Chị ve chai nhặt được 5 triệu yên: Niềm vui vỡ òa ngày nhận tiền

2015-06-02 19:16
- Sau khi được công an bàn giao lại số tiền 5 triệu yên, chị Hồng vui mừng vì sau bao ngày trông đợi đã được nhận lại số tiền mà chị tìm thấy trong thùng loa cũ.
Chiều 2/6, Công an quận Tân Bình đã mời chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (SN 1979, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Bình) cùng luật sư Hà Hải (người tư vấn pháp lý) đến trụ sở để bàn giao quyết định trao lại 5 triệu yên.
“Tôi sẽ dùng số tiền này chăm lo 2 con ăn học, trang trải cuộc sống gia đình, xây nhà cho cha mẹ 2 bên, cho chị em cùng cảnh ngộ một phần và làm từ thiện, giúp đỡ các em nhỏ mồ côi ở chùa. Tiền “trời cho” thì mình phải sử dụng cho xứng đáng”, chị Hồng tâm sự.
Từng chia sẻ với chúng tôi, chị Hồng nói từ ngày nhặt được số tiền không phải là ít nói trên cũng ấp ủ nhiều dự định. Điều đầu tiên chị sẽ mua gạo chia cho những người mù sống gần nơi chị ở và cho các trẻ em bị khuyết tật hiện đang sống trong một ngôi chùa trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, với số tiền này, chị sẽ báo hiếu sửa nhà cho cha mẹ mình và cha mẹ chồng. Phần còn lại, chị để dành lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn.

Chị ve chai cười tươi trong ngày nhận lại 5 triệu yên
 Chị Hồng cho biết, hôm nay chị vẫn đi thu mua ve chai để mưu sinh.
Chị ve chai cười tươi trong ngày nhận lại 5 triệu yên

“Tôi đang mua ve chai thì công an gọi điện. Tôi mừng quá vội bỏ lại đồ đạc, đón xe ôm đến trụ sở công an”, người phụ nữ kể.

Chị ve chai cười tươi trong ngày nhận lại 5 triệu yên

Sau khoảng 20 phút làm việc, Công an quận Tân Bình mời chị Hồng cùng luật sư đến chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trên đường Võ Văn Kiệt làm thủ tục nhận tiền.

Chị ve chai cười tươi trong ngày nhận lại 5 triệu yên

Tại đây, chị Hồng cùng luật sư Hà Hải được đại diện ngân hàng mời vào phòng kín kiểm đếm 5 triệu yên trước khi bàn giao. Số ngoại tệ được ngân hàng bọc trong giấy, niêm phong kĩ càng.

Chị ve chai cười tươi trong ngày nhận lại 5 triệu yên

Như vậy, sau hơn 1 năm, cuối cùng người phụ nữ bán ve chai đã được nhận lại số tiền mà chị may mắn tìm thấy trong thùng loa cũ. Ảnh: Chị Hồng cầm túi đựng tiền bước ra từ phóng kín.

Chị ve chai cười tươi trong ngày nhận lại 5 triệu yên

Sau khi nhận tiền, chị Hồng cùng luật sư mang tiền ra “khoe” với phóng viên. Người phụ nữ bán ve chai cười tươi, chị cho biết rất vui mừng vì sau bao nhiêu ngày trông mong, thấp thỏm cuối cùng cũng nhận được tiền.

Chị ve chai cười tươi trong ngày nhận lại 5 triệu yên

1 năm ròng rã

Như đã thông tin, chị Hồng quê ở Quảng Ngãi, do hoàn cảnh nghèo khó nên chị cùng chồng vào TP.HCM đi thu mua ve chai.

Ngày 21/3/2014, chị Hồng mua được thùng loa cũ. Người phụ nữ cùng chồng tháo rời ra để bán ve chai thì phát hiện ở trong có nhiều cọc tiền yên Nhật.

Phát hiện sự việc, người dân kéo đến đòi “chia phần”, thậm chí một số còn đe dọa, ép giao tiền. Sợ hãi, chị Hồng trình báo công an và giao nộp toàn bộ số tiền.

Qua kiểm đếm, tổng cộng số tiền trong thùng loa cũ là 5.240.000 yên Nhật, trong đó 116 tờ mệnh giá 10.000 yên (1.160.000 yên) bị mục nát, hư hỏng.

Sau đó, Công an quận Tân Bình đã tạm giữ toàn bộ số tiền này và ra thông báo tìm chủ sở hữu. Theo quy định, sau 1 năm ra thông báo mà không tìm được chủ sở hữu hợp pháp thì số tiền được trao cho người tìm thấy. Nhiều người đến nhận đó là tiền của mình nhưng không chứng minh được.

Theo quy định, ngày 28/4 là ngày hết hạn tìm chủ sở hữu nhưng hôm đó chị Hồng không được công an bàn giao tiền vì bà Phạm Thị Ngọt (SN 1975, ở huyện Hóc Môn) có đơn trình báo đó là tiền của chồng bà.

Theo bà Ngọt, chồng bà là ông Caleb (người Nigeria) có thời gian làm ở Nhật và dành dụm được 6 triệu  yên. Sau đó, người đàn ông này về Việt Nam kết hôn với bà Ngọt. Thời gian chung sống, người phụ nữ này thường nghe chồng than vãn là tiết kiệm được một số tiền lớn nhưng không nhớ để đâu? Năm 2013, do mẹ ốm nặng nên người đàn ông này về nước, đến nay chưa quay lại.

Do không có nhu cầu sử sụng nên bà Ngọt lấy 3 loa thùng trong nhà cho anh họ. Sau đó, do loa hỏng nên người này đem bán ve chai.

Sau thời gian xác minh, Công an quận Tân Bình nhận thấy, ông Caleb đã có hành vi dùng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào Việt Nam. Công ty ông này làm việc ở Việt Nam có địa chỉ “ma”.

Hơn nữa, những chứng cứ bà Ngọt đưa ra gồm giấy đăng kí kết hôn, thẻ lưu trú và giấy phép lao động. Trong đó, giấy đăng kí kết hôn được xác định là giả, còn 2 giấy tờ trên không có giá trị trong việc xác minh chủ số tiền. Từ đó, Công an quận Tân Bình đã bác đơn của bà Ngọt và ra quyết định bàn giao tiền cho chị Hồng.

Tân Thanh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bánh ngô kiểu mới ngon giòn hết nấc, bé ăn mãi vẫn thèm