Phụ nữ ơi, em chỉ cần ĐẸP là đủ rồi!

Tống Trần 2014-07-27 18:38
- (Em đẹp) - Thật đấy, các cô nàng ạ, tôi chỉ cần các cô đẹp thôi.
Ấy khoan, em hẵng nhảy dựng lên, kết tội rằng tôi là dạng đàn ông hời hợt, trăng hoa, là thứ nông cạn chỉ mong chờ những điều phù phiếm. Tôi cá rằng dù em thấy cái tựa đề này mang đầy tính khiêu khích, em vẫn sẽ không thể cưỡng lại mà click vào để tìm cách vặt tội gã đàn ông trẻ dại đã đem lòng yêu cái thứ tầm thường là nhan sắc mà quên đi hàng tỉ những phẩm chất khác như sâu sắc, cảm thông, bao dung, thấu hiểu.

Nhưng khoan, em hẵng còn chưa hỏi tôi về định nghĩa của ĐẸP này mà. Mà trước khi hiểu về định nghĩa ĐẸP, tôi lại có một thắc mắc muốn hỏi em đây. Tôi thấy phụ nữ, dù sinh ra trời phú cho gương mặt khả ái, sắc sảo, tầm thường hay diễm lệ thì họ đều có chung một đặc điểm: Họ cười đẹp đến vô vàn, và khi họ tự biết yêu bản thân, tận hưởng những thú vui nhỏ nhoi như đắp mặt nạ dưỡng da buổi tối, thích thú ngắm nghía chiếc túi da xinh xẻo tôi đều thấy họ tỏa sáng em à. Mà những người phụ nữ đó, bất kể tầng lớp, xuất thân, chỉ cần chung thứ tâm trạng tận hưởng cuộc sống như vậy, là đã ĐẸP lắm rồi.

Vậy mà, tôi chẳng hiểu làm sao, quá nhiều phụ nữ tôi gặp ngoài cuộc sống, họ lại thích mang trên mình những nỗi buồn chẳng hề có đầu cuối em ạ. Họ buồn vì bất cứ chuyện gì, kể cả chỉ vì một chiếc lá rụng do trọng lực Trái Đất. Và họ đeo bên mình thứ niềm tin tôi thấy ngớ ngẩn nhất trần đời: Muốn đẹp, cần buồn (!)

Tại sao, phụ nữ lại tự mình tước đi cái quyền được vui, sống, được hạnh phúc để đeo lên mình một quan niệm làm mệt mỏi cả xã hội và cả cánh đàn ông chúng tôi cũng như chính họ. Tôi thấy phụ nữ ĐẸP vì tôi thấy ở họ nhựa sống em à. Tôi thấy nhựa sống chảy tràn ra trong mỗi bước đi họ đi, trong cái ngón tay út rất duyên dáng họ cầm tách trà, trong giọng cười khanh khách như chú chim sáo nhảy chéo chân qua những vạt nắng hạ.

Cứ cười thế này, là tôi thấy phụ nữ nào cũng tỏa sáng

Họ hạnh phúc quá, căng tràn sức sống quá, đến nỗi khiến tôi phải ghen tị, muốn được hưởng lây hạnh phúc với họ, muốn được ở gần họ, muốn được thấy họ mỗi ngày. Ấy thế, nhìn một phụ nữ như thế, tôi thấy lòng mình lúc nào cũng ham sống, ham yêu, và đời dù có bão giông thì ngắm những cơn mưa gào thét ngoài kia qua khung cửa sổ với nàng mới thú vị làm sao.

Phụ nữ như thế nhìn mọi việc nhẹ nhàng lắm. Nhưng đó không phải là kết quả của hời hợt em à, kẻ hời hợt chẳng thể nào có lòng ham sống và tận hiến trọn vẹn đối với cuộc đời này đến thế. Kẻ hời hợt dửng dưng và chóng chán với mọi thứ xung quanh, người phụ nữ ĐẸP của tôi lại biết tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé tầm thường lặp đi lặp lại mỗi ngày nhất. Mà phụ nữ như vậy, thường là vì trải qua nhiều bão giông quá rồi, nên mới biết trân quý cuộc sống.

Tôi thích Sui He, phần ít vì nàng ĐẸP (bề ngoài), phần nhiều vì nàng nhìn lúc nào cũng gợn “sống”

Mà em có biết không, phụ nữ ĐẸP như vậy, có thể cứu rỗi kể cả những kẻ muốn chết từ đáy vực sâu lên đấy em à. Như trong "Into The Night" mà tôi vẫn nghe mỗi tối, gã thất bại của cuộc đời đã được đấng khai sáng cứu rỗi bằng sức sống bừng bừng nơi cô. Nhìn cô cười, nhìn cô múa, nhìn cô đi, nhìn cô nhảy, gã nhận ra thì ra cuộc sống vẫn còn nhiều phúc phần lắm. Thế là gã sống lại, gã theo đuổi cô và họ yêu nhau.

“Như một món quà từ trên thiên đường rơi xuống, nó quá dễ đến em à.
Nó là tình yêu được ban tặng từ trên cao kia, thứ đã cứu anh từ tận đáy sâu của địa ngục.
Anh nhìn thấy lửa sống bừng bừng cháy trong em, đốt cháy ác quỷ ẩn sâu nơi anh.
Sau đó, anh nghe thấy tiếng trống rộn rã quá và em bắt đầu nhảy.
Mọi linh hồn trong căn phòng đó đều chăm chú nhìn em với những bàn tay vỗ không ngừng.
Và chúng ta bắt đầu hát…”

Into The Night - Santana feat. Chad Kroeger

Để cứu cuộc sống này đơn giản lắm em ạ, cứ vui tươi tận hưởng mọi thứ, và nhìn mọi sự bất trắc nhẹ nhàng, tự thân mọi thứ xung quanh em sẽ thay đổi. Thế là em đã cứu thế giới rồi đấy, em của tôi.

Thông tin bài hát

“Into The Night” là single đầu tiên từ album Ultimate Santana ra đời vào năm 2007 của Santana. Single đã gặt hái được thành công khi xếp hạng 26 ở Mỹ, hạng 4 ở Úc và hạng 2 ở Canada. Bài hát là màn trình diễn tuyệt kỹ guitar tuyệt đỉnh của ông cùng chàng ca sĩ trẻ Chad Kroeger.

Tống Trần
logo smaill
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 mỹ nhân Việt hở bạo nhất ngày 20-10