Tấm lòng thơm thảo với người nghèo ở quán cơm 2000 đồng

Khương Mỹ_Na Na 2015-08-07 08:37
- ​Mỗi ngày, người phụ nữ tốt bụng cùng các tình nguyện viên nấu hàng trăm suất cơm phục vụ người lao động nghèo. Mỗi đĩa cơm chỉ có giá 2.000 đồng nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng kèm theo cơm thêm, trái cây và trà đá miễn phí.
Quán cơm của lòng nhân ái
Giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng hoa lệ với hàng quán, đồ ăn đắt đỏ, cầm 2.000 đồng trên tay, nhiều người không đủ cam đảm để vào quán uống một ly trà đá. Chuyện một bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng với giá chỉ bằng một gói mì tôm khiến nhiều người mới thoạt nghe không dám tin là sự thật. Và quả không quá khi nhiều người gọi quán cơm Nụ Cười Đà Nẵng (số 2, Phan Thanh, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng) là quán cơm của lòng nhân ái.
Quán cơm đặc biệt này do chị Trần Thị Minh Nguyệt (38 tuổi, một nữ doanh nhân ở Đà Nẵng) khai trương vào đầu tháng 7 vừa qua. Toàn bộ chi phí hoạt động, tiền thuê mặt bằng của quán cơm là do chị Nguyệt bỏ tiền túi ra cùng với sự đóng góp thêm của các mạnh thường quân.
Mát lòng quán cơm 2.000 đồng của người phụ nữ tốt bụng

Mỗi suất cơm 2.000 đồng góp phần giúp đỡ người nghèo.

Đối tượng phục vụ của quán cơm này là những người lao động nghèo, học sinh, sinh viên… Quán cơm hoạt động vào thứ 2,4,6 hàng tuần với hàng trăm suất cơm 2.000 đồng.
Các tình nguyện viên phục vụ trong quán hầu hết đều là sinh viên, nhân viên của các công ty tranh thủ thời gian rảnh rỗi tới quán làm các công việc từ nấu nướng, bưng bê, rửa chén bát, giữ xe và giúp đỡ những người tàn tật. Thú vị nhất là trong quán có một tủ sách nhỏ trưng bày nhiều loại sách báo để cho khách đọc trong lúc chờ cơm.
Có mặt tại quán Nụ cười Đà Nẵng vào một buổi trưa, mặc dù mới hơn 10 giờ nhưng trước cửa quán cơm này đã có hàng chục người đến xếp hàng để chờ được mua những suất cơm “đặc biệt”. Tuy người đông nhưng không khí được tổ chức rất văn minh, trật tự, không hề có tình trạng chen lấn, tranh dành. Cảm động hơn là nhiều người còn tự giác ưu tiên cho những người tàn tật và trẻ nhỏ được vào trước.
Cầm trên tay hai tờ 1.000 đồng cũ rích, một bà lão bán vé số bị tật nguyền ở chân cứ chống gậy đi đi lại lại trước cửa quán cơm. Thấy vậy, một nữ tình nguyện viên liền chạy ra ân cần mời cụ vào quán dùng cơm. Nhưng bà cụ vẫn cứ rụt rè mãi không dám vào và gặn hỏi “Có thật là chỉ 2.000 đồng cho một đĩa cơm không cháu?!”. Khi tình nguyện viên cam đoan là một suất ăn chỉ có giá 2.000 đồng thì bà cụ mới đồng ý vào quán.
Sau khi dùng cơm xong, bà cụ vui mừng cho biết:“Lần đầu tiên tui được ăn đĩa cơm quán mà ngon như ri đó! Lúc nãy đi qua đi lại mấy vòng, thấy quán treo bảng giá 2.000 đồng cho một đĩa cơm mà tui đâu có dám vào đâu. Ai ngờ, giữa thành phố đắt đỏ mà đĩa cơm chỉ có giá 2.000 sao tin nổi chứ.”
Mát lòng quán cơm 2.000 đồng của người phụ nữ tốt bụng

Quán cơm thu hút nhiều thực khách là người lao động thu nhập thấp, học sinh, sinh viên... 

