Nỗi lòng người mẹ có con bị bỏng nặng đúng ngày khai trương

Thành Đạt 2015-04-15 08:57
- (Em đẹp) - Khai trương quán cháo lòng và đang bán những tô đầu tiên. Chị Thảo bất ngờ, khi đứa con gái nhỏ nhắn của mình bị lửa bén vào người dẫn đến bỏng nặng.

Những ngày qua, vợ chồng chị Thảo không ngừng lo lắng về tính mạng của người con gái Đỗ Thảo Nguyên (5 tuổi) bị lửa bén vào người dẫn đến bỏng nặng. Bé Nguyên hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu và hết sức nguy kịch.

Giây phút kinh hoàng

Ngồi bên góc giường bệnh, chị Hồ Thanh Thảo (31 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, Tp.HCM) cho biết, chị và chồng là Đỗ Bình Quang (SN 1978) kết hôn vào năm 2003. Cuộc sống gia đình lúc ban đầu đều ổn định, rồi chị hạ sinh ba người con. Thế nhưng, với căn bệnh tim trong người chị đành phải bỏ làm công nhân. Từ đó, mọi kinh tế trong gia đình đều từ công việc chạy xe ôm từ chồng mà ra.

Thấy công việc của chồng bấp bênh lại còn phải nuôi năm miệng ăn, nên chị quyết định mở quán bán cháo lòng mong phụ giúp bớt kinh tế trong nhà với anh.

        
Chị Thảo đau đớn kể lại sự việc ngày hôm đó.

Nhưng chị nào ngờ, ngay ngày đầu tiên bán lại xảy ra chuyện đau lòng với đứa con gái của mình như vây. “Lúc đó vào khoảng 5h30 ngày 26/3, tôi dậy chuẩn bị mọi đồ đạc để khai trương quán. Đúng lúc đó, con bé cũng tỉnh dậy. Nhưng cháu không xuống giường mà chỉ nằm tại chỗ xem phim hoạt hình”.

Rồi khi trời sáng hơn, cháu Nguyên tìm mẹ kêu đói bụng và muốn ăn cháo. Nghe con nói vậy, chị liền tranh thủ bán cho khách rồi bảo với con khi nào vắng khách sẽ làm cho ăn. Nghe lời chị, Nguyên bỏ ra ngoài chơi với đám bạn.

Vì chị bán ngay con đường nhỏ vào xóm trọ, nên ai muốn đi ra ngoài đều phải đi qua chỗ chị bán. Lúc này, Nguyên cùng đám bạn đi ngang qua đúng lúc lửa trong lò đang hừng hực cháy. Thế rồi, gió thổi mạnh khiến lửa bén vào váy của bé rồi bốc cháy.

Thấy vậy, chị vội vàng lao tới dập lửa cho con, nhưng lửa lớn khiến chị cũng bị bỏng theo bé. Nghe tiếng kêu la của cháu gái, cậu của Nguyên lao ra không ngừng dập lửa. Còn chị vội vàng chạy đi lấy nước, sau khi dập được lửa thì bé Nguyên nằm bất tỉnh.

Hốt hoảng, chị vội vàng cùng gia đình đưa Nguyên vào bệnh viện huyện Hóc Môn (Tp.HCM) để cấp cứu. Nhưng vì vết thương quá nặng, bé được chuyển lên Bệnh viện nhi đồng 1 để điều trị.

Day dứt nếu con không qua khỏi

Nói tới đây chị lại bật khóc, chị cho biết, từ ngày xảy ra chuyện với bé chị chẳng đêm nào ngủ được, cái hình ảnh của ngày hôm đó luôn hiện hữu trong tâm trí của chị. Nỗi đau càng lớn hơn khi mà mỗi ngày chị nhìn con gái đang quằn quại trong cơn đau. “Nếu con bé không qua khỏi chắc tôi ân hận đến hết cuộc đời mất, vì mình không để ý quan tâm nên mới xảy ra chuyện như vậy”, chị nói.

Tại bệnh viện, khi được bác sĩ cho biết Nguyên bị bỏng đến 75% ở cấp độ 2 và 3. Nhưng nuôi hi vong, chị cố gắng trấn an mình rồi mọi chuyện sẽ qua.

Giờ đây chị không ngừng nuôi hi vọng, hằng ngày chị và chồng ăn chay cầu mong sao con gái sớm qua khỏi”, chị Thảo nói trong nước mắt.

Anh Quang chia sẻ: “Một điều duy nhất giờ tôi muốn là còn tôi sớm tai qua nạn khỏi, nếu không tôi sẻ cảm thấy có lỗi khi mà vẫn chưa chăm sóc tốt cho con của mình”.

Chị Thảo cho biết thêm, do bị nhiễm trùng máu nên bé vừa được tiêm thuốc đặc trị nhưng vẫn không có dấu hiệu gì khả quan hơn. Hiện tại, vì kinh tế gia đình khó khăn, nên chồng chị luôn tranh thủ thời gian để đi chạy xe ôm kiếm thêm tiền để lo cho cháu.

Thành Đạt
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tiết lộ 4 con giáp không thể yêu xa