Chị triệu phú ve chai: Chia sẻ hạt gạo, món quà từ tâm cho người khó khăn hơn

Tân Thanh 2015-06-03 04:30
- Sau khi nhận được tiền, vợ chồng chị Hồng đã mua 700kg gạo cùng một dàn âm thanh tặng cho Hội người mù quận Tân Bình.
Hơn một năm trước, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (SN 1979, quê Quảng Ngãi) mua được thùng loa cũ. Khi đưa về nhà tháo rời bán ve chai, chị Hồng thấy bên trong có số tiền 5.240.000 yên, trong số đó 116 tờ mệnh giá 10.000 yên (1.160.000 yên) bị mục nát. Sau đó, người phụ nữ làm nghề ve chai đã trình báo và giao nộp toàn bộ số tiền này cho Công an quận Tân Bình tìm chủ sở hữu theo luật định.
Do không tìm được chủ sở hữu hợp pháp nên ngày 2/6 vừa qua, Công an quận Tân Bình đã quyết định bàn giao lại số tiền cho chị Hồng sử dụng. Sau khi có quyết định, chị Hồng cùng người hỗ trợ pháp lý miễn phí là luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP HCM) đã đến chi nhánh một ngân hàng trên đường Võ Văn Kiệt làm thủ tục nhận tiền.
Chị Hồng đổi được gần 700 triệu đồng, còn lại 116 tờ 10.000 yên bị hư hỏng, người phụ nữ gửi lại, chờ ngân hàng phía Nhật Bản đổi sau.
Chị triệu phú ve chai: Chia sẻ hạt gạo, món quà từ tâm cho người khó khăn hơn
Chị Hồng tặng gạo cho Hội người mù quận Tân Bình.
Thông tin chị Hồng được giao tiền, người dân trong con hẻm nhỏ ai cũng mừng cho người mua ve chai may mắn. Hàng trăm người dân kéo đến nhà trọ của chị Hồng chúc mừng. Họ căn dặn vợ chồng chị Hồng tiền là của trời cho người lương thiện nên sử dụng đúng mục đích và chí thú làm ăn để không phụ lòng mong đợi của mọi người.
Một người hàng xóm của chị Hồng cảm phục: “Dù nhặt được số tiền lớn nhưng hơn một năm qua, vợ chồng nó vẫn đi mua ve chai mưu sinh chứ không bỏ bê đợi tiền”.
Còn chị Hồng phấn khởi mừng ra mặt. Người phụ nữ này  tâm sự: “Khi quyết định giao tiền cho công an, tôi nghĩ sẽ không bao giờ nhận lại nữa. Nhưng hơn một năm qua, nhờ sự lên tiếng của báo chí, dư luận và sự giúp đỡ về mặt pháp lý của luật sư Hải, cuối cùng tôi cũng đã nhận được số tiền này”.
Chị Hồng cho biết sẽ dùng tiền chăm lo 2 con ăn học, sửa sang nhà cửa cho cha mẹ 2 bên, trích một phần cho chị em cùng cảnh ngộ và làm từ thiện. “Của trời cho thì mình phải sử dụng sao cho xứng”, chị Hồng nói.
Tuy nhiên, người phụ nữ thấy buồn vì có một số người lạ mặt tìm đến nhà trọ xin tiền. “Tôi không đồng ý vì tiền mình phải sử dụng đúng chỗ chứ không phải cho bừa bãi”, chị Hồng bức xúc. 
Tiếp tục hành nghề ve chai
Thực hiện lời hứa của mình, trưa 3/6, chị Hồng đã trích một phần tiền mua 7 tạ gạo cùng một dàn âm thanh tặng Hội người mù quận Tân Bình. Thời gian trước khi nhận tiền, chị cũng đã mua 4 tạ gạo và góp bánh kẹo, sữa tặng cho trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa.
Tại đây, chị Hồng nói: "Trời ban lộc cho con, nên hôm nay con đến đây, của ít lòng nhiều, có phần quà nho nhỏ tặng cho các cô chú, mong mọi người nhận cho vợ chồng con vui". Đại diện Hội người mù quận Tân Bình - Bà Lê Thị Kim Chi nhận phần quà của chị Hồng và gửi lời cảm ơn chị Hồng đã có lòng giúp đỡ những người không may mắn.
Chiều nay, vợ chồng chị Hồng tiếp tục đến một ngôi chùa nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở TP HCM để làm từ thiện. 
Nói về dự định của mình, chị Hồng cho biết thời gian tới sẽ thu xếp thời gian về quê Quảng Ngãi thăm nhà và mua quà tặng người nghèo ở đây. Sau đó, vợ chồng chị gửi con cho ông bà nội chăm sóc rồi tiếp tục vào TP HCM hành nghề ve chai. “Vợ chồng tôi không học hành gì nên chỉ có thể lao động chân tay, nhặt được tiền là may mắn nhưng tôi không ỷ lại vào số tiền đó. Hơn nữa tôi đã theo nghề này 17 năm qua, ve chai nuôi cả gia đình tôi nên không thể bỏ được".
Khi phóng viên hỏi: "Nếu sau này đi làm ve chai vẫn nhặt được tiền thì chị sẽ làm thế nào". Chị Hồng cười hiền trả lời: "Chắc không may mắn lần 2 vậy nữa đâu, nhưng nếu có nhặt được thì tôi vẫn tiếp tục giao công an tìm chủ sở hữu. Làm ra được đồng tiền khó lắm, nên người ta mất mình nên trả lại". 

15h chiều 2/6, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (quê Quảng Ngãi) cùng luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TPHCM, hỗ trợ pháp lý miễn phí cho chị Hồng) có buổi làm việc với đại diện Công an quận Tân Bình về việc nhận lại số tiền 5 triệu yên mà chị này nhặt được vào tháng 3/2014.

Ngay sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý, chị đã được đưa đến ngân hàng Vietcombank (số 10 đường Võ Văn Kiệt, quận 1) để nhận tiền. Tại đây, chị nhận lại toàn bộ số tiền của mình và được ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản để gửi tiền vào.

Vụ nhặt được 5 triệu yên: Đổi được 700 triệu tiền Việt Nam
Vụ nhặt được 5 triệu yên: Đổi được 700 triệu tiền Việt Nam
Chị Hồng cùng với gia đình và những người ở trọ vui mừng khi nhận lại số tiền.

Sau buổi làm việc và về đến nhà, chị cho biết, đã đổi được 700 triệu tiền Việt Nam đồng. Ngoài ra, hiện tại còn 116 tờ tiền Nhật Bản vẫn chưa đổi được vì do hỏng hốc và đang được ngân hàng xem xét để tiếp tục đổi lần sau.

“Chị rất vui vì đã nhận được lại toàn bộ số tiền. Chị xin chân thành cảm ơn những người đã ủng hộ chị trong suốt thời gian qua.”, chị Hồng vui vẻ nói.

Có mặt tại nhà anh Vương (chồng chị Hồng) nói: “Sau hơn một năm chờ đợi cuối cùng vợ chồng anh cũng nhận lại được số tiền may mắn mà trời cho mình”.

Tân Thanh - Thành Đạt
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập yoga chưa đầy 1 phút khiến gương mặt bạn trẻ ra cả chục tuổi