Chị ve chai nhặt được 5 triệu Yên chia sẻ dự định chi tiêu số tiền lớn

2015-10-22 07:57
- “Tỷ phú” ve chai cho biết đã lên kế hoạch chi tiêu sau khi nhận được số tiền còn lại. Chị Hồng còn tâm sự bản thân và gia đình gặp rất nhiều may mắn từ khi nhặt được số tiền trên.
Sau nhiều tháng chờ đợi, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (SN 1979, tạm trú 84/14 Trần Văn Đang, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) vô cùng vui mừng khi nhận được thông tin từ ngân hàng cho biết số tiền hơn 1,1 triệu yen rách còn lại vẫn còn nguyên 100% giá trị. Người phụ nữ “tỉ phú” ve chai này càng xúc động hơn khi được thông báo sẽ nhận được số tiền còn lại trong vài ngày tới.
Sáng ngày 21/10, một đại diện của TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) cho biết, giá trị chính xác số tiền rách còn lại của chị Hồng là 1,16 triệu yên. Tính theo tỉ giá hiện tại thì số mà chị Hồng sẽ được thực lãnh là hơn 200 triệu. Toàn bộ số tiền được quy đổi từ sự hỗ trợ của ngân hàng đối tác Singapore (UOB) chuyển số tiền yên qua ngân hàng trung ương Nhật Bản giám định với nhiều quy trình. 
“Tỉ phú” ve chai lên kế hoạch chi tiêu sau khi nhận được số tiền còn lại

Chị Hồng trong lần nhận tiền tại ngân hàng vào đàu tháng 6/2015.

Biết được hoàn cảnh của chị Hồng có nhiều khó khăn nên ngân hàng Maritime Bank đã hỗ trợ tất cả các loại phí liên quan trong quá trình giám định. Cho đến thời điểm hiện tại, đại diện ngân hàng Maritime Bank vẫn chưa xác định được thời gian cụ thể chị Hồng được nhận số tiền còn lại bởi còn phụ thuộc vào ngân hàng Nhật Bản.
Gặp nhiều may mắn, hạnh phúc
Sáng ngày 21/10, trao đổi với PV chị Hồng xúc động cho biết: “Tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc và may mắn. Bởi từ phía ngân hàng Maritime Bank hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong quá trình quy đổi, giám định số tiền yên rách còn lại. Họ giống như những ân nhân của gia đình tôi trong những lúc khó khăn nhất. Bản thân mình, tôi thật sự rất cảm ơn những quan tâm, giúp đỡ từ phía ngân hàng Maritime Bank và ngân hàng từ phía Nhật Bản. Nếu như không có sự giúp đỡ tận tình của họ thì có lẽ một người dân nghèo, ít học như tôi sẽ gặp rất khó khăn, gian nan lắm mới có thể lấy lại được số tiền “trời cho” của mình. Càng hạnh phúc hơn khi phía ngân hàng Maritime Bank thông báo, trong vài ngày tới tôi sẽ tận tay nhận lại số tiền của mình”.
Nói về kế hoạch chi tiêu sau khi nhận được số tiền còn lại, nữ “tỷ phú” ve chai cho hay: “Là một người dân tỉnh lẻ, tôi thấu hiểu hơn ai hết về những khó khăn của những người dân ở thôn quê. Hơn thế, bao nhiêu năm nay, tôi cũng không ngừng trăn trở về những khó khăn của mẹ già và các anh chị em trong gia đình trong thời buổi kinh tế thị trường. Từ lẽ đó, vợ chồng tôi dự định, sau khi nhận được số tiền này sẽ lấy ra 100 triệu cho mẹ già và các anh chị em gặp hoàn cảnh khó khăn trong gia đình. Chỉ có như thế, tôi mới thấy hạnh phúc bên gia đình, người thân của mình. Số còn lại, tôi sẽ dùng để lấy vốn làm ăn, lo cho con cái ăn học”.
Chị ve chai nhặt được 5 triệu Yên chia sẻ dự định chi tiêu số tiền lớn

"Tỷ phú" ve chai lên kế hoạch chi tiêu khi nhận được số tiền còn lại.

