Vụ nhặt được 5 triệu yên: Niềm vui trọn vẹn đã cận kề

Thành Đạt 2015-05-21 08:18
- Sau hơn một năm chờ đợi, cuối cùng chị Hồng cũng sắp nhận được số tiền 5 triệu yên mà mình nhặt được. Chị Hồng cho biết sẽ mua gạo giúp đỡ người khuyết tật.

Đã cảm thấy vui

Chúng tôi ghé thăm nhà chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) người nhặt được 5 triệu yên hơn một năm trước khi nhiều gia đình đã bắt đầu bữa cơm tối. Thế nhưng, anh chị vẫn tất bật với công việc thu mua ve chai.

Sau 30 phút ngồi đợi, chúng tôi thấy được hình ảnh người phụ nữ cùng chiếc xe ve chai lăn bánh vào con hẻm nhỏ với những giọt mồ hôi ướt đẫm, nhưng chị vẫn nở nụ cười rất tươi khi thấy chúng tôi.

             
Ngồi xuống nghỉ ngơi sau buổi chiều vất vả, chị Hồng cho biết, chiều ngày 19/5, chị và luật sư hỗ trợ tư pháp  đã được công an quận Tân Bình, Tp.HCM mời lên để làm việc. Tại buổi làm việc, đại diện công an quận Tân Bình khẳng định đã bác đơn của bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) là người xuất hiện phút cuối cùng đứng ra nói số tiền đó là của chồng mình. Đồng thời phía cơ quan công an cũng cho biết sẽ bàn giao lại số tiền 5 triệu yên cho chị trong thời gian sớm nhất.

Cũng có mặt tại nhà chị, Luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư Tp.HCM) người bảo vệ miễn phí cho chị Hồng khẳng định thêm, đơn của bà Ngọt đã bị bác và Công an quận Tân Bình khẳng định không còn ai trong vụ tranh chấp này và số tiền sẽ sớm được trả lại cho chị Hồng.

Trong gian nhà trọ chật chội, chị cho biết, sau khi biết được quyết định trên, chị vô cùng vui mừng và thầm cảm ơn trời đất cũng như những người đã ủng hộ chị trong suốt thời gian. “Ngày hôm qua đối với chị thật sự là một ngày đặc biệt, khi mà sau hơn một năm chờ đợi mình cũng sắp được nhận lại số tiền”, chị nói trong vui vẻ.

Thế nhưng sau những phút vui mừng, chị vẫn giữ cho mình một chút lo lắng. “Hiện tại niềm vui của chị mới có được một nữa. Vì khi nào nhận được tiền thì niềm vui mới trọn vẹn được. Vì chị không hiểu hết pháp luật nên không biết còn có vấn đề gì phát sinh nữa không”, chị nói.

Ngồi cùng vợ, anh Trịnh Minh Vương (chồng chị Hồng) cho biết, thời gian qua hai vợ chồng anh chị đã quá mệt mỏi. Nhưng khi nghe được tin như vậy, hai vợ chồng đã giảm bớt nỗi lo được phần nào và hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp trong thời gian tới.

Đón con vào để gia đình cùng sum vầy

Trong những dòng tâm sự, chị Hồng cho biết, hiện tại hai con chị đang trên đường vào Tp.HCM. Vì mãi làm ăn lo cho cuộc sống nên hai vợ chồng chị không được gặp con nhiều. Nhân dịp này, 2 vợ chồng chị quyết định cho hai còn vào chơi cũng như để gia đình được sum họp..

“Cha mẹ nào muốn xa con đâu em, nhưng vì cuộc sống khó khăn mới đành phải bỏ con ở quê mà đi làm ăn, một năm chỉ gặp được vài lần. Nay nhân dịp này, chị muốn gia đình được gặp nhau và cũng muốn hai cháu nhận thấy được sự khổ cực của bố mẹ mà phấn đấu học tập”, chị tâm sự.

Bên cạnh niềm vui của vợ chồng chị Hồng, những người hàng xóm, đồng hương cũng cảm thấy vui thay cho vợ chồng chị . “Biết được thông tin, tôi cũng thấy vui chứ đừng nói gì chị ấy. Cuối cùng sau một năm vất vả và chờ đợi thì số tiền ấy cũng sắp được trở về với chị”, một người em đồng hương chia sẻ.

Anh T (hàng xóm) nói: “Giờ nguyên cả cái xóm trọ này ai cũng đều biết là chị sắp nhận lại tiền, ai cũng vui. Hi vọng với số tiền đó, chị có giúp đỡ được người thân và nhiều người khác".

Trong những phút tâm sự cuối cùng vì trời đã tối,chị cho biết mong muốn của mình sau khi nhận đủ số tiền thì chị sẽ mua gạo cho các em nhỏ ở chùa và người khuyết tật. Đối với chị, nếu giúp được bất cứ ai sẽ luôn sẵn lòng.

Thành Đạt
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mắt không rời chiếc điện thoại, vẫn tập được 5 bài tập để có eo thon, chân dài miên man