Đang ăn đĩa cơm một cách ngon lành, nghe chúng tôi hỏi chuyện, chú Đức (42 tuổi) cũng quay sang góp vui. Chú Đức quê ở tận Quảng Ngãi, vì hoàn cảnh quá khó khăn, vợ bỏ đi theo người khác để lại cha mẹ già yếu và 2 đứa con thơ đang tuổi ăn học. Nhà không có một tấc đất cắm dùi nên mấy năm nay chú phải lặn lội ra Đà Nẵng làm nghề kéo xe bò thuê để kiếm tiền gửi về quê nuôi cả gia đình.
Húp vội bát canh rau má, đưa mắt nhìn xa xăm, chú Đức bùi ngùi: “Để tiết kiệm tiền gửi về quê cho gia đình nên mỗi bữa tôi chỉ ăn một ổ bánh mì hay một gói mì tôm khô cầm đói quá ngày thôi. Nhiều lúc thiếu chất nên đang đi trên đường cái thấy chóng mặt phải ngồi nghỉ lấy sức rồi mới đi làm tiếp được. Từ khi biết quán cơm này, tôi mừng lắm. Cơm có 2.000 đồng mà đầy đủ thịt, rau củ, canh, ăn vừa no căng bụng mà lại rất vừa miệng…”.
Ngồi cạnh chú Đức là một người phụ nữ mặc chiếc áo cũ mèm, tả tơi vì sương gió. Hỏi ra mới biết, chị tên là Hoa, 34 tuổi, quê ở Quảng Nam, ra Đà Nẵng làm nghề buôn ve chai đã được 6 tháng nay. Số phận hẩm hiu, chồng không may mất sớm vì bạo bệnh nên toàn bộ gánh nặng gia đình đều đè nặng lên đôi vai của chị. Hai con lại đang học đại học trong Sài Gòn, quanh quẫn với 2 sào ruộng không đủ nuôi các con, bí quá nên tranh thủ chưa tới vụ thu hoạch, chị khăn gói ra Đà Nẵng đi buôn ve chai kiếm thêm thu nhập.
“Suất ăn như thế này thì nơi khác bán giá cũng 15.000 đến 20.000 đồng. Ở đây cơm có 2.000 mà ăn xong còn có trái cây và trà đá miễn phí nữa, nhất là các nhân viên thì phục vụ nhiệt tình và thân thiện lắm… Mỗi lần ăn ở đây tôi tiết kiệm được 15.000 đồng, tính ra mỗi tháng tôi để dành cũng được vài trăm ngàn đồng gởi cho các con đó chứ. Cảm ơn quán và các mạnh thường quân đã san sẻ cho những người nghèo như chúng tôi bớt khó khăn hơn…”, chị Hoa chia sẻ.
Người phụ nữ tốt bụng
Thật ra, mô hình quán cơm 2.000 đồng không còn xa lạ với những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội... Tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên người dân ở Đà Nẵng được mua những suất cơm chất lượng với giá rẻ như thế. Sau gần một tháng khai trương, quán cơm này đã giúp cho hàng trăm người lao động nghèo có được những bữa cơm no bụng và đầy đủ chất dinh dưỡng. Đồng thời còn giúp họ tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể để giảm bớt gánh nặng mưu sinh.
Chia sẻ với PV, bà chủ quán cơm 2.000 đồng cho biết, chị đã ấp ủ ý định mở quán cơm nhân ái này từ rất lâu... Nhưng mãi đến thời gian gần đây, nhờ sự giúp sức của một người bạn, chị mới có đủ điều kiện để thực hiện ước mơ của mình.
Mát lòng quán cơm 2.000 đồng của người phụ nữ tốt bụng

Chị Nguyệt (bên trái) bên thực đơn một bữa cơm giá 2.000 đồng.

Những ngày mới khai trương, chỉ có chị và mẹ cùng một số người bạn phụ trách nấu ăn kiêm luôn việc phục vụ…  Hằng ngày, chị in ra hơn 100 tờ giấy mời cơm, rồi tự mình chạy xe máy dạo quanh Đà Nẵng để phát cho các bác xe ôm, chị bán vé số, ve chai…
Nhưng chỉ sau vài ngày hoạt động, nhiều bạn tình nguyện viên đã tìm đến quán cơm để xin được giúp sức. Kể từ đó đến nay, hầu như ngày nào cũng có các nhà hảo tâm tìm đến ủng hộ, quyên góp nhiều hiện vật cho quán để mang đến thêm nhiều bữa ăn ấm lòng cho người nghèo.
Được biết, hiện mỗi bữa ăn tại quán có đầy đủ các món canh, món mặn, món xào, món chiên và trái cây tráng miệng, còn cơm thì bao ăn no và trà đá thì hoàn toàn miễn phí. Mặc dù chỉ 2.000 đồng, nhưng chất lượng tương đương với một suất ăn có giá khoảng 15.000 đến 20.000 đồng ở những nơi khác.
Không chỉ vậy, hàng tuần chị Nguyệt và các tình nguyện viên luôn luân phiên thay đổi các món ăn khác nhau để các thực khách không cảm thấy nhàm chán. Với những tâm huyết của mình, các tình nguyện viên thực sự không chỉ đem lại nụ cười mà còn là hơi ấm tình người qua từng đĩa cơm.
Mát lòng quán cơm 2.000 đồng của người phụ nữ tốt bụng

Những suất ăn khá đầy đủ cả về chất lượng lẫn vệ sinh 

Chia sẻ về dự định cho tương lai, chị Nguyệt cho biết khó khăn của quán là mặt bằng hơi chật chội nên hiện chị đang cố gắng tìm một nơi rộng rãi để có thể phục vụ nhiều suất ăn hơn nữa. Nếu có điều kiện, thời gian tới chị sẽ mở thêm nhiều quán tương tự để giúp đỡ người nghèo. 
Dù vất vả và tâm huyết với công viện thiện nguyện là vậy, nhưng chị Nguyệt cũng luôn dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Đáng quý hơn là tất cả các thành viên trong nhà đều ủng hộ việc làm của chị. Từ khi mở quán cơm, không khí trong gia đình chị luôn tràn ngập tiếng cười, các con của chị cũng vì thế mà nhận thức tốt hơn về cuộc sống, biết quan tâm, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.
Với người phụ nữ tốt bụng ấy, được chia sẻ và mang đến niềm vui đến cho những người nghèo là hạnh phúc của bản thân mình. Bởi theo như lời chị, hạnh phúc là cho đi chứ đâu chỉ biết nhận cho riêng mình.
Khương Mỹ_Na Na
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chốt thời gian nghỉ Tết của học sinh Hà Nội