Vụ nhặt được 5 triệu yên: Nếu không nhận được tiền thì ước mơ dang dở

Thành Đạt 2015-05-11 05:54
- "Nếu nhận được số tiền đó, thì giấc mơ của chị về gia đình và giúp đỡ những người khó khăn mới may đâu thực hiện được", chị Hồng tâm sự.

Ngôi nhà cho hai người Mẹ

Chúng tôi gặp chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (SN 1979, quê Quảng Ngãi, tạm chú tại quận Tân Bình) vào một buổi trưa nắng gắt của Sài thành. Chị là người mua được thùng loa cũ rồi phát hiện trong đó 5 triệu yên khiến dư luận xôn xao trong 1 năm qua.

Giữa cái nắng nóng của Tp.HCM, chị và chồng vẫn mệt mài làm việc với những đống ve chai mới thu mua về. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên đôi gò mà của người phụ nữ cơ cực, chiếc áo cũng ướt đẩm mồ hôi.

Chị Hồng hằng ngày vẫn tiếp tục với công việc mưu sinh của mình.

Chị vội gạt mồ hồi rồi nói: “Dù như thế nào chị cũng phải làm việc chứ không thể nào trông chờ vào tiền nhặt được. Huống hồ gì hiện tại chị vẫn chưa nhận lại được số tiền đó, vì phải chờ Công an điều tra tiếp”.

Giữa cái oi bức của nắng nóng, đôi lúc chị lại thở dài mệt mỏi và luôn nuôi hi vọng rồi mình sẽ nhận lại được số tiền mà mình may mắn có được lúc trước đó. “Chờ đợi cả một năm rồi mệt lắm em à. Giờ nghe nhiều người nói sẽ không nhận lại được cũng thấy lo, chị vẫn đợi từng ngày”, chị cho biết.

Chị chia sẻ, nếu không nhận được tiền, giấc mơ xây cho mẹ ruột cũng như mẹ chồng một căn nhà kiên cố khang trang hơn, để tránh được mùa mưa sắp tới ở quê nhà sẽ trở nên dang dở. Căn nhà của hai người mẹ của chị, giờ đều đã xuống cấp trầm trọng. Những lúc mưa gió, phải mua thêm những tấm bạt xanh phủ lên nhà để tránh dột và có không gian rộng rãi để sinh hoạt.

Ngoài ra với số tiền này, chị có thể đảm bảo tốt hơn cho việc ăn học của hai người con ở ngoài quê cùng với ông bà.

“Nếu số tiền không trả lại cho chị thì giấc mơ xây nhà cho hai người mẹ của chị sẽ trở nên dang dở. Chắc lúc đó chị sẽ khóc quá”, chị Hồng chia sẻ trong dòng cảm xúc.

Chờ đợi... mệt mỏi

Vào ngày 28/4, sau một năm ra thông báo tìm chủ nhân của số tiền 5 triệu yên. Nếu sau một năm không có ai nhận, thì số tiền trên sẽ được đưa cho người phát hiện nhận.

Thế nhưng, khi chị Hồng sắp được nhận tiền thì bà Phạm Thị Ngọt (ngụ huyện Hóc Môn) nói đó là số tiền đó là của chồng mình. Vì vậy, số tiền đó vẫn chưa trả lại được mà còn chờ điều tra và xác minh tiếp.

Bên cạnh đó, chị cũng cho biết, không có chuyện chị tới tận Hóc Môn để thu mua ve chai. Và chị cũng không mua cái loa cũ nào từ người mà bà Ngọt miêu tả là em trai của bà ấy.

Ngoài ra, khi biết một số thông tin nói là sẽ tịch thu số tiền, chị Hồng cho rằng, số tiền đó cũng giống như mình trúng số thay vì mua vé số thì chị đã mua cái loa cũ. 

"Giờ tôi cũng trông chờ vào bên luật pháp và Công an sớm giải quyết cho mình, chứ cứ chờ như thế này quả thật mất nhiều thời gian và tốn công sức", anh Vương chồng chị Hồng cho biết.

Thành Đạt
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 tập tục hôn nhân dị nhất Việt Nam