Mối liên kết giữa tài chính và hôn nhân là không thể phủ nhận. Một số người đắm chìm trong tình yêu mà không quan tâm đến điều kiện kinh tế của đối phương, để rồi sau cùng, sự khắc nghiệt của cuộc sống khiến họ thất vọng. Ngược lại, có những người lại chỉ chú trọng đến vấn đề tiền bạc mà lãng quên tình yêu, cuối cùng họ như chim sơn ca bị giam cầm trong lồng.

Không ai có thể khẳng định chắc chắn về cuộc sống, không biết điều gì là tốt và điều gì là xấu. Chỉ có những người đã trải nghiệm mới có thể phán xét mọi thứ. Liệu hôn nhân có thể hạnh phúc khi không có tiền? Dưới đây là quan điểm của 2 người đã có kinh nghiệm.

Hôn nhân nếu không có tiền thì có hạnh phúc hay không?

1. Chị Mỹ (29 tuổi): Không có tiền, cuộc hôn nhân đó thật tồi tệ, cay đắng và bất lực

Cuộc sống của tôi dường như đã lạc vào màn đêm không lối thoát và ánh sáng dường như đã biến mất khỏi tầm mắt tôi. Trước đây, tôi là một người phụ nữ năng động, luôn tràn đầy sự lạc quan và dũng cảm, đắm chìm trong tình yêu và hạnh phúc của hôn nhân. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, niềm vui và hạnh phúc dường như đã trở nên xa xỉ.

Chồng tôi luôn quan tâm và chăm sóc tôi nhưng chúng tôi lại không có điều kiện kinh tế tốt. Chúng tôi sống trong một căn nhà thuê nhỏ hẹp, thiếu thốn những tiện nghi cơ bản như nước nóng, điều hòa hay máy giặt. Gia đình chồng không chỉ không giúp đỡ mà còn thường xuyên yêu cầu chúng tôi hỗ trợ tài chính. Thu nhập không cao và sau khi trừ đi các chi phí sinh hoạt hàng ngày, chúng tôi không còn dư dả gì.

Do công việc bận rộn, chồng tôi không có nhiều thời gian dành cho tôi, thậm chí sau khi chúng tôi có con, tôi cũng phải tự mình xoay xở mọi việc. Sức khỏe của tôi ngày càng suy giảm do áp lực và mệt mỏi. Vài năm sau, vợ chồng đã dành dụm được một khoản tiền nhỏ và hy vọng mua được nhà trả góp.

Nhưng không ngờ, chồng tôi đã sử dụng số tiền đó để đầu tư và mất sạch. Điều này đã khiến tôi không thể chịu đựng thêm nữa và quyết định ly hôn. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng, từ khi kết hôn, chúng tôi luôn lo lắng về tiền bạc và không hề cảm nhận được hạnh phúc thực sự.

2. Chị Linh (37 tuổi): Một cuộc hôn nhân chỉ có tiền, thật cô đơn và trống vắng

Đã 10 năm kể từ ngày tôi bước vào cuộc sống hôn nhân. Trong nỗ lực để xóa nhòa ký ức về một mối tình đã qua, tôi đã vội vã quyết định gắn bó với người chồng hiện tại. Gia đình chồng tôi có công việc kinh doanh thuận lợi, đảm bảo một cuộc sống ổn định, không phải lo lắng về những nhu cầu cơ bản.

Công việc của tôi chủ yếu là để giải trí, cho phép tôi thoải mái mua sắm và tiêu xài. Mọi người có thể thấy tôi sống một cuộc sống nhẹ nhàng nhưng chỉ mình tôi biết rằng cuộc hôn nhân này thiếu vắng sự ấm áp.

Ban đầu, khi mới kết hôn, chúng tôi có nhiều điểm chung và thường xuyên dành thời gian bên nhau, từ việc cùng nhau đi ăn đến xem phim. Tuy nhiên, chỉ sau một năm, chồng tôi bắt đầu trở nên xa cách. Anh ấy thường xuyên về nhà muộn và ít khi trò chuyện với tôi.

Hôn nhân nếu không có tiền thì có hạnh phúc hay không?

Khi chúng tôi có con, mặc dù chồng tôi về nhà đúng giờ sau giờ làm và cả hai cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, nhưng sự quan tâm chủ yếu được dành cho con cái. Khi đứa trẻ được ba tuổi, chồng tôi bắt đầu vắng mặt thường xuyên hơn, đôi khi đi công tác lên đến nửa tháng. Vào những dịp lễ, anh ấy không bao giờ chuẩn bị quà cáp mà chỉ gửi tiền vào tài khoản và nói rằng tôi có thể tự mua bất cứ thứ gì tôi muốn.

Nhà tâm lý học người Mỹ Maslow chia nhu cầu của con người thành 5 cấp độ, đó là nhu cầu sinh lý (là những nhu cầu cần thiết cho sự sống của con người như thức ăn, nước uống, nơi ở, quần áo,...), nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội (bao gồm tình yêu, sự quan tâm,..), nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu tự thể hiện bản thân.

Nếu suy nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy rằng nhu cầu ăn, mặc của con người luôn được đặt lên hàng đầu và là nền tảng của mọi sự sống. Nhưng sau khi được đáp ứng đủ cơm ăn, áo mặc, con người không thể chỉ tập trung vào vật chất nữa mà phải chú ý đến nhu cầu tình cảm.

Hôn nhân nếu không có tiền thì có hạnh phúc hay không?

Vì vậy, mối quan hệ giữa hôn nhân và tiền bạc cũng giống như những gì tiểu thuyết gia người Anh Jane Austen đã viết trong “Kiêu hãnh và định kiến”: “Một cuộc hôn nhân chỉ nghĩ đến tiền là sai lầm, một cuộc hôn nhân không nghĩ đến tiền là ngu ngốc”.

Cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Hạnh phúc không đến từ tiền bạc, cũng không đến từ tình yêu. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là sự kết hợp kép giữa vật chất và tinh thần, nửa tiền nửa tình. Tiền cung cấp cơm ăn, áo mặc và giải quyết những việc vặt vãnh; tình yêu chữa lành tâm hồn và thăng hoa cuộc sống. Hạnh phúc không đến một cách đột ngột, hôn nhân cần phải được quản lý cẩn thận.

Hãy kiếm tiền thật tốt và yêu thương nhau một cách nghiêm túc, phần lớn những nỗi buồn trong cuộc sống sẽ được giải quyết, từ đó niềm vui sẽ đồng hành cùng bạn và hạnh phúc sẽ luôn ở bên bạn.

Vân Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Hyun Bin và Son Ye Jin vướng nghi vấn ly hôn, chuyện gì đây?