Nói về cuộc sống của gia đình từ sau khi nhận được số tiền 691 triệu đồng vào chiều ngày 2/6, chị Hồng cho hay: “Cho đến thời điểm này, tôi vẫn không tin mình lại may mắn đến như vậy. Từ khi nhận được tiền, cuộc sống của gia đình tôi có phần khá hơn và khắc phục được rất nhiều khó khăn trước đó. Hạnh phúc hơn cả, sau khi nhận được số tiền, vợ chồng tôi có điều kiện đi làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn hơn mình. Không chỉ vậy, chúng tôi đã giúp được mẹ già sửa lại căn nhà rách nát, xập xệ. Đồng thời, giúp cho mỗi anh chị em trong gia đình 50 triệu đồng để lấy vốn làm ăn, chi phí phần nào cho cuộc sống. Niềm vui có thể giúp đỡ được mọi người trong gia đình khiến tôi vô cùng vui sướng và không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả”.
Chị Hồng tiếp lời: “Về phía gia đình mình, tôi đã sắm được nhiều đồ dùng, dụng cụ trong nhà. Cuộc sống của gia đình từ khi nhận được số tiền nói trên cũng dễ thở hơn trước rất nhiều. Hơn thế, tôi đã trích một phần tiền có được đầu tư cho con gái lớn 16 tuổi của mình đi học nghề tại TP.HCM, mai mốt làm hành trang trong cuộc hành trình mưu sinh. Để từ đó, cháu không còn phải vất vả, làm những công việc nặng nhọc như ba mẹ nữa. Ngoài ra, tôi cũng đưa con trai  12 tuổi vào học tại một trường trên địa bàn TP.HCM. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng niềm vui lớn nhất là hiện giờ cả gia đình tôi đã được sum vầy, đoàn tụ tại thành phố chứ không phải chia cách như trước đây nữa. Tất cả những điều đó giống như mơ đối với gia đình chúng tôi. Nhiều đêm nằm ngủ, tôi cười thầm hạnh phúc và tự hài lòng với tất cả những gì mà mình có được kể từ ngày nhặt được 5 triệu yen tiền Nhật”.
Cũng từ ngày được mệnh danh là “tỷ phú” ve chai, chị Hồng đón nhận không ít kỉ niệm. Giải thích về điều này, chị Hồng cho biết: “Không chỉ khắc phục được nhiều khó khăn trong vấn đề kinh tế, tôi còn hạnh phúc hơn khi được rất nhiều người dân trên địa bàn TP.HCM biết tới và tận tình giúp đỡ. Biết gia cảnh của gia đình tôi nên một người dân gần khu nhà trọ đã cho con tôi nhập hộ khẩu. Từ đó, cháu có điều kiện đến trường như bao đứa trẻ khác”.
Chị Hồng cho biết: “Từ ngày nhận lại được số tiền mấy trăm triệu vào đầu tháng 6, tôi về quê lo liệu công việc gia đình nửa tháng rồi tiếp vào đi mua bán ve chai. Tôi tự nhủ với bản thân rằng đó là cái nghề gắn liền với nhiều kỉ niệm vui, buồn trong cuộc đời mình. Vì vậy, dù có thế nào thì tôi cũng không dừng lại mà tiếp tục kiếm sống bằng nghề mà ít ai lựa chọn này. Tôi sẽ tiếp tục hành nghề mua bán ve chai cho đến lúc nào chùn chân, mỏi gối hoặc cơ quan chức năng đuổi về quê mới nghỉ làm”.
Điều hạnh phúc nhất là đi đến đâu, mọi người cũng vui vẻ, không ngừng chia sẻ với niềm vui nhặt được 5 triệu yên tiền Nhật của tôi. Nhiều người còn trêu, “tỷ phú” ve chai mà đi bán ve chai. Càng vui hơn khi nhiều người dân gom góp ve chai và để dành bán cho tôi bằng được. Sự ưu ái đó có nằm mơ, tôi cũng không dám nghĩ tới. Nhìn chung, công việc của tôi từ ngày nhận được 5 triệu yen tiền Nhật gặp rất nhiều thuận lợi. Hạnh phúc như được nhân lên nhiều phần bởi cũng kể từ ngày định mệnh ấy, chồng tôi trở nên chí thú làm ăn và biết quan tâm, chia sẻ nhiều hơn với vợ con. Nhiều hôm thấy tôi đi làm về muộn, anh ấy còn không ngần ngại lăn vào bếp nấu cơm, giặt dũ cho vợ - chị Hồng chia sẻ. 
 
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thường xuyên tập 5 bài tập này, bắp tay ngấn mỡ, quá khổ cũng thon dài như nàng thơ Lisa