Tâm sự xót xa của người cha mất con sau vụ cháy kinh hoàng

Trần Kha - Yến Hoa 2015-03-21 06:30
- Trên cơ thể vẫn còn những vết bỏng cháy da, đôi mắt đỏ hoe vì khói của vụ cháy, sự hoảng loạn, mệt nhọc mà anh Lâm A Nhì (SN 1968 ngụ Quận 11 – Tp.HCM) đã trải qua vẫn không thấm vào đâu so với nỗi đau mất con trai.

Căn nhà chìm trong biển lửa

Vụ cháy kinh hoàng xảy ra mới đây không những đã thiêu rụi tất cả tài sản của gia đình anh Nhì mà còn cướp đi mạng sống của đứa con trai thứ hai của anh, cháu Lâm Chính Lợi (SN 2002). Trong khi đó, vợ và con gái út phải nhập viện trong tình trạng ngạt thở. Chỉ có anh và con trai đầu may mắn được an toàn.

Trên gương mặt anh Nhì vẫn còn đó nỗi đau đớn chưa thể xóa tan được, anh kể lại cho chúng tôi nghe sự việc mà trên gương mặt khắc khổ của anh vẫn không ngớt sự bàng hoàng về cảnh tượng hãi hùng đó.

Trong lúc đang ngủ, anh Nhì giật mình hốt hoảng vì nghe tiếng kêu la, dồn dập của rất nhiều người từ phía bên ngoài. Trong cơn mơ ngủ, anh giật mình vì thấy lửa bốc cháy, bao trùm gần hết căn nhà.

“Lúc đầu thấy nhà cháy, vợ chồng hoảng quá kêu cứu nhưng không được. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để lo cứu thoát cho gia đình”, anh Nhì nói.

Căn nhà gỗ bị cháy tại số 201, Lò Siêu - Q.11 - TP.HCM

Lúc này, lửa đã bén phía trước lối đi, lẫn trên gác không còn lối thoát. Khói tỏa mù mịt anh Nhì không thấy được rõ vợ và các con. Sợ hãi, anh Nhì kêu vợ đánh thức cháu Lợi thức giấc. Nhưng sau đó, anh chỉ kịp nghe cháu Lợi kêu lên vài tiếng và thiếp đi. Trong khi đó, vợ anh cùng con gái út cũng ngất theo.

Do anh cùng đứa con trai lớn cố gắng phá tường, tạo lối thoát sau nhà nhưng bất lực. Trong lúc nguy cấp, biết hai con và vợ vẫn còn kẹt bên trong, anh Nhì định quay trở vào cứu nhưng bị mọi người bên ngoài can ngăn do ngọn lửa cháy dữ dội.

Phía bên ngoài, người dân huy động nhiều bình chữa cháy mini đến dập lửa. Trong khi đó, ở phía dưới tầng trệt, hai chiếc xe máy bốc cháy ngùn ngụt càng làm cho căn nhà nhỏ của gia đình anh Nhì chìm trong biển lửa khiến cuộc cứu hộ bất thành. 

Ngay sau đó, lực lượng PCCC quận 11 đã huy động 6 xe chuyên dụng cùng 45 chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy, các nạn nhân được cứu hộ ra khỏi căn nhà đang cháy lớn. Tất cả được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu Lợi đã tử vong trên đường đi.  Còn vợ và con gái út của anh Nhì bị bỏng nặng, phải điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy.

Đau đớn dày vò vì không cứu được con trai

Không khí ảm đạm, tang thương bao trùm trong lễ tang của cháu Lợi được diễn ra tại chùa Vạn Phước (Quận 11), khiến không ít người đến chia buồn cảm thấy xúc động. Mặc dù, tinh thần và cơ thể đang bị tổn thương nhưng anh Nhì vẫn cố gắng tiếp những người đến chia buồn cùng gia đình.

Biết tình cảm mọi người quan tâm đến hoàn cảnh của mình, anh Nhì lại nghĩ về đứa con trai tội nghiệp của mình. Nhìn vào di ảnh của cháu Lợi, anh Nhì không kìm được nước mắt, tâm sự trong ngắt quãng: “Cháu rất thích chơi bóng rổ. Năm vừa rồi cháu được huy chương đồng môn bóng rổ cấp thành phố. Con tôi mới 11 tuổi thôi mà sao lại ra đi sớm vậy?”.

Đưa tay quệt những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má. Anh Nhì cho biết, vợ chồng anh bán rau củ và nước tương ở chợ Phú Thọ (quận 11). Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng vợ chồng anh cố gắng lo cho 3 đứa con ăn học nên người, được sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác đến ngày trưởng thành. Nay cháu Lợi mất đột ngột, thực sự là một cú sốc tinh thần lớn đối với gia đình anh.

Tâm sự xót xa của người cha mất con sau vụ cháy kinh hoàng
Anh Nhì đau đớn khi nghĩ đến cái chết của con trai.

Nhìn gương mặt khắc khổ, với làn da rám nắng, chúng tôi hiểu được phần nào cuộc sống cơ cực vất vả với nỗi lo cơm áo gạo tiền của anh. Nay phải chứng kiến cảnh con trai chết trước sự bất lực của mình khiến anh cảm thấy đau đớn gấp trăm ngàn lần.

Anh Nhì nghẹn ngào nói như trách móc chính bản thân mình: “Tôi đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể cứu được con trai. Điều này khiến trong lòng tôi cảm thấy đau đớn vô cùng”.

Mất con, đồng nghĩa anh đã mất đi “núm ruột” của mình nhưng anh cũng vẫn cố nén lại nỗi đau để quay về với cuộc sống hiện tại. Ngay sau lễ tang cháu Lợi, anh sẽ tiếp tục bán rau kiếm sống để lo cho vợ và con gái út đang điều trị tại bệnh viện.

Điều hiện tại đang làm anh Nhì canh cánh bên lòng về cái chết của con trai, anh vẫn giấu vợ vì sợ chị sẽ bị sốc khi biết sự thật. Còn về bản thân, anh không biết phải đối diện với sự vắng mặt đứa con trai tội nghiệp của mình như thế nào, để cho vơi bớt nỗi đau trong những tháng ngày sắp tới.  

Trần Kha – Yến Hoa
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chọn quần jeans ôm cho nàng mũm mĩm