Video: Nước mắt người mẹ chị Huyền ngày tòa xử sơ thẩm vụ Cát Tường

2014-12-04 15:14
- Trước khi phiên tòa sơ thẩm bắt đầu, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nạn nhân Huyền) không cầm được nước mắt vì thương nhớ con.

>>> 1 năm và nỗi đau của gia đình nạn nhân

Sáng 4/12, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua đã được diễn ra.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tp. Hà Nội, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (trú tại quận Bắc Từ Liêm, nguyên bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, cựu Giám đốc trung tâm thẩm mỹ Cát Tường) bị truy tố tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác và tội Xâm phạm thi thể; còn bị can Đào Quang Khánh (quận Đống Đa) bị truy tố tội Trộm cắp tài sản và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

 

                          

 

 


Con trai nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cầm di ảnh của mẹ.

 

Từ sáng sớm, gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã có mặt tại Tòa án. 2 con trai của chị Huyền cầm di ảnh của mẹ, trên đầu chít khăn tang trắng. Bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nạn nhân Huyền) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Cuba hơn 1 tuần này do suy nhược cơ thể nhưng vẫn xin phép bác sĩ được tới tham dự phiên tòa.

 
 
Bà Hiền không giấu được nước mắt trước khi phiên tòa bắt đầu.

 

Nước mắt bà Hiền không biết đã rơi bao nhiêu lần trong suốt 1 năm qua, kể từ khi vụ án tại thẩm mỹ viện Cát Tường xảy ra. Sáng nay 4/12, trước phiên xử, người mẹ đau đớn nhìn di ảnh con bên cạnh 2 đứa cháu đã sớm mất mẹ mà không cầm được nước mắt.

 

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và bị can Đào Quang Khánh đến tham dự phiên tòa trong bộ quần áo khoác mùa đông màu đen. Bác sĩ Tường tỏ ra khá căng thẳng.

 

                Bi cáo Nguyễn Mạnh Tường và bị can Đào Quang Khánh tại phiên xét xử.

 

Trước khi phiên tòa được mở, gia đình chị Huyền đề nghị yêu cầu bồi thường số tiền 800 triệu đồng bao gồm các khoản chi phí tìm kiếm, tổn thất vật chất và tinh thần... Phía người nhà bị cáo Tường đã khắc phục được 250 triệu đồng.

 

 
Bác sĩ Tường gầy đi trông thấy so với cách đây 1 năm.

 

Đại diện Viện Kiểm sát đọc cáo trạng trước phiên tòa xong, bị cáo Tường nói lời xin lỗi với gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, sau đó, bị cáo Tường lại cho rằng nội dung truy tố có nhiều điểm không đúng. Khi được tòa hỏi về việc giấy phép của cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường, bị cáo Tường thừa nhận chưa có giấy phép nhưng vẫn tiến hành thẩm mỹ cho khách hàng.

 

Sau khi tiến hành xét hỏi bị cáo Tường, bị can Khánh và những nhân chứng liên quan. 11h30' sáng nay, tòa tạm nghỉ, chiều nay 4/12, tòa tiếp tục phiên xét xử.

 

Mở đầu phiên tòa buổi chiều, Viện kiểm sát tiếp tục hỏi bị cáo Tường. Đại diện Viện kiểm sát nói quy trình phẫu thuật sai dẫn đến cái chết của chị Huyền. Bị cáo Tường lên tiếng: "bây giờ chưa kết luận được chị Huyền chết vì đâu thì sao nói chết do bị cáo phẫu thuật sai quy trình".

 

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá "bị cáo đang quanh co". Về khoản bồi thường cho gia đình nạn nhân của bị cáo Tường, anh Huy (chồng nạn nhân Huyền) cho biết, gia đình yêu cầu bồi thường 1 tỷ 380 triệu đồng. Tuy nhiên, bị cáo Tường cho biết "không thể chấp nhận".

 
 

Diễn biến sự việc tại Thẩm mỹ viện Cát Tường
 

Hồi tháng 5/2013, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường mở thẩm mỹ viện Cát Tường (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cơ sở này vẫn thực hiện thẩm mỹ dù chưa được cấp phép. Ngày 18/10, chị Huyền đặt cọc 50 triệu và được hẹn 11h ngày 19/10 đến thực hiện hút mỡ bụng.
 

Ngày 19/10/2013, bác sĩ Tường thực hiện hút mỡ bụng để nâng ngực cho chị Huyền. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân Huyền đã tử vong. Thay vì báo với gia đình, bác sĩ Tường và bảo vệ Khánh đã vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng.

 

 

Thành Công - Nga Sơn

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 mỹ nhân Việt lấy chồng xong càng chuộng mốt khoe body